Những bức ảnh về cuộc sống, tình yêu của người đồng tính

(VOV) -Sau hơn 1 năm trời đi khắp Việt Nam, Maika thể hiện góc nhìn đầy nhân ái về cuộc sống, tình yêu của các cặp đồng tính

Mặc dù xã hội hiện đại đã khá quen thuộc với khái niệm “đồng tính”, tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới những mối quan hệ đồng tính, nhiều người vẫn còn rất e ngại và kỳ thị.

Vừa qua nữ nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Thanh Hải, mà mọi người trong giới nhiếp ảnh vẫn quen gọi với cái tên thân mật là Maika, đã công bố dự án ảnh về những người đồng tính, gây ấn tượng mạnh đối với công chúng.

Nhiếp ảnh gia trẻ Maika.

PV: Vì sao bạn lại chọn đề tài “nhạy cảm” này?

Maika: Thực ra là cả một quá trình dài chứ không phải đột nhiên tôi có ý tưởng đó. Năm 2010 tôi đi dự một hội thảo về nhiếp ảnh ở Campuchia, tôi có 2 tuần ở Campuchia và phải chọn một đề tài nào đó để làm việc.

Khi đó tôi tình cờ biết về một trang web có tên “the pink choice”, nó là một trang web dành cho người đồng tính. Tôi thấy rất thú vị vì đó là một nước châu Á cũng giống như Việt Nam, mà họ có một mô hình khách sạn cho người đồng tính, nên tôi rất tò mò.

Tôi đã đi từng phòng hỏi, tôi rất bất ngờ khi người đồng tính tiếp chuyện và mời tôi chụp ảnh họ. Thời điểm đó tôi rất ngạc nhiên vì từ xưa đến nay tôi vẫn nghĩ là họ giấu giếm và e ngại điều đó, hoá ra họ rất cởi mở và rất muốn thể hiện.

Tôi tự thấy rằng bản thân mình không hiểu nhiều và có nhiều điều mình đánh giá sai, tôi bắt đầu chụp các cặp đôi đồng tính ở các khách sạn đó. Khi về Việt Nam thì bộ ảnh ở Campuchia khiến mọi người khá là thích và khuyên tôi tiếp tục…

PV: Quá trình bạn đi tìm các cặp đôi đồng tính ở Việt Nam để thực hiện dự án có gặp nhiều khó khăn không?

Maika: Khi bắt đầu dự án tôi cũng tìm hiểu rất nhiều, và có một danh sách rất dài những người mà tôi nghĩ là nên liên hệ. Người đầu tiên tôi tiếp xúc là anh Nguyễn Anh Dũng – là một người trước đó đã từng xuất bản cuốn sách có tên là “Bóng” – tự truyện đầu tiên về người đồng tính nam.

Anh Dũng rất nhiệt tình và đồng ý giúp đỡ. Sau đó tôi gặp các đôi ở Hà Nội đều do anh Dũng giới thiệu. Ở những nơi khác thì dễ dàng hơn vì mình đã có ảnh ở Hà Nội rồi thì mọi người hiểu mình đang làm gì, và những người đồng cảm thì họ sẵn sàng tham gia.


PV: Như bạn nói, bước đầu tìm các cặp đôi để chụp ảnh thì cũng thuận lợi do có anh Dũng hỗ trợ. Còn trong quá trình tiếp cận họ, làm sao để họ thoải mái, tự nhiên như những bức ảnh bạn đã giới thiệu cho công chúng xem?

Maika: Thực ra mọi người đang nhìn thấy những sản phẩm cuối cùng, còn quá trình tôi chụp thì tôi chụp rất nhiều, khoảng 100 đôi, nhưng sử dụng được ảnh chỉ khoảng 20 đôi, bởi vì không phải ai cũng có thể tự nhiên được, và bản thân mỗi người mỗi tính, có người hiểu thì họ rất tôn trọng công việc của mình, nhưng cũng có người không hiểu... Tôi chụp rất nhiều đôi mà tôi không thể dùng được ảnh, điều đó mình phải chấp nhận, chỉ có cách là chụp thật nhiều và chọn ra những bức ảnh mình có thể sử dụng được.

PV: Sắp tới bạn sẽ triển lãm những bức ảnh này, có những cặp đôi xuất hiện trong triển lãm. Làm sao bạn có thể vận động được họ xuất hiện trước công chúng?

Maika: Tôi nghĩ là ở hai nơi cũng khá khác nhau, ở TP HCM thì tôi tin là tất cả mọi người sẽ đến, còn ở Hà Nội thì một số có thể đến, một số có thể không, nhưng tôi cũng mong tất cả mọi người có thể đến.

Tôi rất cảm phục những người đã tham gia dự án của tôi, tôi cảm thấy không phải ai cũng như họ, sống rất hồn nhiên với tất cả những gì mình có. Và tôi nghĩ rằng bản thân khi tôi làm dự án này khó chỉ một thôi, nhưng đối với họ, khi họ xuất hiện trước công chúng thì những nỗ lực đó hơn nỗ lực của tôi rất nhiều và tôi tôn trọng họ vì điều đó.


PV: Trước khi thực hiện dự án này và sau khi thực hiện xong thì cảm nhận của bạn đối với những người đồng tính thay đổi như thế nào?

Maika: Tôi thấy tình yêu của họ cũng giống như những người bình thường, họ rất yêu nhau. Tôi thấy sự trân trọng nhau của những người đồng tính rất lớn. Thực ra với họ đến được với nhau không dễ, để đến được với nhau, gìn giữ tình yêu không phải là dễ trước sức ép của gia đình, xã hội. Tôi thấy những người đồng tính rất trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau.

PV: Bạn mong muốn chuyển tải thông điệp gì thông qua dự án này?

Maika: Tôi mong khi triển lãm của tôi được trưng bày, mọi người đến, những nhân vật trong câu chuyện của tôi sẽ dẫn người thân, bạn bè tới để giới thiệu: "đây là người yêu con", "người yêu của anh"… và họ đã sống hạnh phúc với nhau như thế. Gia đình của họ có thể thấy họ đã hạnh phúc, không chỉ có họ mà có cả một cộng đồng giống họ như thế cũng đang hạnh phúc. Tôi mong với những nhân vật của tôi khi tham gia dự án sẽ nhận được sự đồng cảm từ phía gia đình.


PV: Bạn có mong xã hội đón nhận dự án của bạn, và hơn hết thay đổi quan niệm về những người đồng tính?

Maika: Khi tôi bắt đầu dự án này, với tôi đơn thuần chỉ là một dự án nhiếp ảnh. Một dự án nhiếp ảnh nó phụ thuộc nhiều vào quan điểm thẩm mỹ, quan điểm cá nhân.

Quan điểm cá nhân của tôi có thể đúng, có thể sai, nhưng tôi vui vì tôi đã thể hiện đúng quan điểm của mình. Còn quan điểm của tôi có được xã hội đón nhận hay không thì chắc là phải chờ triển lãm kết thúc.

PV: Cảm ơn bạn vì những chia sẻ này!

Triển lãm Pink Choice (Sự lựa chọn màu hồng) sẽ khai mạc vào ngày 15/11/2012 tại Viện Goethe – 56 Nguyễn Thái Học, Hà Nội với trên 40 hình ảnh về các cặp đôi đồng tính nam, nữ được nhiếp ảnh gia Maika chụp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Maika - cô gái với 2 giải IMMF
Maika - cô gái với 2 giải IMMF

Là một trong 3 nữ phóng viên tham gia khóa học của IMMF (Quỹ Tưởng niệm Báo chí Đông Dương) tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Thanh Hải - Maika đã để lại ấn tượng sâu sắc khi một mình ẵm 2 giải thưởng quan trọng: Giải Nhất ảnh đơn và Phóng sự ảnh xuất sắc nhất.

Maika - cô gái với 2 giải IMMF

Maika - cô gái với 2 giải IMMF

Là một trong 3 nữ phóng viên tham gia khóa học của IMMF (Quỹ Tưởng niệm Báo chí Đông Dương) tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Thanh Hải - Maika đã để lại ấn tượng sâu sắc khi một mình ẵm 2 giải thưởng quan trọng: Giải Nhất ảnh đơn và Phóng sự ảnh xuất sắc nhất.

Những khoảnh khắc riêng của người đồng tính
Những khoảnh khắc riêng của người đồng tính

(VOV) -Triển lãm ghi lại những hình ảnh hiếm hoi mà tác giả từng chứng kiến về cuộc sống lứa đôi của một vài cặp đồng tính.

Những khoảnh khắc riêng của người đồng tính

Những khoảnh khắc riêng của người đồng tính

(VOV) -Triển lãm ghi lại những hình ảnh hiếm hoi mà tác giả từng chứng kiến về cuộc sống lứa đôi của một vài cặp đồng tính.

Vô tình trở thành đồng tính
Vô tình trở thành đồng tính

(VOV) - Giật mình tỉnh dậy từ cơn say, tôi thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông khác trong căn phòng xa lạ…

Vô tình trở thành đồng tính

Vô tình trở thành đồng tính

(VOV) - Giật mình tỉnh dậy từ cơn say, tôi thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông khác trong căn phòng xa lạ…