Trêu đùa Đoàn Kiến Quốc, tay vợt người Mỹ bị ngã rách đầu
VOV.VN - Do biểu diễn quá độ, tay vợt hài Adam Bobrow đã đập đầu vào thành bàn trong trận đấu với Đoàn Kiến Quốc tại giải bóng bàn Việt Nam mở rộng.
Adam Bobrow là tay vợt gây biểu diễn khá nổi tiếng ở Mỹ. Với phong cách chơi bóng hài hước, anh đã được phong cho danh hiệu là “Mr Bean” của làng bóng bàn. Tại giải bóng bàn Việt Nam mở rộng lần thứ 8, tâm điểm của ngày thi đấu 28/12 được dồn vào cặp đấu giữa tay vợt Đoàn Kiến Quốc và Adam Bobrow.
Trận đấu chỉ mang tính chất biểu diễn và gây cảm hứng cho khán giả, nên Adam Bobrow sử dụng khá nhiều kỹ xảo đã làm nên thương hiệu của mình. Điển hình như những pha xoay người 360 độ đập bóng, đánh bóng qua hai chân hay thậm chí là ngồi bệt đánh bóng bàn... mang đến sự bất ngờ và những tràng cười sảng khoái cho khán giả.
Vừa thi đấu, Adam Bobrow vừa có những hành động trêu đùa Đoàn Kiến Quốc và thậm chí là đùa cả tổ trọng tài. Khi thấy tỉ số Đoàn Kiến Quốc đang dẫn mình, tay vợt người Mỹ chạy ra đảo ngược bảng tỉ số khiến cho cả trọng tài cũng phải phì cười.
Tuy nhiên, do biểu diễn quá độ nên Adam Bobrow đã bị... đập đầu vào thành bàn. Tay vợt người Mỹ đã bị rách da đầu và phải nhờ đến sự cấp cứu của đội ngũ y tế. May mắn là chấn thương không quá nặng và Adam lại tiếp tục pha trò cười sau khi đã băng bó. Sau đó, chính Đoàn Kiến Quốc đã cõng Adam Bobrow ra ngoài sân như một cử chỉ thân thiện.
Kết thúc trận đấu, Đoàn Kiến Quốc cho biết: “Đấu với Adam rất thú vị, cậu ta luôn tạo ra những tình huống không ngờ tới. Về giải đấu năm nay, tôi thấy đây là lần đầu tiên có sự giao thoa giữa các tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư. Nhiều tay vợt nghiệp dư dù trẻ tuổi đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu. Điều này sẽ tạo sức ép khiến các tay vợt chuyên nghiệp phải cố gắng hơn.”
“Tôi thấy năm nay số lượng CĐV và các tay vợt tham dự giải khá đông và có chất lượng. Hi vọng rằng với những giải đấu như thế này, phong trào bóng bàn tại Việt Nam sẽ ngày một phát triển.”/.
Xem clip trận đấu giữa Adam và Đoàn Kiến Quốc: