Chẳng biết đang mang trong mình giọt máu của ai

VOV.VN -Em không biết con em là con của ai để đưa ra quyết định đến bên ai, em rất lo lắng vì xác định nhầm thì lúc đẻ ra con không giống bố...

Em năm nay 25 tuổi, em có câu hỏi muốn chương trình giải đáp giúp em ạ.

Sau khi chia tay người yêu cũ em có yêu một anh cùng chỗ làm. Tháng trước em bị ngày 1/10, chu kỳ của em đúng và đều 30 ngày. Sáng hôm 12/11 người yêu cũ em xin được đưa em đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và cũng là muốn lần cuối xin em cho anh một cơ hội để thuyết phục em suy nghĩ lại, sau khi kiểm tra xong thì người yêu cũ em xin em được nói chuyện riêng, em đồng ý và sau rất lâu thuyết phục em không quay lại và dứt khoát chia tay thì anh đã cưỡng bức em để chụp ảnh với mục đích gửi cho người yêu mới để tụi em chia tay và em phải quay lại với anh, nhưng em vẫn quyết chấm dứt.

Ảnh minh họa

Chiều ngày 13/11 em có sinh hoạt với người yêu mới và đến chiều 14/11 em mới mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống (thuốc hiệu quả trong vòng 120 giờ) uống phòng cho 2 lần sinh hoạt không an toàn. sau đó đến đêm 15/11 em lại sinh hoạt với người yêu mới và có uống thuốc tránh thai vào tối 16/11, tối 19/11 em lại sinh hoạt với người yêu mới và lần này không uống thuốc.

Đến nay là 1/12 em thử que thì lên 2 vạch. Giờ em rất hoang mang không biết con em là con của ai nữa, xin chương trình giúp em trả lời ạ. Em đã lần lượt nói với cả 2 người, cả 2 đều nói như nhau là chỉ cần em khẳng định là con anh thì anh sẽ giữ lại và cưới em, cả 2 đều muốn giữ lại, nhưng em không biết con em là con của ai để đưa ra quyết định đến bên ai, em rất lo lắng vì xác định nhầm thì lúc đẻ ra con không giống bố lúc đó gia đình sẽ không hạnh phúc. vì em nói với người yêu cũ chắc chắn là con của anh, em chưa có gì với anh người yêu mới, và cũng nói với người yêu mới là chắc chắn là con anh vì em đã dứt khoát với người yêu cũ, nhưng cả 2 vẫn nghi ngờ.

Em có nên giữ lại và mạo hiểm chọn liều một người không, vì chính em cũng không trả lời câu hỏi đó, hay an toàn em đành có lỗi với con. xin trương trình sớm giúp em có câu trả lời. em cảm ơn!!!

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em!

Chu kì kinh nguyệt của em đều đặn trong vòng 30 ngày, như vậy nếu theo lý thuyết thì trứng sẽ rụng vào khoảng giữa chu kì kinh, tức là khoảng ngày 14, 15, 16, 17/11. Nếu có quan hệ tình dục vào khoảng thời gian này thì khả năng thụ thai sẽ khá cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, trứng lại có thể rụng vào bất cứ ngày nào trong chu kì kinh, cho nên nếu có quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp tránh thai thì hoàn toàn có thể thụ thai. Thuốc tránh thai khẩn cấp không có hiệu quả tránh thai tuyệt đối, uống càng nhiều và càng muộn thì tác dụng của thuốc càng giảm sút.

Hơn nữa, tuổi thai sẽ không tính theo ngày quan hệ tình dục mà tính theo chu kì kinh do không thể xác định được thời điểm thụ tinh, tức là tuổi thai của em sẽ được tính bắt đầu từ ngày 1/10. Em có quan hệ tình dục không an toàn với cả 2 người trong cùng một chu kì kinh như vậy thì không thể xác định được đó là con của ai trừ khi em làm xét nghiệm ADN.

Em có thể làm xét nghiệm ngay từ khi mang thai khi thai được 10 tuần trở ra với phương pháp chọc dò nước ối hoặc sinh thiết nhau thai, nhưng khi thực hiện 1 trong 2 phương pháp này sẽ tăng nguy cơ sảy thai. Hoặc làm xét nghiệm không xâm lấn bằng cách lấy máu của người mẹ và máu của người cha giả định để xác định huyết thống, nhưng chi phí lại khá đắt đỏ. Em nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.

Việc có nên giữ thai và mạo hiểm chọn một người trong mối quan hệ này cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng em nhé. Em có thể xem xét tình yêu, mức độ tin tưởng của em dành cho ai và theo em nếu như một ngày nào đó họ biết sự thật có thể tha thứ cho em hay không? Quyết định này rất may rủi, xác suất, ngoài ra nếu mọi chuyện đang chưa rõ ràng như vậy thì người yêu cũ có để yên để cho em kết hôn với người mới hay không?

