Dấu hiệu chàng hay ghen

Ghen là thứ gia vị cần thiết cho tình yêu. Nhưng những dấu hiệu dưới đây lại chứng tỏ bạn là nạn nhân của ghen tuông bệnh hoạn.

Anh ta luôn kiểm soát bạn

Hỏi nửa kia của mình xem họ chuẩn bị đi đâu và bao giờ sẽ về nhà là lẽ thường, bạn muốn biết người ấy làm gì khi không có mình bên cạnh. Nhưng quản lý chặt chẽ tới mức cứ 15 phút lại gọi điện một lần, một ngày gọi đến vài chục lần để lặp đi lặp lại câu hỏi “em đang đi đâu? Với ai?” thì người này có dấu hiệu bệnh hoạn.

Đàn ông gặp vấn đề trong việc kiểm soát cơn ghen thường muốn biết chính xác người phụ nữ của mình ở đâu vào mọi thời điểm trong ngày. Chưa hết, họ còn muốn biết khi không có mặt họ bên cạnh, bạn nói chuyện gì. Họ có thể còn buộc tội bạn vì những gì bạn nói khi họ không ở đó.

Anh ta chẳng bao giờ sai

Các chuyên gia tâm lý cho rằng người hay phải vật lộn với cơn ghen thường muốn gây ấn tượng rằng mình rất tự tin, thực chất là để che giấu sự bất an cực lớn. Đó là lý do họ thường tỏ ra hiếu chiến và không bao giờ làm được một việc đơn giản là tự nhận mình đã sai.

Ảnh minh họa

Bạn mất hết người thân, bạn bè

Một kẻ ghen tuông bệnh hoạn sẽ không chỉ muốn can thiệp vào việc bạn gái mình đi đâu, làm gì, anh ta còn muốn khống chế cả việc giao du, các quan hệ của cô ấy. Trong số người thân gia đình, bạn bè của bạn, nếu có ai đó anh ta không ưa, anh ta sẽ tìm cách gạt ra ngay. Bạn khác giới cũng luôn là đối tượng anh ta muốn “tiễn” ra khỏi cuộc sống của bạn, bởi anh ta không chịu nổi suy nghĩ bạn nói chuyện với đàn ông. Điều này không liên quan đến nhân cách của bạn, cách bạn giao du, chuyện trò đâu, chẳng qua anh ta tự tưởng tượng ra tất cả. Nếu không thận trọng, một ngày bạn sẽ nhận ra, quanh mình chẳng còn có ai thân thích.

Lòng ghen dẫn đến bạo lực

Anh ta có thể vì ghen tuông mà đánh bạn, đánh rất nhiều lần. Sau mỗi lần làm bạn tổn thương anh ta sẽ lại tỏ ra sám hối, đau khổ, xót thương, thậm chí là xin lỗi bạn kèm theo hứa hẹn. Nhưng bạo lực vẫn tái diễn. Bạn đang là nạn nhân của ghen tuông bệnh hoạn và đối mặt với vấn đề thực sự nghiêm trọng rồi.

Tìm cách đối phó

Ghen tuông ghê gớm có thể phá hủy mối quan hệ hai người, thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bởi thế, trước hết cần có phương án phòng chặn. Hãy nói với nửa kia của bạn rằng bạn không thích thái độ điều khiển người khác của anh ấy. Cho anh ấy biết cảm giác của bạn thế nào, khẳng định bạn vẫn yêu anh ấy nhưng việc ghen tuông đang gây trở ngại cho mối quan hệ hai người.

Có một điều bạn nên nhớ, muốn người kia tin mình, đừng làm gì khuất tất. Bạn cần là một quyển sách mở, nên có sự tôn trọng với người kia, cho họ biết bạn chuẩn bị đi đâu, làm gì và khi nào sẽ về.

Cuối cùng, đừng nhượng bộ những đòi hỏi vô lý. Họ sẽ phải tự điều chỉnh thói quen kiểm soát của mình mỗi lần bị bạn nhắc nhở. Nếu anh ấy gọi cho bạn đến 10 lần để kiểm tra, hãy trả lời điện thoại 1 lần thôi, để xác nhận thông tin, rồi tắt máy. Bạn cần biết khi nào nên nói không. Nhượng bộ và cố gắng chiều theo ý một kẻ ghen tuông là bạn đang góp phần cho “bệnh” của họ ngày một nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để anh đưa em về
Để anh đưa em về

Học xong đại học, anh vào Gia Lai làm đúng ngành của mình, được sếp trọng dụng, đãi ngộ tốt nên anh chỉ biết cống hiến cho công việc.

Để anh đưa em về

Để anh đưa em về

Học xong đại học, anh vào Gia Lai làm đúng ngành của mình, được sếp trọng dụng, đãi ngộ tốt nên anh chỉ biết cống hiến cho công việc.

Cho anh ấy cảm giác “mình đặc biệt”
Cho anh ấy cảm giác “mình đặc biệt”

Đàn ông rất đơn giản và dễ chiều, cho nên nhiệm vụ này với bạn không hề khó.

Cho anh ấy cảm giác “mình đặc biệt”

Cho anh ấy cảm giác “mình đặc biệt”

Đàn ông rất đơn giản và dễ chiều, cho nên nhiệm vụ này với bạn không hề khó.

 Mẹ và mùa hoa bưởi
Mẹ và mùa hoa bưởi

Con về làm dâu mẹ vào mùa hoa bưởi. 10 năm qua, con đã quen với mùi hương hoa bưởi mẹ vẫn hái đun nước gội đầu cho con.

 Mẹ và mùa hoa bưởi

Mẹ và mùa hoa bưởi

Con về làm dâu mẹ vào mùa hoa bưởi. 10 năm qua, con đã quen với mùi hương hoa bưởi mẹ vẫn hái đun nước gội đầu cho con.

Yêu người thứ ba nhưng không thể ly dị chồng
Yêu người thứ ba nhưng không thể ly dị chồng

Tôi sống không có tình cảm với chồng nhưng rất yêu con, không nỡ ly dị, sợ tổn thương con. Người tôi yêu thương và hợp ý, làm tôi yêu đời là người khác.

Yêu người thứ ba nhưng không thể ly dị chồng

Yêu người thứ ba nhưng không thể ly dị chồng

Tôi sống không có tình cảm với chồng nhưng rất yêu con, không nỡ ly dị, sợ tổn thương con. Người tôi yêu thương và hợp ý, làm tôi yêu đời là người khác.

Cả chục năm che giấu tình yêu với bạn cùng lớp
Cả chục năm che giấu tình yêu với bạn cùng lớp

Tuổi 27, thời thanh xuân sắp qua đi, liệu tôi có nên dũng cảm nói “Tớ yêu cậu” hay nghe lời bố mẹ để đến với một anh chàng giàu sang?

Cả chục năm che giấu tình yêu với bạn cùng lớp

Cả chục năm che giấu tình yêu với bạn cùng lớp

Tuổi 27, thời thanh xuân sắp qua đi, liệu tôi có nên dũng cảm nói “Tớ yêu cậu” hay nghe lời bố mẹ để đến với một anh chàng giàu sang?

Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương
Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương

Hiện em tốt nghiệp đại học gần 4 năm, đi làm, bạn bè giới thiệu mối này mối nọ, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến bạn, xa dần các mối quan hệ khác.

Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương

Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương

Hiện em tốt nghiệp đại học gần 4 năm, đi làm, bạn bè giới thiệu mối này mối nọ, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến bạn, xa dần các mối quan hệ khác.

Những cung bậc cảm xúc trong yêu đương
Những cung bậc cảm xúc trong yêu đương

Một nghiên cứu khoa học mới vừa tìm ra hơn mười cung bậc cảm xúc mới trong đời sống yêu đương, vợ chồng. Hãy xem có đúng với bạn?

Những cung bậc cảm xúc trong yêu đương

Những cung bậc cảm xúc trong yêu đương

Một nghiên cứu khoa học mới vừa tìm ra hơn mười cung bậc cảm xúc mới trong đời sống yêu đương, vợ chồng. Hãy xem có đúng với bạn?

Mẹ - thiên thần vô hình bí ẩn
Mẹ - thiên thần vô hình bí ẩn

Hồi ở tuổi tôi bây giờ, cha đã lên kế hoạch tổ chức tặng mẹ một sinh nhật bất ngờ. Mẹ sắp bước sang tuổi 30, chia tay tuổi thanh xuân.

Mẹ - thiên thần vô hình bí ẩn

Mẹ - thiên thần vô hình bí ẩn

Hồi ở tuổi tôi bây giờ, cha đã lên kế hoạch tổ chức tặng mẹ một sinh nhật bất ngờ. Mẹ sắp bước sang tuổi 30, chia tay tuổi thanh xuân.