Yêu thầy, có bầu mới biết vợ thầy vừa sinh

Anh ấy coi mối quan hệ với em chỉ là "làm thêm" và không muốn ai biết về nó.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Vũ Minh Phượng

Em có tình cảm với một bạn gái ở Nam Định và bạn gái đã mời em về nhà chơi. Nhưng dịp 30/4 vừa rồi bạn gái nhắn tin em về nhưng khi em đến nơi cô ấy nhắn tin bảo không muốn gặp nữa. Mẹ bạn tiếp chuyện và nói rằng em nên chấm dứt chuyện tình cảm để bạn gái tiếp tục việc học. Em rất băn khoăn không hiểu như thế nào?  (Cuộc gọi từ Quảng Ninh)

Các bạn đều là những người còn trẻ nếu gặp người dễ thương, ăn nói tử tế, nhẹ nhàng rất dễ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên tình cảm ấy chưa phải là tình yêu sâu sắc bền vững. Để hiểu nhau, thông cảm nhau và biết nghĩ đến tương lai xa thì chưa có.  Mối quan hệ của em vẫn chưa thể gọi là tình yêu mới chỉ gặp nhau vài lần, rồi nhắn tin thăm dò tình cảm của nhau… nhưng để khẳng định là yêu bạn gái em chưa dám chắc. Bên cạnh tình cảm chưa mặn nồng lại gặp phải những cản trở xa xôi, hoàn cảnh khác nhau (người đi học, người đi làm) điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên không có nhiều, trong khi cô ấy ở môi trường có nhiều mối quan hệ tiếp xúc. Cho nên mối quan hệ của em với cô ấy chưa đủ mạnh để em tin tưởng rằng đây là người mình có thể gắn bó lâu dài. Chính vì vậy mối quan hệ vừa mới gây dựng lên được không có cơ hội để nuôi dưỡng cho mạnh lên mà ngược lại nhỏ dần đi. Việc cô ấy tránh mặt nhờ mẹ tiếp em là một lý do để không muốn tiếp tục kéo dài tình cảm với em nữa.

Chúng em lấy nhau được 3 năm, cứ mỗi lần quan hệ xong vợ em thường nôn ọe. Xin chương trình tư vấn giúp em!(Cuộc gọi từ Nam Định)

Nôn và ọe có thể là một bệnh lý nhưng cũng có thể là một yếu tố tâm lý xảy ra ngay lúc đó. Do cách em gần gũi làm cho người phụ nữ không thoải mái, vì ấn tượng của một lần quan hệ nào đó không đẹp. Cho nên hiện tượng này lặp lại cô ấy thấy rùng mình và buồn nôn.

Em yêu một thầy giáo đã có gia đình. Khi em nhận lời yêu em được 2 tháng anh mới nói em biết là vợ anh vừa sinh con thứ hai và hứa sẽ giải quyết sau khi mẹ tròn con vuông sẽ giải quyết nhưng đến nay đã được 11 tháng anh vẫn chưa dứt khoát với vợ (Cuộc gọi từ Hà Nội)

Anh ấy có vợ và đang sống hạnh phúc với em anh ấy chỉ muốn làm thêm thôi. Và việc làm thêm này anh ấy luôn muốn bí mật, tự nhiên em khoe về mối quan hệ với người khác làm ảnh hưởng tới công việc uy tín, danh dự của anh ấy. Cho nên anh ấy khóa số của em. Nhưng thực sự em cần nhìn thẳng vào sự thật là mình bị lợi dụng chứ chẳng có anh nào đã có vợ con đàng hoàng tử tế lại bỏ vợ bỏ con để lấy một cô học trò hết đến với thày này lại đến với thầy kia. Tiếc rằng em ngây thơ, cả tin và cũng vì quá yêu cho nên em hy vọng tin tưởng. Em đừng mang cuộc sống tuổi trẻ của mình ra đánh đổi chờ đợi mà chẳng được điều gì. Em phải hiểu rằng mình đang bị lợi dụng mà không có giá trị gì trong cuộc đời người ta cả và khi biết được thế rồi thì em sẽ biết mình cần làm gì.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên