Lời chúc Tết của Đại sứ Việt và độc giả VOV online

(VOV) - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn và nhiều độc giả VOV online gửi lời chúc Tết nhân dịp năm mới 2013...

Đầu năm mới, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn và nhiều độc giả VOV online đã gửi những lời chúc một năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn tới gia đình, người thân và tất cả mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn:

“Tôi đã có nhiều lần đón Tết ở xa đất nước, có lẽ đêm giao thừa việc duy nhất của chúng tôi là bật vô tuyến, hướng về Bờ Hồ, hướng về thủ đô Hà Nội để nghe lời chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và theo dõi đêm giao thừa với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ.

Đại sứ  Trần Trọng Toàn 

Và có lẽ trong những đêm giao thừa như vậy, khi nhìn về quê hương, đất nước thì tôi nghĩ tới gia đình, cha mẹ, họ hàng và gửi tình cảm của những người con khi xa Tổ quốc. Đó không chỉ là ý nghĩ của riêng tôi mà của tất cả người Việt Nam ở nước ngoài đều hướng về cội nguồn, đều muốn tận mắt nhìn thấy, tuy chỉ qua vô tuyến truyền hình những thành quả của đất nước, niềm vui của nhân dân vui mừng đón giao thừa.

Năm nay cũng vậy, chúng tôi cũng ngồi bên vô tuyến truyền hình đêm giao thừa để nghe lời chúc Tết của lãnh đạo, để xem không khí lễ hội ở 3 miền. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, sang năm mới chúng ta sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa trong sự phát triển kinh tế-xã hội.

Hơn ai hết, khi đi xa, chúng tôi lại càng nhìn về đất nước với lòng yêu thương, mong mỏi và ước nguyện để đất nước ta phát triển để đảm bảo đời đời sống nhân dân theo đúng định hướng phát triển của chúng ta và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc thính giả VOV mạnh khỏe, nhiều may mắn”.

Anh Hoàng Ngọc Giáp đang lao động tại Hàn Quốc: Tôi gửi lời chúc đến đại gia đình ở nhà mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tôi cũng gửi lời chúc riêng đến vợ con là ở nhà hai mẹ con chăm sóc cho nhau và giữa gìn sức khỏe. Đó là điều bên này tôi mong muốn nhất”.

Anh Nguyễn Văn Thủy, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa đang lao động tại Hàn Quốc:


“Chúc vợ con ở nhà sắm một cái Tết vui vẻ, các con học hành cố gắng thành đạt để sau này có công ăn việc làm ở quê hương đầm ấm hơn. Tránh như thời xưa của bố điều kiện vất vả, không được ăn học phải đi xa nhà, xa các con. Các con thấy như thế để học tập cho tốt. Tôi cũng chúc tất cả bà con ở quê hương Việt Nam sang năm mới có một cái Tết mạnh khỏe, thành đạt, an khanh, thịnh vượng”.

Bạn Nguyễn Văn Anh, Đồng Nai: "Con gửi lời chúc tới đại gia đình mình. Năm nay con không về ăn Tết, con nhớ nhà nhiều, nhưng bố mẹ đừng buồn vì con luôn cố gắng để học hành tốt. Con luôn nhớ đêm 30 Tết, cả nhà sum họp đón giao thừa. Con chúc bố mẹ một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt lành".

Bạn Hồ Dung, trường Đại học KTQD Hà Nội: "Năm mới, em chúc thầy cô, chúc các bạn mạnh khỏe, thành đạt. Chúc lớp mình luôn là cánh chim đầu đàn của mái trường thân yêu".

Hanhnguyen2167@yahoo.com: "Anh yên tâm làm nhiệm vụ ngoài đảo xa. Em ở nhà luôn nhớ anh nhiều và luôn chờ anh. Chúc anh có một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Em: Thỏ ngọc"

hoanghoamai@mail.com: "Hơn 10 năm nay con không được đón giao thừa cùng Ba Mẹ và gia đình, nhưng đêm giao thừa con luôn dành tất cả tình yêu thương hướng về Ba Mẹ. Con chúc năm mới Ba Mẹ và đại gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Con luôn là đứa con ngoan của Ba Mẹ".

Leanhtai712@ikt.or.uk: "Không biết giờ cả nhà mình có đang xem tivi hay đón giao thừa ngoài Bờ Hồ. Xem qua tivi, con thấy nhớ Tết ở nhà quá. Chúng con bên này cũng có Tết Việt Nam, nhưng sao con không thể nào quen được.  Sang năm, nhất định con sẽ ăn Tết cùng cả nhà mình. Chúc cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ trong năm 2013".

Trong dịp năm mới, bạn hãy gửi những lời chúc tới những người thân yêu của mình theo địa chỉ email: toasoan@vovnews.vn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên