Vợ ngoại tình còn đổ tội cho chồng

VOV.VN - Trước mặt bố mẹ và chồng, chị nhận sai nhưng thực tâm vẫn ngang bướng, thậm chí còn kiếm cớ đổ lỗi cho anh rể không yêu thương chị.

Bố mẹ em sinh được 4 cô con gái. Em là con út, các chị gái em đều đã có gia đình riêng, còn em đang đi học xa nhà. Bố em và anh rể thứ ba mở cửa hiệu photocopy, đánh máy, làm biển quảng cáo ngay tại nhà. Nhờ thế thu nhập của gia đình cũng tương đối ổn định. Thế nhưng, gia đình em chẳng được một ngày yên ổn, tất cả chỉ vì chị ba của em.

Chị ba em vốn tính ngang bướng, cố chấp nên từ nhỏ đã gây ra nhiều chuyện khiến bố mẹ phải đau đầu. Từ ngày em hiểu biết mọi chuyện xung quanh thì đã thấy chị khiến bố mẹ phải mất mặt với họ hàng, làng xóm. Gia đình em đã nhiều lần góp ý, nói chị nên chín chắn hơn, đừng khiến mọi người lo lắng nữa nhưng chị đều bỏ ngoài tai. Hơn nữa mẹ và chị luôn không hợp nhau, chỉ một chuyện nhỏ là hai người có thể to tiếng. Cứ mỗi lần mẹ khuyên bảo là chị tỏ thái độ hỗn hào nên mẹ lại lớn tiếng mắng chị.

(Ảnh minh họa)

Rồi chị cũng lập gia đình. Bố mẹ em cứ nghĩ chị sẽ trưởng thành  hơn, sẽ thay đổi và không làm cả nhà phiền lòng như trước, ai ngờ chị vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí, mọi chuyện ngày càng tệ.

Chị ba em đang làm công nhân cho một công ty may gần nhà, chị và anh rể có một bé gái 3 tuổi. Cách đây không lâu, anh rể em gọi điện sang, nói với bố mẹ rằng chị em năng qua lại với người đàn ông khác và anh đang tìm bằng chứng. Cả gia đình em đều không tin, cho rằng anh chỉ nghi thần nghi quỷ và quên luôn chuyện này.

Nhưng rồi một buổi tối, một người bạn của anh rể cho chị hai em xem clip quay cảnh chị ba ôm hôn một người đàn ông khác, người này làm cùng công ty chị ba, hiện đang ly thân với vợ và hiện sống một mình. Chị hai em lập tức đi nói chuyện với anh ta, khuyên anh ta tránh xa chị em ra, đừng làm người thứ ba khiến gia đình chị ba em tan vỡ.

Sau đó, chị hai sang thưa chuyện với bố mẹ em và gọi chị ba về nói chuyện. Ban đầu, chị ba chối đây đẩy là làm gì có chuyện ngoại tình, chị và người kia chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Tất cả là do anh rể của em đổ oan cho chị. Nhưng sau khi xem clip chị ấy đành nhận sai. Biết chuyện này, bố mẹ em và ông thông gia rất buồn, bà thông gia đang ốm nặng nên mọi người không dám cho bà biết. Anh rể em là người hiền lành, chịu khó nên từ hôm đó, anh không hề lớn tiếng mắng chị cũng không tìm người đàn ông kia để dằn mặt, anh nói không muốn làm ầm lên, vì giữ cho gia đình và muốn giữ cho chị cơ hội sửa sai.

Nhưng nếu chị ba em dễ dàng biết lỗi và sửa sai thì đã chẳng khiến gia đình em lo lắng biết bao năm qua. Trước mặt bố mẹ và chồng, chị nhận sai nhưng thực tâm vẫn ngang bướng, thậm chí còn kiếm cớ đổ lỗi cho anh rể, rằng anh không yêu thương, không quan tâm nên chị mới ngã vào vòng tay người khác.

Bố em đã nhiều lần khuyên chị, phân tích đúng sai và bảo chị thôi việc ở Công ty may, quay về nhà làm. Chỉ có nghỉ việc, chị mới có thể dứt hẳn khỏi mối quan hệ với người đàn ông kia để vun vén lại hạnh phúc gia đình, chăm lo con cái, nhưng chị nhất quyết không nghe. Ông thông gia cũng nói chuyện riêng với chị, khuyên chị nghỉ việc và nói sẽ tha thứ nếu chị biết quay đầu. Mấy chị em trong nhà cũng hết lời khuyên ngăn nhưng chị em không thèm để vào tai.

