Con riêng của cha đột ngột tìm đến nhà

VOV.VN - Mẹ em đâm ra sợ bóng sợ gió rằng cha em sẽ đưa tài sản hay có phần nào đó để bù đắp cho con trai riêng khi anh tìm đến nhà.

Em năm nay 20 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình ở nông thôn và là con trai út trong nhà. Trên em còn 3 anh chị nữa. Hiện em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 1 đơn vị cách xa nhà hơn 300km.

Gia đình em không hạnh phúc, nhiều nước mắt hơn tiếng cười. Trước khi cưới mẹ em, cha em đã có 2 người vợ, cùng 2 người con riêng. 1 người vợ của cha là hợp pháp, 1 người nữa thì chưa qua cưới xin, đăng ký trước pháp luật. Về người vợ không hợp pháp của cha, em chỉ được biết qua lời kể của mẹ và những người xung quanh chứ chưa gặp bao giờ.

(Ảnh minh họa)
Trước khi gặp cha, mẹ em cũng đã có 1 đời chồng và 1 người con riêng. Hai người là rổ rá cạp lại. Cha em là người đa tình, đa nghi, cố chấp, bảo thủ nhưng rất chăm chỉ và cẩn thận. Mẹ em lại là người hay ghen, nguyên nhân thì có lẽ là do những việc cha đã làm trong quá khứ.

Bà hay kể xấu về cha em trước mặt mọi người, chẳng bao giờ chịu xuống nước trước mỗi khi 2 người mâu thuẫn. Nhưng mẹ em cũng là 1 người biết nhìn xa trông rộng, giỏi tính toán mọi việc trong gia đình. Điểm chung của cha mẹ em là chăm chỉ, siêng năng, tiết kiệm và sống hết mình vì con. Vì điểm này mà cha mẹ em chấp nhận sống với nhau đến bây giờ. Mặc dù, em nhớ rất rõ ngày bé đã nhiều lần chứng kiến cha mẹ mình đánh chửi, quát mắng lẫn nhau. Và những ký ức thời thơ ấu đã ám ảnh em đến tận bây giờ.

Giờ đây, 4 anh chị em đều đã trưởng thành, không còn phụ thuộc nhiều vào gia đình. Chuyện gia đình em cũng đã có những chuyển biến nhất định. Mâu thuẫn nhỏ giữa bố mẹ vẫn xảy ra như cơm bữa, nhưng mâu thuẫn lớn thì đã ít hơn. Tuy vậy, em vẫn cảm thấy việc bố mẹ lục đục với nhau có 1 phần lớn là trách nhiệm của mình. Lẽ ra là phận làm con, em phải lên tiếng để cha mẹ hiểu và giải quyết mâu thuẫn, nhưng em chỉ im lặng, chấp nhận nó như 1 điều hiển nhiên.

Khi mọi chuyện trôi qua, em lại muốn thời gian quay trở lại để nói lên những điều mình nghĩ. Trước kia, các anh chị em thường hay lên tiếng khuyên giải mỗi khi cha mẹ cãi vã. Giờ thì người đã lập gia đình, người lại đi làm xa. Nên sau này, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về thì ở nhà chỉ còn 1 mình em sống với cha mẹ.

Em là 1 người độc thoại nội tâm rất tốt nhưng lại không thể biến những suy nghĩ trong lòng mình thành lời nói. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày cũng thế. Chẳng hạn như chuyện cha mẹ không muốn con cái làm nông dân để khỏi phải vất vả, còn em lại muốn theo nghề nông với tham vọng phát triển nền nông nghiệp nơi quê nhà và ở gần để phụng dưỡng cha mẹ nhưng em chẳng thể nói ra ý muốn của mình. Hơn nữa, em cũng lo lắng nếu ở nhà với cha mẹ mà ông bà vẫn tiếp tục lục đục, mâu thuẫn như hiện giờ thì em chẳng biết mình nên làm gì? Ngày này qua ngày khác, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng thì em biết phải làm sao?

