Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ở một lớp học đặc biệt

VOV.VN -5 năm qua, tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, lớp học tình thương dành cho các bệnh nhi ung thư đã ươm mầm và tiếp lửa cho những bệnh nhi kém may mắn.

Cũng như 5 năm trước, năm nay, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của cô trò tại lớp học chữ dành cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP HCM được tổ chức sớm vài ngày, trong không khí ấm áp tình thương yêu.

Tại tầng 2, khu B, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, có một lớp học đặc biệt dành cho những bệnh nhi nhỏ tuổi. Suốt 6 năm qua, đều đặn vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, lớp học lại rộn ràng tiếng cười nói, ê a của gần 40 em nhỏ. Các em là những bệnh nhi bị ung thư, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà, nên bệnh viện với lớp học tình thương này là mái nhà thứ hai.

Lớp học chữ dành cho bệnh nhi Bệnh viện Ung bướu TP HCM (Ảnh: Tri thức)

Nếu như mỗi buổi học thường ngày sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với việc rèn chữ, tập làm toán, đọc truyện thì hôm nay có điều gì đó hơi khác biệt. Hôm nay, cả lớp cùng nhau kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên ai cũng háo hức. Khi bánh, hoa đã sẵn sàng, những giai điệu tươi vui nổi lên qua chiếc loa bé xíu cũng là lúc các bệnh nhi trổ tài văn nghệ. Em hát, em múa, và dường như ngay lúc này mọi đau đớn của bệnh tật không còn nữa.

Giữa lớp, một cây lời chúc được các bạn nhỏ nhanh chóng hoàn thành dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên.

Sau khi tỉ mỉ dán tờ giấy nhỏ lên cây, bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Yến bày tỏ: “Khi bị bệnh, em rất buồn, nhưng được học chữ ở lớp học này em cảm thấy đỡ buồn hơn. Nhân ngày 20/11, em chúc các cô khỏe mạnh để được ở bên các em nhiều hơn, dạy các em biết chữ”.

Đưa con gái là bé Phụng Thị Ngọc Chi từ Bến Tre lên khám định kỳ tại bệnh viện, chị Triệu Thị Hiệp không cầm được nước mắt khi tham gia buổi lễ tri ân đầy cảm xúc. Chị Hiệp cho biết, cách đây 4 năm, con gái chị bị bệnh khiến gia đình suy sụp. Song nhờ các bác sĩ và lớp học tình thương đã an ủi, động viên, bé và gia đình đã vững tâm trị bệnh.

Là một trong 7 giáo viên tình nguyện đứng lớp từ những ngày đầu, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên cô Nguyễn Thị Sâm, 67 tuổi phải tạm xa những học trò đặc biệt hơn một năm nay. Nhớ lớp, nhớ trò, nhớ những cuốn tập được xếp ngay ngắn trên kệ, cô quyết định về thăm lớp vào dịp 20/11 này. Và những gì mà các cộng sự cũ cùng các em học sinh đã làm khiến cô ấm lòng.

Ai cũng hân hoan trong dịp đặc biệt này, nhưng người hạnh phúc nhất có lẽ là cô Đinh Thị Kim Phấn. Cô Phấn theo lớp từ ngày thành lập đến nay, cùng những học trò đã trải qua bao buồn vui, đau khổ. Với người phụ nữ này, tụi nhỏ từ lâu đã trở thành con cháu trong nhà, vì vậy cứ xa là nhớ. Bao giáo viên đến rồi lại đi vì nhiều lý do khác nhau, riêng cô cứ thế bám trụ lại với mong muốn chia sẻ bớt phần nào nỗi buồn trong lòng các em. Sáu năm liền đón ngày 20/11 trong bệnh viện, nhưng chưa bao giờ cô thấy mình thiệt thòi hay cô đơn.

Cô Phấn tâm sự: “Nhận được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều người trong ngày Nhà giáo Việt Nam giúp tôi có thêm động lực, và công việc này đã tác động đến nhiều người. Tôi mong mình có sức khỏe để đến với lớp hàng tuần, đem đến cho các bé nhiều niềm vui”.

Một ngày lễ 20/11 ấm áp nữa lại đến với những cô trò tại lớp học chữ đặc biệt trong Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Có thể năm sau, những gương mặt thân quen này sẽ thay thế bằng những gương mặt khác, nhưng tình cảm, sự thương yêu mà họ dành cho nhau trong khoảng không gian chật hẹp này chưa bao giờ thiếu. Và một lễ tri ân như thế đã đủ ấm lòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lớp học tình thương của ông già mù
Lớp học tình thương của ông già mù

Đã hơn 40 năm không nhìn thấy ánh sáng nhưng thương binh Nguyễn Đăng Khoa vẫn sống một cách có ích mà thậm chí là “nổi tiếng”.

Lớp học tình thương của ông già mù

Lớp học tình thương của ông già mù

Đã hơn 40 năm không nhìn thấy ánh sáng nhưng thương binh Nguyễn Đăng Khoa vẫn sống một cách có ích mà thậm chí là “nổi tiếng”.

Bà giáo 15 năm tâm huyết với lớp học tình thương
Bà giáo 15 năm tâm huyết với lớp học tình thương

(VOV) - Năm nay đã bước vào tuổi bát thập nhưng ngày ngày, bà Hồ Hương Nam vẫn tới dạy học cho trẻ em khuyết tật.

Bà giáo 15 năm tâm huyết với lớp học tình thương

Bà giáo 15 năm tâm huyết với lớp học tình thương

(VOV) - Năm nay đã bước vào tuổi bát thập nhưng ngày ngày, bà Hồ Hương Nam vẫn tới dạy học cho trẻ em khuyết tật.

Bà giáo Pháp luôn tin mình là người Việt
Bà giáo Pháp luôn tin mình là người Việt

Trong tâm tưởng, vị Giáo sư Luật Joelle Nguyễn Duy Tân luôn tin rằng mình là người Việt Nam trong một kiếp nào đó.

Bà giáo Pháp luôn tin mình là người Việt

Bà giáo Pháp luôn tin mình là người Việt

Trong tâm tưởng, vị Giáo sư Luật Joelle Nguyễn Duy Tân luôn tin rằng mình là người Việt Nam trong một kiếp nào đó.

Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường
Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường

Không toan tính thiệt hơn, không một đồng học phí, bà giáo Hồ Hương Nam vẫn miệt mài đem con chữ đến với các em khuyết tật.

Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường

Bà giáo 80 tuổi với lớp học không ngày ra trường

Không toan tính thiệt hơn, không một đồng học phí, bà giáo Hồ Hương Nam vẫn miệt mài đem con chữ đến với các em khuyết tật.

Bà giáo già gần 20 năm dạy học cho trẻ tật nguyền
Bà giáo già gần 20 năm dạy học cho trẻ tật nguyền

VOV.VN -Đó là cô giáo Nguyễn Thị Côi, gần 70 tuổi, hàng ngày tận tâm chăm bẵm, dạy học cho những trẻ thiệt thòi ở Hoàng Mai-Hà Nội

Bà giáo già gần 20 năm dạy học cho trẻ tật nguyền

Bà giáo già gần 20 năm dạy học cho trẻ tật nguyền

VOV.VN -Đó là cô giáo Nguyễn Thị Côi, gần 70 tuổi, hàng ngày tận tâm chăm bẵm, dạy học cho những trẻ thiệt thòi ở Hoàng Mai-Hà Nội

Tấm lòng bà giáo Nga đối với các học trò Việt và nước Việt
Tấm lòng bà giáo Nga đối với các học trò Việt và nước Việt

VOV.VN - Bà từng dạy tiếng Nga cho nhiều thế hệ sinh viên Việt học dự bị ĐH. Mới đây, bà biên soạn rồi bỏ tiền in 200 giáo trình tiếng Nga cho người Việt.

Tấm lòng bà giáo Nga đối với các học trò Việt và nước Việt

Tấm lòng bà giáo Nga đối với các học trò Việt và nước Việt

VOV.VN - Bà từng dạy tiếng Nga cho nhiều thế hệ sinh viên Việt học dự bị ĐH. Mới đây, bà biên soạn rồi bỏ tiền in 200 giáo trình tiếng Nga cho người Việt.