Đồng bào dâng vạn đóa hoa, nghìn bài thơ viếng Đại tướng

VOV.VN - Những đóa hoa, những dòng cảm xúc, những bài thơ là tình cảm chân thành nhất của người dân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày thứ 2, nhà riêng Đại tướng (số nhà 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, HN) đón người vào viếng, hàng nghìn bà con từ sáng sớm đã có mặt để xếp hàng viếng Đại tướng.

Trưa 7/10, hàng người đến viếng Đại tướng mỗi lúc một đông, từ những cụ già tuổi đã ngoài 80 đến những em nhỏ mới chỉ lớp 1, lớp 2, tất cả đều chung một lòng thành kính. Đến giờ viếng buổi chiều, người dân trật tự xếp hàng dài để chờ vào viếng Đại tướng. Mặc trời nắng to, hàng ngàn người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng, nhích từng bước, chờ tới lượt vào viếng vị Anh hùng dân tộc. Không ít người đã mang những đóa cúc vàng, những đóa hồng bạch hay những vần thơ đến thể hiện tấm lòng của mình.

Hai bên đường khu vực vào viếng Đại tướng tràn ngập những đóa hoa hồng, hoa cúc, hoa lan. Những bông hoa tươi thắm từ khắp nơi được người dân mang đến đây với tất cả lòng biết ơn, thành kính như một lời chào vĩnh biệt thân thương nhất đối với Đại tướng.

Những bông hoa tươi thắm từ khắp nơi được người dân mang đến đây với tất cả lòng biết ơn, thành kính

Đặc biệt, trong những cuốn Sổ Tang trên bàn khu vực viếng, không chỉ những dòng cảm xúc từ tận đáy lòng người dân, hàng nghìn bài thơ của những “nhà thơ nhân dân” được lưu lại. Mỗi vần thơ là những dòng cảm xúc sâu sắc của người dân gửi đến Đại tướng.

Vũ Đặng Trí, VĐV khuyết tật Paragame, viếng xong, anh ngồi ghi lại cảm xúc của mình, đồng thời chép lại bài thơ anh làm hôm biết tin bác Giáp mất, bài : “Đại tướng lòng dân”. Anh chia sẻ, đó là tất cả cảm xúc, tình cảm mà bác dành cho Đại tướng. Hôm nay, anh đến đây với 5 bài thơ mà bạn bè anh, tác giả của những bài thơ vì không thể đến viếng cụ, đã nhờ anh mang đến đây. Như một người bạn ở Vũng Tàu, đã gửi 1 bài thơ rất dài, và thư đến gia đình Đại tướng nhờ anh mang đến.

Anh Trí chia sẻ: “Bác ra đi là một tổn thất vô cùng lớn lao với dân tộc, nhất là những gia đình cách mạng như tôi, mất mát đó càng lớn. Bác Giáp là một người lãnh đạo tài ba, đức độ, một người tướng cầm quân hết lòng vì nhân dân, bác mất đi đau thương không thể nói nên lời, cũng không còn nước mắt để khóc”

Vừa viết, anh Trí vừa đọc vang những câu cuối trong bài thơ của anh với giọng đầy cảm xúc:

 “Xin Đại tướng hãy yên lòng ra đi

Cháu con đoàn kết, sẽ nghĩ suy

Chung sức đồng tâm xây đất nước

Sánh với năm châu chẳng kém gì”

Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ, lời hứa này quan trọng hơn là những giọt nước mắt. Khi bác ra đi, bác còn băn khoăn, chờ đợi ở lớp cháu con, và việc con cháu đoàn kết, đồng tâm nguyện đi theo con đường của bác để xây dựng đất nước phồn thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu để bác yên lòng ra đi là điều ý nghĩa nhất gửi tới bác”.

Cụ Phùng Trọng Hưng, 83 tuổi, Đông Anh, HN, cựu chiến binh Điện Biên Phủ, Đại đội Bế Văn Đàn bộ binh, từ sáng sớm đã tự mình bắt xe buýt đến nhà bác Giáp để viếng bác. Dù ra viếng xong cụ Giáp từ sáng, nhưng đến chiều cụ vẫn tần ngần ở lại không muốn về, trong cảm xúc dạt dào, cụ ngồi làm thơ viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Cụ Phùng Trọng Hưng ngồi làm thơ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 “Tôi là quân của Đại tướng, nghe tin Đại tướng mất không khác gì sét đánh ngang tai, ruột gan đau, không biết để đâu cho hết tình cảm của mình. Nhìn dòng người từ Bắc Trung Nam đến viếng, nhớ ơn bác mà xúc động không kiềm chế được, nước mắt chảy dào dạt”, cụ Hưng xúc động nói.

Nắn nót viết từng dòng chữ biết ơn đến cụ Giáp vào sổ tang, cháu Bùi Minh Thành (lớp 4A1 tiểu học Võng Xuyên A, Huyện Phúc Thọ, Sơn Tây) chia sẻ: “Cháu đi cùng bố đến đây để viếng cụ Giáp. Bố cháu thường kể những câu chuyện về Cụ Giáp. Cháu thấy cụ là một người tài giỏi. Cháu sẽ phấn đấu noi gương cụ”.

Anh Bùi Xuân Thứ, bố cháu Thành tâm sự: “Tôi xin nghỉ làm và xin nghỉ học nghỉ học cho con trai để đưa cháu đến đây viếng bác Giáp. Đến đây với nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi muốn chia buồn cùng gia đình và thể hiện sự thương tiếc, kính trọng của mình. Đồng thời muốn giáo dục thế hệ con cháu về lòng biết ơn đối với Đại tướng”./.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trong buổi chiều ngày 7/10:

Người dân trật tự xếp hàng dài để chờ vào viếng Đại tướng, trên tay cầm những bó hoa tươi, kính cẩn chờ dâng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cựu chiến binh Quân đoàn 1 vào viếng Đại tướng 

Trong dòng người xếp hàng, có rất nhiều bạn trẻ và những em học sinh đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ, thành kính xếp hàng, "Những bông hoa tươi thể hiện sự kính trọng, biết ơn của chúng em đối với Đại tướng" - một học sinh chia sẻ


Những cựu chiến binh, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn một mình đạp xe đến viếng Đại tướng

Lò Thị Lệ Trang, Mường Nhé, Điện Biên, Dân tộc Thái: “Đại tướng gắn với mảnh đất Điện Biên và tình cảm của em cũng như người dân quê em đối với Đại tướng là rất lớn lao. Mặc trang phục trang trọng của dân tộc mình đến đây  viếng bác với tất cả lòng kính trọng, em rất xúc động”.


Nguyễn Như Hiển, 22 tuổi, đến từ Lâm Thao- Phú Thọ đi từ sáng sớm đã bắt xe xuống Hà Nội viếng Đại tướng chia sẻ: "Đọc sách, báo, đài, em thấy Tướng Giáp vĩ đại hơn những gì em từng biết. Tướng Giáp là một vị tướng của nhân dân mà em rất ngưỡng mộ" 


Bên trong khu vườn nhà Đại tướng tràn ngập những bó hoa tươi người dân mang đến viếng

Nhiều người không kiềm chế được sự xúc động, đã òa khóc ngay sau khi vào viếng Đại tướng

Khóc nức nở khi đến viếng bác Giáp, Cụ Trương Thị Sáp (Hoàng Mai), 70 tuổi, dân quân tự vệ thời chống Mỹ, đi để vĩnh biệt lần cuối cùng với Đại tướng


Anh Vũ Đặng Trí, VĐV khuyết tật Paragame, vừa viếng xong ra ghi cảm tưởng là bài thơ anh làm hôm biết tin bác Giáp mất, bài: “Đại tướng lòng dân” là tất cả cảm xúc, tình cảm mà anh dành cho Đại tướng

Trong cuốn sổ tang, hàng nghìn bài thơ chứa chan cảm xúc của người dân được ghi lại

Những câu thơ  cựu chiến binh Phùng Trọng Hưng ca ngợi tài năng và công đức của Đại tướng

Có những người dân không thể trực tiếp đến viếng Đại tướng đã gửi những bài thơ, những dòng tâm sự của mình nhờ người mang đến

Cháu Bùi Minh Thành, 4A1 tiểu học Võng Xuyên A, Huyện Phúc Thọ, Sơn Tây: “Cháu đi cùng bố đến đây để viếng cụ Giáp. Bố cháu thường kể những câu chuyện về Cụ Giáp. Cháu thấy cụ là một người tài giỏi. Cháu sẽ phấn đấu noi gương cụ”.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN -Đại tướng bảo: “Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chiến tranh là một binh chủng hợp thành làm nên chiến thắng, rất vẻ vang”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN -Đại tướng bảo: “Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chiến tranh là một binh chủng hợp thành làm nên chiến thắng, rất vẻ vang”.

Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nỗi mất mát đau thương vô hạn của người dân Việt Nam và người dân Lào.

Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sử gia Lào ca ngợi tâm hồn cao đẹp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nỗi mất mát đau thương vô hạn của người dân Việt Nam và người dân Lào.

Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

VOV.VN -Bức điện nếu rõ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần là một tổn thất lớn đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Campuchia gửi chia buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

VOV.VN -Bức điện nếu rõ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần là một tổn thất lớn đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20
Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Quốc học Huế là nơi người học trò kiệt xuất Võ Nguyên Giáp từng học tập, tu dưỡng ý chí cách mạng vì dân vì nước. 

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trường Quốc học Huế tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Quốc học Huế là nơi người học trò kiệt xuất Võ Nguyên Giáp từng học tập, tu dưỡng ý chí cách mạng vì dân vì nước. 

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973.

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973.

Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng loạt tờ báo lớn ở Trung Quốc đã có các bài viết bày tỏ sự trân trọng vị danh tướng của dân tộc Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Báo chí Trung Quốc viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hàng loạt tờ báo lớn ở Trung Quốc đã có các bài viết bày tỏ sự trân trọng vị danh tướng của dân tộc Việt Nam.