Lại còn chuyện con riêng của cha em nữa chứ. Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi và đã 2 lần tìm đến nhà em để gặp cha. Lần đầu tiên thì anh ấy không vào nhà. Lần thứ 2 anh ấy đến thì cha em lại đi vắng, trong nhà chỉ có mẹ và em. Lần gặp đó, cả 2 bên chỉ xem nhau như người xa lạ, hỏi nhau những câu xã giao thông thường.

Sau lần anh ấy đến nhà, em biết cha đã liên lạc và dành nhiều sự quan tâm cho anh ấy. Còn mẹ em thì đâm ra sợ bóng sợ gió rằng cha em sẽ đưa tài sản hay có phần nào đó để bù đắp cho con trai riêng. Vì thế, mẹ em khắt khe hơn trong việc quản lý tiền nong của ông và càng hay ghen tuông hơn. Em thì băn khoăn không biết phải xử sự với người anh cùng cha khác mẹ của mình như thế nào cho đúng lẽ. Nếu anh ấy lại tiếp tục đến nhà em tìm cha thì em nên làm gì?

Hiện giờ, em vừa khó xử về chuyện cha mẹ vừa băn khoăn về sự xuất hiện đột ngột của con riêng của cha. Em không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này nữa?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc tình vá víu
Cuộc tình vá víu

VOV.VN - Chị lỡ làng, anh lỡ dại, hai người đến với nhau như những chuyến đò vô duyên, lỡ dở... thế mà ghép vào nhau vừa khít.

Cuộc tình vá víu

Cuộc tình vá víu

VOV.VN - Chị lỡ làng, anh lỡ dại, hai người đến với nhau như những chuyến đò vô duyên, lỡ dở... thế mà ghép vào nhau vừa khít.

Chồng đòi ly hôn vì vợ không biết ghen
Chồng đòi ly hôn vì vợ không biết ghen

Anh bái phục tôi vì chồng ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình như thế, coi thường mình, xúc phạm tới mẹ mình mà vẫn chịu được.

Chồng đòi ly hôn vì vợ không biết ghen

Chồng đòi ly hôn vì vợ không biết ghen

Anh bái phục tôi vì chồng ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình như thế, coi thường mình, xúc phạm tới mẹ mình mà vẫn chịu được.

Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”
Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”

Lấy chồng đã gần chục năm nhưng mấy năm gần đây tôi chẳng còn phải lo lắng gì chuyện quà biếu Tết.  

Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”

Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”

Lấy chồng đã gần chục năm nhưng mấy năm gần đây tôi chẳng còn phải lo lắng gì chuyện quà biếu Tết.  

Một lần “vụng trộm” với... chồng
Một lần “vụng trộm” với... chồng

Cuối năm, chồng chuyển tiếp cái email chi tiết chương trình “Year end party” của công ty, kèm theo một lời mời rằng, em gắng thu xếp đi chung cho vui nhé!

Một lần “vụng trộm” với... chồng

Một lần “vụng trộm” với... chồng

Cuối năm, chồng chuyển tiếp cái email chi tiết chương trình “Year end party” của công ty, kèm theo một lời mời rằng, em gắng thu xếp đi chung cho vui nhé!

Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi
Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Dì không còn đi tìm người để đánh ghen rồi nhận về mình những cái bạt tai đau điếng của chồng, của tình địch nữa. Mà thay vào đó dì bắt đầu tự quan tâm mình.

Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Dì không còn đi tìm người để đánh ghen rồi nhận về mình những cái bạt tai đau điếng của chồng, của tình địch nữa. Mà thay vào đó dì bắt đầu tự quan tâm mình.

Bố mẹ cấm đoán yêu bạn trai vừa ra tù
Bố mẹ cấm đoán yêu bạn trai vừa ra tù

VOV.VN - Ai cũng quát mắng em, cấm không cho em yêu, không được quan tâm gì tới H nữa. Kể cả bạn bè của em cũng không ủng hộ mối tình này.

Bố mẹ cấm đoán yêu bạn trai vừa ra tù

Bố mẹ cấm đoán yêu bạn trai vừa ra tù

VOV.VN - Ai cũng quát mắng em, cấm không cho em yêu, không được quan tâm gì tới H nữa. Kể cả bạn bè của em cũng không ủng hộ mối tình này.