Nhiều bạn đọc ủng hộ Huyền "chip" trong ngày ra mắt sách

VOV.VN - Trên các trang mạng xã hội đang có những nghi ngờ về tính xác thực của cuốn sách do tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền cho ra mắt.

Tác giả trẻ Huyền “chip”- Nguyễn Thị Khánh Huyền vừa cho ra mắt tập 2 cuốn “Xách ba lô lên và đi” với tiêu đề: “Đừng chết ở Châu Phi”. Tiếp nối thành công từ cuốn sách thứ nhất, “Xách ba lô lên và đi- Đừng chết ở châu Phi” là những ghi chép hành trình, trải nghiệm của tác giả- nhân vật chính về hành trình du lịch, khám phá của mình đến Châu Phi. Tại cuộc họp báo sáng 19/9, nhiều tranh luận và nghi vấn của độc giả về cuốn sách của Huyền cũng được làm sáng tỏ.

Cuộc hành trình một mình, với số tiền khởi đầu là 700 USD của nhân vật chính- tác giả Huyền "chip" khiến cho cộng đồng mạng và nhiều độc giả nửa khâm phục, nửa đặt ra những câu hỏi nghi vấn.

Để giải đáp cho những nghi vấn đó, tác giả Huyền "chíp" đã đưa ra visa có sự kiểm chứng của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh - Phó Viện trưởng Viện kinh tế và Thương mại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cùng với các nhà báo, độc giả. 


Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cầm cuốn sách mới của Huyền "chip" (Ảnh: A.Tuấn).

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng bày tỏ suy nghĩ: “Tôi đã từng đi qua 30 nước. Nhưng tôi thấy thua Chip, mặc dù tôi hơn Chip quá nhiều tuổi. Tôi đi nước ngoài với điều kiện thuận lợi hơn chíp nhiều. Tôi không phải xin visa mà người ta lấy cho tôi. Tôi thường đi bằng hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ- quá thuận lợi nhưng tôi không được một nước nào có tình cảm sâu sắc như chip. Bởi vì tôi đi theo con đường không giống như con đường của chíp. Con đường của Chip là con đường tự đi, muốn biết cái gì, tự mình tìm hiểu. Đó là con đường vượt qua những khó khăn rất lớn để đạt được mục đích. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh- Phó Viện trưởng Viện kinh tế và Thương mại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng cho rằng: "Tôi đã đi rất nhiều nước, đã xin visa nhiều nên biết visa nào là thật, visa nào là giả. Và tôi tin thông tin trên hộ chiếu này là xác thực". 

Tại cuộc họp báo sáng nay, nhiều bạn trẻ đã thể hiện sự đồng tình, khâm phục sự dũng cảm của cô. Bạn Tống Đức Thanh Hải – một độc giả cho biết: Thực ra mình biết đến Huyền chip từ rất lâu và mình rất thích bạn ấy vì tư tưởng mà bạn ấy theo đuổi có nét giống mình. Bản thân mình cũng là một người như thế, mình có nhiều quyết định mà mọi người không hiểu và phản đối. Ví dụ như chuyện mình không học đại học- mình cũng giống như Huyền. Cho nên mình rất đồng cảm với bạn ấy. Mình tin rằng những buổi nói chuyện như thế này sẽ khiến cho những người có tư tưởng “hãy sống vì những điều mình yêu thích” cảm thấy bớt áy náy hơn, bên cạnh đó cũng làm cho mọi người hiểu và thông cảm cách sống của những người như mình, như Huyền. 

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng, sau sự việc tranh cãi trên mạng xã hội, chúng ta cần xây dựng văn hóa mạng lành mạnh hơn ở tính công khai tranh luận, rõ ràng danh tính... Ông cũng cho rằng các bạn trẻ hãy biết tự lượng sức mình để đưa ra quyết định cho những chuyến đi mang tính mạo hiểm. Động cơ tốt đẹp và vốn sức khỏe, kiến thức vững vàng sẽ giúp cho hành trình du lịch, khám phá thuận tiện hơn.

Tác giả Huyền "chip" được nhiều bạn trẻ biết tới sau cuốn sách “Xách ba lô lên và đi- Châu Á là nhà. Đừng khóc”. Sau hành trình du lịch Châu Á, Huyền "chip" tiếp tục lên đường đến Châu Phi. Trong cuốn sách này, nhân vật chính đã chia sẻ những khó khăn, cảm xúc vừa cô đơn, vừa suy sụp, vừa hân hoan và khao khát khám phá những vùng đất mới, cuộc sống của người dân Châu Phi.

Cuốn sách được thể hiện có hơi hướng một cuốn nhật kí, vừa đi vừa kể chuyện, kết hợp với hình ảnh trải nghiệm của nhân vật với những chủ đề nhỏ như: “Tìm việc ở Adis Ababa”, “Lễ hội nhảy bò của người Banna”; “Sống chung với AIDS”; “Người Việt Nam ở Mozambique; “Gái sòng bạc”…Sau một số bài viết, tác giả cũng rút ra kinh nghiệm đi du lịch dành cho các bạn trẻ. Tác phẩm “Xách ba lô lên và đi- Đừng chết ở châu Phi” của tác giả Nguyễn Thị Khánh Huyền do Nhà xuất bản Văn học ấn hành./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền Chip: Xách ba lô và đi
Huyền Chip: Xách ba lô và đi

(VOV) -Huyền Chip, cô gái 20 tuổi đã đi khám phá 25 nước trên thế giới với số tiền ban đầu chỉ có 700 USD.

Huyền Chip: Xách ba lô và đi

Huyền Chip: Xách ba lô và đi

(VOV) -Huyền Chip, cô gái 20 tuổi đã đi khám phá 25 nước trên thế giới với số tiền ban đầu chỉ có 700 USD.

Huyền Chip: "Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch"
Huyền Chip: "Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch"

VOV.VN - Đó là câu trả lời của Huyền Chip cho những nghi ngờ về những câu chuyện mà cô đã viết.

Huyền Chip: "Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch"

Huyền Chip: "Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch"

VOV.VN - Đó là câu trả lời của Huyền Chip cho những nghi ngờ về những câu chuyện mà cô đã viết.