Đau đầu vì mối thâm thù giữa con rể với bố vợ tương lai

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Nếu cậu ấy muốn dừng lại thì em có cố níu kéo cũng không được vì tình yêu thực sự là tình yêu đến từ hai phía. 

Em và người yêu quen nhau được gần 1 năm rưỡi rồi nhưng chỉ được vài tháng yêu gần còn lại là em phải đi học Sài Gòn nên bọn em phải yêu xa. Khoảng thời gian yêu gần chúng em rất hạnh phúc vui vẻ nhưng vì anh người yêu của em trước đây có tán một vài người trên mạng có 1 số lời không được hay lắm có thể nói là gạ tình vậy. Em tình cờ biết được nhờ người quen. Mà người đó vô tình lại là người mà người yêu em tán trước đó. Lúc anh ấy tán em thì không như vậy. Nói chuyện rất dài và không hề có nội dung xấu.

Ảnh minh họa

Hôm đó hẹn đi xem phim để em nói rõ ràng. Đến lúc đi xem phim thì ba em phát hiện được nhờ người quen em mách và kể lại. Ba em tới tìm thì nói qua nói lại anh người yêu em nhận lỗi thay cho em. Nhưng không may là ba em nóng tính và đã đánh anh ấy 2 phát trên mặt. Em rất buồn và khóc rất nhiều. Em cứ nghĩ anh ấy chắc sẽ chia tay mình vì chuyện bị đánh đó nhưng anh ấy lại tiếp tục quen. Em không hề đòi quen lại vì em nghĩ không có người con trai nào bị đánh mà quen tiếp.

Anh ấy đã đi làm rồi. Anh sinh năm 92 còn em sinh năm 97. Anh ấy rất tốt với em, rất thương em, không bao giờ nói chia tay. Lúc em bắt đầu đi học xa cũng vẫn rất hạnh phúc nhưng sau đó đến tháng 5 em lại hay gây chuyện cãi nhau vì lí do anh ấy trả lời tin nhắn chậm hay bận đi làm rồi lại hay nghi ngờ đổ thừa anh ấy đi với người khác.

Anh ấy nhịn em rất nhiều lần nào cũng giải thích cho em hiểu nhưng tần số em phá anh ấy gọi điện nhắn tin liên tục cho anh ấy càng ngày càng tăng làm cho anh ấy không chịu được nói những lời lạnh nhạt với em rồi tự nhiên anh ấy lôi chuyện anh ấy bị ba em đánh ra nói. Em biết chuyện này anh ấy không quên được em cũng không quên được nhưng chưa bao giờ anh ấy lại nói chuyện đó ra cả. Em rất buồn và khóc rất nhiều. Em xin lỗi và hứa thay đổi rất nhiều, cuối cùng anh ấy quay lại yêu thương em.

Em biết cũng một phần do em làm anh ấy như vậy. Nhưng tự nhiên lôi chuyện cũ ra nói như vậy làm em không hiểu. Anh ấy nói nhà em khó làm sao mà quen tiếp được? Em không biết có phải anh ấy bực quá mất khôn hay không nữa. Rồi hôm nay cãi nhau anh ấy nói nhà em như vậy quen kiểu gì nữa? Có ai ủng hộ đâu? Anh không quên được chuyện đó. Rồi sau đó im lặng. Em thật không hiểu.

Đang tình cảm vui vẻ với nhau như vậy tự nhiên dở chứng nói mấy câu làm em đau lòng. Hồi tết còn rủ em về nhà anh ấy ra mắt ba mẹ nữa cơ mà. Em biết yêu xa rất khổ rất khó khăn cho mỗi lần cãi nhau. Anh ấy đã hứa sẽ không lôi chuyện đó ra nói rồi cơ mà.

Em phải làm sao đây ạ? Em vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Em không muốn anh ấy như vậy nữa. Em cũng không muốn chia tay anh ấy. Em tin anh ấy không phải người xấu. Làm sao để anh ấy không nhớ lại chuyện cũ nữa ạ? Làm sao để bình thường lại đây? Giúp em với!

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em!

Qua chia sẻ của em chương trình hiểu rằng em hoang mang những lời nói của bạn trai. Em lo sợ cậu ấy không đủ dũng cảm để tiếp tục yêu em. Chương trình trao đổi cùng em nỗi niềm này.

Em có biết lý do gì khiến bố em không cho em gặp bạn trai và đánh cậu ấy? Em nhận thấy mình thường tạo sức ép không đáng có cho bạn trai, vậy em đã có cách nào để cải thiện tình trạng này chưa? Em và bạn trai có thẳng thắn trao đổi về mong muốn tiếp tục duy trì tình cảm và vượt qua khó khăn hay không?

Em biết đấy khi yêu, việc gia đình phản đối là một áp lực, đôi khi sự áp đặt từ phía gia đình làm cho cả em và bạn trai bối rối và chưa định hướng được tình yêu tương lai. Bạn trai có lẽ đã từng rất yêu em nên sẵn sàng bỏ qua việc bố đánh, đe dọa. Nó cho thấy sức mạnh của tình yêu bởi khi đã yêu thì “mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.

Chúng tôi hiểu rằng em cảm thấy buồn và phân vân về tình cảm của bạn trai dành cho em khi nhắc lại chuyện cũ hay có những lời nói bâng quơ về việc gia đình nhà em khó quá. Em lo sợ anh ấy không đủ dũng cảm để tiếp tục bên em, đấu tranh vì tình yêu của hai đứa cũng như vượt qua khó khăn khi yêu xa.

Tuy nhiên trong tình yêu luôn cần có sự vun đắp từ cả hai phía vì thế em cần nhìn nhận xem bản thân mình đã thực sự nỗ lực vì người mình yêu hay chưa? Hành động thường xuyên giận hờn, gây gổ vì những chuyện nhỏ nhặt như nhắn tin chậm, bận đi làm là điều không nên.

Mong muốn được người yêu quan tâm là hoàn toàn chính đáng tuy nhiên khi đã yêu em cần thông cảm, thấu hiểu cho người mình yêu về những khó khăn trong công việc, áp lực trong cuộc sống và cùng nhau vượt qua. Yêu xa càng cần hơn nữa sự thông cảm, yêu thương, quan tâm dành cho nhau.

Em có thể thay đổi hành động của mình ngay từ bây giờ. Thay vì thường xuyên giận dỗi thì hãy chia sẻ với anh ấy nhiều hơn về cảm nhận của mình, hãy đề nghị anh ấy quan tâm, chủ động nhắn tin với em khi anh ấy có thời gian rảnh, em cũng dùng những lời nói yêu thương của mình dành cho người yêu để anh ấy tiếp thêm sức mạnh, củng cố sự tin yêu với mối quan hệ này.

Tận dụng thời gian rảnh để hai người gặp nhau. Là con gái luôn muốn người yêu phải chủ động, phải lãng mạn nhưng trong tình yêu cả hai người đều bình đẳng. Nếu em rảnh có thể đến thăm người yêu, quan tâm, chăm sóc anh ấy nhiều hơn và ngược lại khi anh ấy bớt bận bịu với công việc cũng sẽ về với em. 

Em cũng có thể lựa thời điểm thích hợp để trao đổi với người yêu về mong muốn hai người nỗ lực yêu thương, duy trì tình cảm trong sáng để chứng minh với gia đình, thuyết phục bố mẹ. Em chia sẻ với bạn trai về cảm xúc lo lắng, bất an mỗi khi người yêu thể hiện sự nản trí trong chuyện tình cảm. Còn nếu cậu ấy tiếp tục lặp lại việc than thở, nhắc lại chuyện cũ có thể vì cậu ấy đã không đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để cùng em đi tiếp trên con đường tình yêu.

Nếu cứ đau khổ, buồn rầu cũng không giải quyết được gì, em cần nhìn nhận rõ ràng về thực tế này và hai người cho nhau thời gian để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này cả em và bạn trai sẽ lắng lại để nghe cảm xúc, tình cảm của mình dành cho đối phương để xem mong muốn thực sự là gì, có muốn cùng nhau đi tiếp hay không?

Nếu cậu ấy muốn dừng lại thì em có cố níu kéo cũng không được vì tình yêu thực sự là tình yêu đến từ hai phía. Một người dù có yêu nhiều đến đâu cũng vĩnh viễn không bù đắp được phần còn lại em à. Còn nếu vẫn yêu thì hãy bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ cùng nhau xây dựng tình yêu đẹp của hai người.

Chúng tôi hi vọng những chia sẻ vừa rồi phần nào giúp ích cho vấn đề của em. Nếu còn băn khoăn nào em có thể tiếp tục gửi thư đến chương trình.

Chúc em sức khỏe và thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...
Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

VOV.VN - Ngoài vợ con chính thức, tôi có một mối tình và một đứa con khác. Bây giờ các con tôi học cùng nhau, chúng hơn nhau có một tuổi và rất thân nhau...

Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

Đau đầu khi hai con ruột yêu nhau vì không biết sự thật...

VOV.VN - Ngoài vợ con chính thức, tôi có một mối tình và một đứa con khác. Bây giờ các con tôi học cùng nhau, chúng hơn nhau có một tuổi và rất thân nhau...

Muốn bỏ chồng đi theo tiếng gọi của con tim
Muốn bỏ chồng đi theo tiếng gọi của con tim

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Em có chắc chắn lấy được người mình yêu em sẽ hạnh phúc không? Đó là những câu hỏi lớn mà em cần phải trả lời.

Muốn bỏ chồng đi theo tiếng gọi của con tim

Muốn bỏ chồng đi theo tiếng gọi của con tim

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Em có chắc chắn lấy được người mình yêu em sẽ hạnh phúc không? Đó là những câu hỏi lớn mà em cần phải trả lời.

Vợ sắp cưới không có núm vú nên không lấy nữa
Vợ sắp cưới không có núm vú nên không lấy nữa

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Chỉ vì núm vú bất thường một chút mà bỏ đi thì thật sự là tiếc, vì có nhiều giải pháp cho chuyện đấy lắm.

Vợ sắp cưới không có núm vú nên không lấy nữa

Vợ sắp cưới không có núm vú nên không lấy nữa

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Chỉ vì núm vú bất thường một chút mà bỏ đi thì thật sự là tiếc, vì có nhiều giải pháp cho chuyện đấy lắm.

Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố
Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

VOV.VN -Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em chỉ biết im lặng mà ruột gan vô cùng lo lắng. Giờ đây, em sống không bằng chết.

Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

Sống không bằng chết khi con sinh ra không giống bố

VOV.VN -Từ khi nhận ra thằng bé không phải con chồng, em chỉ biết im lặng mà ruột gan vô cùng lo lắng. Giờ đây, em sống không bằng chết.