Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Một ngày nọ tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ từ một số điện thoại không lưu với lời hẹn hò đến khách sạn. Lần này vợ tôi không còn gì để chối cãi.

Từ lúc quen nhau và đi đến hôn nhân đến nay đúng 9 năm, cuộc sống gia đình chúng tôi rất êm ấm và có thể nói là hạnh phúc. Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai 4 tuổi, ngoan ngoãn, lễ phép. Về vợ tôi, cô ấy không đẹp nhưng dễ nhìn, tính tình thùy mị và có phần nhút nhát, nấu ăn không giỏi nhưng tôi không hề để ý lắm đến chuyện ấy bởi quan điểm tôi về gia đình là của chung. Mỗi thành viên luôn có trách nhiệm trong chuyện dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc con cái chứ không hề xem đó là việc của vợ vì cả hai đều đi làm, đều có thể mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi luôn chia sẻ những điều ấy với vợ.

Giờ tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để chấm dứt sự phản bội này, cô ấy lại khóc và xin tôi vì con hãy tha thứ (Ảnh minh họa)

Về kinh tế không dư giả lắm nhưng tôi luôn quan tâm đến vợ con, sinh nhật, các ngày lễ, kỷ niệm ngày cưới luôn dành cho vợ những món quà, hoa và lời chúc yêu thương. Một năm, tôi đưa gia đình đi nghỉ dưỡng Đà Lạt, Vũng Tàu hay Mũi Né vài lần để thay đổi không khí. Cuộc sống như thế tôi cảm thấy êm đềm và hạnh phúc nếu không có một biến cố không thể tưởng tượng đã đến với tôi.

Một đêm, vô tình nhìn thấy điện thoại của vợ có tin nhắn, khi đọc tôi không thể tin được bởi những lời ngọt ngào từ số máy lạ. Tôi truy hỏi, vợ bảo chỉ là người bạn nhắn đùa, sau khi tìm hiểu tôi được biết đó là số máy người yêu cũ của cô ấy. Vợ tôi đã xin lỗi và cho rằng chỉ nhắn tin qua điện thoại chứ chưa hề gặp lại nhau. Vì yêu và tin tưởng vợ nên tôi bỏ qua, khuyên vợ hãy chấm dứt vì điều đó có thể dẫn đến những chuyện không hay.

Thời gian trôi qua hơn một năm, tôi lại tình cờ phát hiện trong máy của vợ có ảnh của người yêu cũ, lần này cô ấy giải thích chỉ vào Facebook xem qua rồi vô tình lưu vào máy. Một lần nữa tôi yêu cầu vợ chấm dứt ngay những gì liên quan đến người đàn ông ấy. Tôi đã nhận được lời hứa bởi vợ tôi cho rằng đó là điều rất dễ dàng, do cô ấy không có gì phải nghĩ ngợi đến quá khứ cả. Tôi luôn tin tưởng vợ nên những lần cô ấy xin đi với bạn cơ quan, tôi đều vui vẻ để cô ấy đi và ở nhà trông con.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, một ngày nọ tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ từ một số điện thoại không lưu với lời hẹn hò đến khách sạn. Lần này vợ tôi không còn gì để chối cãi, cô ấy thừa nhận đã lên giường với người tình cũ và quỳ xuống xin tôi tha thứ. Vợ nói rất yêu tôi nhưng do mù quáng nên đã có những chuyện dại dột như thế. Đối với tôi, hành động của vợ đã mang đến một cú sốc, một sự nhục nhã khủng khiếp, tôi không thể tin người đầu ấp tay gối mà tôi hết lòng yêu thương, chiều chuộng lại phản bội mình như thế.

Giờ tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để chấm dứt sự phản bội này, cô ấy lại khóc và xin tôi vì con hãy tha thứ. Còn tôi vẫn rất yêu thương vợ nhưng không thể nào quên được những tội lỗi cô ấy đã gây ra. Niềm tin và sự tôn trọng đối với tôi dành cho cô ấy không còn nữa nhưng nhìn lại con tôi sẽ ra sao khi cha mẹ phải chia lìa? Có lẽ sẽ tác động rất lớn đến tâm hồn trong trắng của trẻ thơ. Giờ đây, đầu óc tôi đang rối bời bởi sự tạm tha thứ để nghĩ đến tương lai của con hay kiên quyết đoạn tuyệt với người vợ phản bội kia mà làm lại cuộc sống mới. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu
5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

Với mong muốn nửa kia hiểu và tin tưởng mình nên trong tình yêu các cô nàng sẵn sang dốc hết bầu tâm sự cho chàng, kể cả những điều thầm kín nhất.

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

Với mong muốn nửa kia hiểu và tin tưởng mình nên trong tình yêu các cô nàng sẵn sang dốc hết bầu tâm sự cho chàng, kể cả những điều thầm kín nhất.

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!
Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Làm dâu: Cứ bơ đi mà sống!

Có một câu “ranh ngôn” cải biên: “Chồng mình là con người ta. Suy ra tính lại chẳng bà con chi”. Nghe có vẻ bạc bẽo và buồn cười, nhưng đấy chính là sự thật không thể nào chối cãi.

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi
Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Khi người yêu cũ sắp lấy vợ, anh đã gặp tôi. Anh nói sống rất khổ sở, cuộc sống không được như ý muốn. Anh bị ép cưới, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ về tôi.

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Khi người yêu cũ sắp lấy vợ, anh đã gặp tôi. Anh nói sống rất khổ sở, cuộc sống không được như ý muốn. Anh bị ép cưới, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ về tôi.

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc
Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ nói: "Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết".

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ nói: "Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết".

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã
Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“
Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

VOV.VN - Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

VOV.VN - Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.

Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới
Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới

VOV.VN -Thực sự chúng em rất yêu nhau và hiểu nhau vì đã có 4 năm gắn bó rồi. Em rất ấm ức và chẳng biết nên làm thế nào.

Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới

Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới

VOV.VN -Thực sự chúng em rất yêu nhau và hiểu nhau vì đã có 4 năm gắn bó rồi. Em rất ấm ức và chẳng biết nên làm thế nào.

“Trị” ông chồng vô tình
“Trị” ông chồng vô tình

Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn.

“Trị” ông chồng vô tình

“Trị” ông chồng vô tình

Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn.

Chia tay, có gì mà buồn khổ
Chia tay, có gì mà buồn khổ

Khi người ta trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, đoạn đường phía trước còn rất dài.

Chia tay, có gì mà buồn khổ

Chia tay, có gì mà buồn khổ

Khi người ta trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, đoạn đường phía trước còn rất dài.

Muốn ly hôn người vợ luôn đánh chửi con và xúc phạm chồng
Muốn ly hôn người vợ luôn đánh chửi con và xúc phạm chồng

VOV.VN - Tôi không chịu đựng được người vợ quá quắt nên đã làm đơn ly hôn. Nhưng giờ tôi mất hết danh dự, không biết tòa có xử cho chúng tôi hay không.

Muốn ly hôn người vợ luôn đánh chửi con và xúc phạm chồng

Muốn ly hôn người vợ luôn đánh chửi con và xúc phạm chồng

VOV.VN - Tôi không chịu đựng được người vợ quá quắt nên đã làm đơn ly hôn. Nhưng giờ tôi mất hết danh dự, không biết tòa có xử cho chúng tôi hay không.