Sức chịu đựng của con người có hạn, thấy vợ nhất quyết không nghỉ việc ở chỗ làm, không chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ bất chính kia, anh rể em rất tức giận và nói sẽ li hôn. Từ ngày xảy ra chuyện, ngày nào mẹ em cũng gọi điện cố gắng khuyên nhủ chị. Mẹ em khóc suốt, em thương mẹ rất nhiều mà chẳng biết làm thế nào vì đến bố mẹ, đến những người lớn trong nhà khuyên mà chị chẳng buồn nghe, thì những lời em nói liệu có ý nghĩa gì đối với chị?

Em rất quý mến anh rể và thương cháu bé, nên thật sự không muốn gia đình nhỏ ấy tan vỡ, không muốn mất đi người anh rể tốt. Nếu anh chị ly hôn, cháu em sẽ phải chịu nhiều mất mát thiệt thòi, chị em cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, và nhất là có thể bố mẹ sẽ không chấp nhận cho chị về ở cùng.

Chuyện của chị khiến em lo nghĩ đến mất ăn, mất ngủ. Em thực sự không hiểu đã có gia đình êm ấm, người chồng yêu vợ, thương con, và một đứa con kháu khỉnh đáng yêu mà sao chị vẫn không hài lòng, không biết trân trọng? Giờ em phải làm gì để chị nhận ra sai lầm, chấp nhận nghỉ việc để cứu lấy hạnh phúc của mình, cứu lấy hạnh phúc của bố mẹ./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sốt ruột vì mãi chẳng có bạn trai
Sốt ruột vì mãi chẳng có bạn trai

Nhiều lúc cũng muốn yêu ai đó nhưng họ lại không như mình nghĩ. Người không chín chắn, người không theo đạo như mình…

Sốt ruột vì mãi chẳng có bạn trai

Sốt ruột vì mãi chẳng có bạn trai

Nhiều lúc cũng muốn yêu ai đó nhưng họ lại không như mình nghĩ. Người không chín chắn, người không theo đạo như mình…

Vợ đòi ly hôn vì chồng bất tài, vô dụng
Vợ đòi ly hôn vì chồng bất tài, vô dụng

Tôi chợt thấy sợ hãi, sợ mất em vì còn yêu em rất nhiều. Tôi quỳ xuống xin tha thứ nhưng em nói muộn rồi.

Vợ đòi ly hôn vì chồng bất tài, vô dụng

Vợ đòi ly hôn vì chồng bất tài, vô dụng

Tôi chợt thấy sợ hãi, sợ mất em vì còn yêu em rất nhiều. Tôi quỳ xuống xin tha thứ nhưng em nói muộn rồi.

Cách nói yêu của đàn ông kiệm lời
Cách nói yêu của đàn ông kiệm lời

Ngoại trừ những anh chàng lẻo mép, đa phần đàn ông không dễ bộc lộ cảm xúc riêng tư của mình. Vậy anh ấy sẽ thế nào khi muốn truyền tải đến bạn lời yêu?

Cách nói yêu của đàn ông kiệm lời

Cách nói yêu của đàn ông kiệm lời

Ngoại trừ những anh chàng lẻo mép, đa phần đàn ông không dễ bộc lộ cảm xúc riêng tư của mình. Vậy anh ấy sẽ thế nào khi muốn truyền tải đến bạn lời yêu?

Loạn nhà vì chị em dâu tranh giành đất đai
Loạn nhà vì chị em dâu tranh giành đất đai

VOV.VN - Vợ tôi và chị dâu đối xử theo kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng, có chuyện gì cũng cãi nhau, khiến gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Loạn nhà vì chị em dâu tranh giành đất đai

Loạn nhà vì chị em dâu tranh giành đất đai

VOV.VN - Vợ tôi và chị dâu đối xử theo kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng, có chuyện gì cũng cãi nhau, khiến gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Mẹ không cho cưới vì người yêu quá gầy
Mẹ không cho cưới vì người yêu quá gầy

VOV.VN - Mẹ em đem chuyện cô ấy gầy gò, lùn một mẩu kể cho họ hàng nội ngoại. Mọi người trong nhà đều không đồng ý chuyện kết hôn của chúng em.

Mẹ không cho cưới vì người yêu quá gầy

Mẹ không cho cưới vì người yêu quá gầy

VOV.VN - Mẹ em đem chuyện cô ấy gầy gò, lùn một mẩu kể cho họ hàng nội ngoại. Mọi người trong nhà đều không đồng ý chuyện kết hôn của chúng em.