Hành động cưỡng bức để chụp ảnh uy hiếp của bạn trai cũ quả là không hay và thiếu tôn trọng em. Em cũng cần cân nhắc lại cách hành xử của bạn trai cũ. Nếu là một người đàn ông thủ đoạn, thô bạo như vậy mà em lựa chọn tiếp tục mối quan hệ thì theo em anh ấy có thay đổi hay không? Còn người yêu mới anh ấy có yêu thương em không? Em cảm nhận tình yêu như thế nào? Đó có phải là người em tin tưởng hay không?

Hãy tự trả lời những câu hỏi trên rồi đánh giá vấn đề của mình và đưa ra lựa chọn em nhé. Chúng tôi không thể thay em đưa ra quyết định trong trường hợp này. Chính em sẽ phải là người cân nhắc và xem xét khả năng chấp nhận của mình với những trường hợp có thể xảy ra. Sẽ là rất khó để đưa ra quyết định nhưng em cũng cần sớm thực hiện bởi cái thai sẽ ngày càng lớn. Không ai muốn xảy ra chuyện không may như vậy nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi nên hãy bình tĩnh để có hướng xử trí em nhé.

Chương trình hi vọng rằng em sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này./.

Bắt gặp chồng “gạ tình” qua mạng

VOV.VN -Gần đây em lại phát hiện được chuỗi hội thoại của chồng em liên lạc với một chị khác có nội dung yêu thương và có ý gạ gẫm quan hệ tình dục...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em
Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

VOV.VN - Anh ấy đã có vợ và có con nhưng anh ấy là người chủ động đến với em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

Vợ con anh không thể bỏ nhưng sẽ vẫn sống cùng em

VOV.VN - Anh ấy đã có vợ và có con nhưng anh ấy là người chủ động đến với em, thậm chí em và anh ấy còn sống với nhau như vợ chồng.

Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông
Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông

VOV.VN - Em không có cảm giác khi nhìn phụ nữ, và em thường nhìn đàn ông nhiều hơn nhưng  em cũng có cảm giác là em cũng thương yêu cô ấy nhiều lắm

Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông

Yêu phụ nữ nhưng vẫn thích ngắm đàn ông

VOV.VN - Em không có cảm giác khi nhìn phụ nữ, và em thường nhìn đàn ông nhiều hơn nhưng  em cũng có cảm giác là em cũng thương yêu cô ấy nhiều lắm

Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa
Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa

VOV.VN - Chồng em ham chơi, không có trách nhiệm với gia đình lại còn yêu thương, khát khao quay lại với người yêu cũ.

Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa

Chồng coi vợ con là đồ chơi, là trò đùa

VOV.VN - Chồng em ham chơi, không có trách nhiệm với gia đình lại còn yêu thương, khát khao quay lại với người yêu cũ.

Say xỉn và rồi chẳng biết đứa bé là con của ai
Say xỉn và rồi chẳng biết đứa bé là con của ai

VOV.VN -Liệu cái thai có phải của chồng em hay không? Em lo sợ là của người kia lắm...

Say xỉn và rồi chẳng biết đứa bé là con của ai

Say xỉn và rồi chẳng biết đứa bé là con của ai

VOV.VN -Liệu cái thai có phải của chồng em hay không? Em lo sợ là của người kia lắm...

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn
Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

VOV.VN - Em đã thử lòng anh ấy bằng cách lấy số điện thoại giả là người yêu cũ của anh hẹn anh lên khách sạn và anh đã bị em bắt tại khách sạn. 

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

Giả làm người yêu cũ để hẹn chồng ra khách sạn

VOV.VN - Em đã thử lòng anh ấy bằng cách lấy số điện thoại giả là người yêu cũ của anh hẹn anh lên khách sạn và anh đã bị em bắt tại khách sạn. 

Vợ cứ có lỗi là chồng bắt “nộp phạt” bằng tiền
Vợ cứ có lỗi là chồng bắt “nộp phạt” bằng tiền

VOV.VN -Giờ anh ra điều kiện nếu mình còn gây lộn như thế nữa thì anh phạt 500 ngàn đồng. Mình lương công nhân thì làm gì có tiền mà đưa.

Vợ cứ có lỗi là chồng bắt “nộp phạt” bằng tiền

Vợ cứ có lỗi là chồng bắt “nộp phạt” bằng tiền

VOV.VN -Giờ anh ra điều kiện nếu mình còn gây lộn như thế nữa thì anh phạt 500 ngàn đồng. Mình lương công nhân thì làm gì có tiền mà đưa.