Cuộc hội ngộ đầy nước mắt giữa “An” và “Cò” sau 20 năm

VOV.VN - Sau 20 năm, hai nhân vật An và Cò trong "Đất phương Nam" có dịp hội ngộ giữa Sài Gòn. Nước mắt ai cũng như chực rơi bởi “Cò” không đủ tiền chữa bệnh.

Ngày 19/6, Phùng Ngọc đến một bệnh viện tại TP HCM để chữa ngón tay đang bị phù nề vì nhiễm trùng. Diễn viên nhí một thời kể, khi biết anh là "thằng Cò", các bác sĩ đối đãi rất nhiệt tình và sắp xếp cho anh vào mổ sớm. "Rất may là tôi chưa bị nhiễm trùng máu và cũng không phải tháo khớp", anh nói.

Phùng Ngọc được miễn viện phí và thuốc men hoàn toàn. Trước đó, một số khán giả biết chuyện đã chuyển khoản cho anh một số tiền để chữa bệnh. Anh rất cảm động vì được nhiều người quan tâm, lo lắng dù đã bỏ nghề từ lâu.

Sau khi mổ tay, Phùng Ngọc hội ngộ người bạn cũ - diễn viên Hùng Thuận - như đã hẹn qua điện thoại. "Cò" cho biết, anh rất mong gặp được An (vai diễn của Hùng Thuận trong phim Đất Phương Nam) để hỏi vì sao bạn lại "ngó lơ", chặn số điện thoại trong khi vẫn lên TV nói "muốn tìm anh giúp đỡ". Đến khi gặp được "thằng bạn thân", anh dường như quên mất những buồn tủi cũ.

Phùng Ngọc trong căn nhà trọ nhỏ ở Bình Dương. Ảnh: Vân An

Năm 1997, bộ phim Đất Phương Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình và trở thành bộ phim của mọi nhà khi tạo nên một sức hút không tưởng vào thời điểm đó. Hành trình đi tìm cha của cậu bé An và người bạn đồng hành Cò đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Bằng chứng là dù được chiếu lại nhiều lần nhưng bộ phim vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Câu chuyện về cậu bé Cò sau bộ phim Đất Phương Nam gặp nhiều khó khăn lại khiến cho dư luận càng quan tâm và thương cho số phận của anh. Trở thành "sao nhí" sau bộ phim, nhưng hoàn cảnh của anh lại khó khăn như vậy khiến nhiều người hoài nghi. Cũng từ đó những tin đồn về Phùng Ngọc trở nên như vậy là do bài bạc, rượu bia nên khiến cho bản thân ngày càng tệ hơn. Nhất là những ngày qua, thông tin "thằng Cò" ngày nào nay lại càng khó khăn và đối mặt với bệnh tật được dấy lên, nhiều người vẫn còn hoài nghi về sự việc này.

Khi được hỏi về chuyện mọi người có biết Phùng Ngọc là đóng vai cậu bé Cò trong bộ phim Đất Phương Nam hay không thì ông Minh chia sẻ Phùng Ngọc không bao giờ chia sẻ về những chuyện trước đây của bản thân nhưng thỉnh thoảng có đám tiệc gì thì anh vẫn nổi máu nghệ sĩ khi lên sân khấu hát cho bà con nghe.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì Phùng Ngọc trở về, anh chia sẻ vừa được một bệnh viện thương tình nên giúp đỡ lo cho mình mọi chi phí phẫu thuật nên từ sáng sớm đã rất háo hức chạy xe từ Bình Dương lên Sài Gòn để điều trị. Hỏi thẳng Phùng Ngọc về việc anh cờ bạc và rượu bia dẫn đến trở nên như bây giờ anh buồn bã chia sẻ: "Khi đóng bộ phim Đất Phương Nam xong cũng nhận được thêm lời mời từ vài bộ phim nhưng đến lúc đó tôi bắt đầu dậy thì nên nổi mụn và mập mạp hơn nên không đủ tự tin khi thử vai cũng như không ai mời đóng phim. Thời gian đó đối với tôi như một khoảng tối của cuộc đời nhưng bản thân tự nhủ mình sống một mình nếu ăn nhậu đổ bệnh thì sẽ chẳng ai lo. Còn bài bạc thì thử hỏi tiền bạc đâu mà tôi có thể chơi?!"

Nói về chuyện tình bạn của anh và người bạn diễn An năm xưa, Phùng Ngọc cho hay sáng nay khi lên điều trị đã gặp lại Hùng Thuận. Cả hai gặp nhau trò chuyện thì Hùng Thuận cũng có giải thích về việc lúc đó khi Phùng Ngọc gọi điện mượn 2 triệu đồng để mua xe thì do không biết là ai nên Hùng Thuận nên đã chặn số điện thoại. Tuy nhiên, Phùng Ngọc cho biết: "Lúc đó, tôi chỉ dùng một số điện thoại để gọi cho Thuận và không hề say xỉn gì nhưng cậu ấy lại chặn số nhưng giờ nếu Thuận nói vậy thì tôi cũng chỉ biết tin như thế thôi. Sáng nay, cậu ấy cũng giúp tôi tạo tài khoản ngân hàng và cho tôi 500 ngàn.".

Tâm sự về cái duyên với nghề diễn viên, Phùng Ngọc cho rằng cuộc đời anh vừa may mắn khi nhận được vai diễn Cò nhưng rồi cũng mau chóng bị đào thải. "Nếu được quay trở lại một lần nữa, tôi cũng sẽ vẫn chọn đi theo nghiệp diễn viên khi vào vai Cò. Mặc dù bây giờ cuộc sống tôi gặp khó khăn như thế nhưng khi thông tin của tôi được đăng tải lên mạng thì nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ các khán giả khiến bản thân rất cảm động và không bao giờ hối tiếc".

Bây giờ, mong ước của Phùng Ngọc là chỉ có thể mau chóng lành lại ngón tay để có thể tiếp tục đi làm kiếm tiền để có một số vốn. Khi được hỏi sẽ như thế nào khi nhận được một lời mời đóng phim thì Phùng Ngọc suy nghĩ thật lâu rồi lẳng lặng: "Tôi bây giờ thì làm gì có ai mà thèm mời đóng nhưng nếu có cơ hội nhất định nhận lời và diễn hết mình."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bộ phim hay về nghề báo
Những bộ phim hay về nghề báo

‘Citizen Kane’, ‘Almost Famous’, ‘The Quiet American’ hay ‘The Girl With The Dragon Tattoo’ đều là những tác phẩm điện ảnh đặc sắc lột tả chân thực cuộc sống của những người làm báo.

Những bộ phim hay về nghề báo

Những bộ phim hay về nghề báo

‘Citizen Kane’, ‘Almost Famous’, ‘The Quiet American’ hay ‘The Girl With The Dragon Tattoo’ đều là những tác phẩm điện ảnh đặc sắc lột tả chân thực cuộc sống của những người làm báo.

Những bộ phim hay của Bollywood sắp đến Việt Nam
Những bộ phim hay của Bollywood sắp đến Việt Nam

(VOV) -MegaStar Picks năm nay mang đến cho khán giả Việt Nam những bộ phim xuất sắc của vương quốc điện ảnh Ấn Độ - Bollywood...

Những bộ phim hay của Bollywood sắp đến Việt Nam

Những bộ phim hay của Bollywood sắp đến Việt Nam

(VOV) -MegaStar Picks năm nay mang đến cho khán giả Việt Nam những bộ phim xuất sắc của vương quốc điện ảnh Ấn Độ - Bollywood...

Trước giải Oscar 2015: Phim hay nhất không còn kiếm nhiều tiền nhất
Trước giải Oscar 2015: Phim hay nhất không còn kiếm nhiều tiền nhất

VOV.VN - Khoảng cách giữa các bộ phim được ngưỡng mộ trong mùa trao giải Oscar và các bộ phim kiếm bộn doanh thu chưa bao giờ lớn như hiện nay.

Trước giải Oscar 2015: Phim hay nhất không còn kiếm nhiều tiền nhất

Trước giải Oscar 2015: Phim hay nhất không còn kiếm nhiều tiền nhất

VOV.VN - Khoảng cách giữa các bộ phim được ngưỡng mộ trong mùa trao giải Oscar và các bộ phim kiếm bộn doanh thu chưa bao giờ lớn như hiện nay.

"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice
"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice

VOV.VN - Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” với sự góp mặt của nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã được vinh dự nhận giải Phim hay nhất ở Tuần phê bình phim quốc tế Venice.

"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice

"Đập cánh giữa không trung" giành giải Phim hay nhất ở Venice

VOV.VN - Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” với sự góp mặt của nam diễn viên Trần Bảo Sơn đã được vinh dự nhận giải Phim hay nhất ở Tuần phê bình phim quốc tế Venice.

“Kẻ cắp xe đạp”- phim hay của mọi thời đại
“Kẻ cắp xe đạp”- phim hay của mọi thời đại

Ra đời năm 1948, bộ phim này đã đoạt được giải thưởng Academy Honorary Award và được tạp chí Sight and Sound bầu chọn là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại.

“Kẻ cắp xe đạp”- phim hay của mọi thời đại

“Kẻ cắp xe đạp”- phim hay của mọi thời đại

Ra đời năm 1948, bộ phim này đã đoạt được giải thưởng Academy Honorary Award và được tạp chí Sight and Sound bầu chọn là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại.