Đi trả thù lại yêu chồng của tình địch

Cô ta đã làm gia đình tôi tan nát nên tôi muốn cô ta phải trả giá. Tôi sẽ khiến chồng cô ta phải yêu mình.

Tôi năm nay 30 tuổi và đã lập gia đình cách đây 5 năm. Tôi đã 1 lần có thai được 7 tháng nhưng không may bị sẩy. Từ đó đến nay, tôi chưa thể có thai trở lại. Và cũng từ khi sẩy thai đến giờ, cuộc sống của tôi rất khổ sở. Chồng tôi thay đổi hẳn thái độ đối với tôi, thường xuyên gây chuyện để cãi vã, hắt hủi và chửi mắng, đánh đập tôi nên cuộc sống lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi. Tôi còn nghe phong thanh là chồng tôi có quan hệ bất chính với cô H, vợ anh T, là hàng xóm với nhà tôi. Nhưng vì chưa có bằng chứng rõ ràng nên tôi không làm to chuyện.

Có hôm tôi đi làm về, không thấy chồng ở nhà, tôi vừa ra giếng lấy nước rửa chân tay thì chồng tôi về, người nồng nặc mùi rượu, vừa nhìn thấy tôi đã gây chuyện mắng chửi lung tung. Tôi chỉ hỏi 1 câu là anh đi đâu về mà lại chửi mắng em như vậy? Thế là, chồng tôi xông vào đánh tôi và túm cổ áo quẳng tôi xuống giếng. May có anh T hàng xóm thấy vợ chồng tôi to tiếng chạy sang nên kịp thời cứu tôi.

Sau đó tôi mới biết, vì anh T mắng vợ chuyện quan hệ linh tinh nên chắc cô H mới nói chuyện với chồng tôi. Thế là bao nhiêu sự tức giận chồng tôi đã trút hết lên đầu tôi và thiếu tý nữa thì tôi đã bỏ mạng ở dưới giếng.

Từ đó, cuộc sống của tôi càng trở nên nặng nề hơn nên tôi quyết định đi làm xa nhà 6 tháng. Khi về, tôi vô tình phát hiện ra trong ví của chồng có ảnh của cô H hàng xóm. Chồng tôi chối quanh chối co nhưng tôi không chấp nhận và viết đơn ly hôn. Toà án gọi đi hoà giải 2 lần, chồng tôi mới khai thật là có quan hệ tình cảm với cô H. Anh ta cầu xin tôi tha thứ, thề thốt đủ điều và còn uống thuốc chuột để chứng minh nữa.

Tôi chẳng biết nên giải quyết chuyện này như thế nào và cảm thấy giận chồng vô cùng. Tôi cũng căm thù cô H vì cô đã phá hoại hạnh phúc của tôi. Nên tôi cũng sẽ làm cho gia đình cô ta tan nát. Tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh T vì anh cũng ở trong tình cảnh như tôi. Anh T đã gọi vợ và các con lại để nói chuyện cho rõ ràng nhưng cô H sợ quá đã trốn mấy ngày không dám về.

Tôi cũng đã chủ động gặp gỡ anh T nhiều lần, là vì muốn trả thù 2 kẻ bạc tình kia. Tôi đã tâm sự với anh T nhiều điều. Ban đầu là từ sự đồng cảm vì cùng rơi vào hoàn cảnh bất hạnh; rồi sau đó là chuyện gia đình, chuyện công việc, sở thích, tình cảm… Anh T là người tốt, anh luôn lắng nghe và chia sẻ với tôi, giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi bất hạnh trong suốt thời gian qua. Anh bảo rằng anh rất yêu những đứa con và có thể chịu đựng mọi khổ cực, miễn sao con anh được sung sướng. Suốt 1 thời gian dài tôi chủ động tiếp cận anh T vì mục đích trả thù của mình.

Thế nhưng, mọi kế hoạch của tôi đều đảo lộn khi anh T bày tỏ tình cảm thật với tôi. Và thật không may, tôi cũng có tình cảm với anh.

Nghe toàn bộ câu chuyện tại đây

Các góp ý của thính giả

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên