Ông già Chăm Sài Gòn 15 năm giúp trẻ em nghèo

VOV.VN -  “Người hạnh phúc nhất là người mang lại nhiều hạnh phúc cho người khác. Tôi thương nhất là trẻ em nghèo muốn đi học nhưng không có điều kiện".

Giúp đỡ, sẻ chia và luôn động viên nhiều gia đình nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh - tật nguyền, nhất là trẻ em dân tộc Chăm là việc làm giàu lòng nhân ái của ông Mohamad Yousof, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.  Suốt 15 năm nay, ông đã quyên góp, tặng hơn 600 chiếc xe đạp, ngôi trường mới, hơn 2.000 suất học bổng… cho trẻ em Chăm hiếu học ở những vùng khó khăn.

Ông già Chăm Sài Gòn 15 năm giúp trẻ em nghèo.

Là Phó Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM phụ trách về hoạt động xã hội và từ thiện, ông Mohamad Yousof thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với cộng đồng người Chăm. Ông luôn thấu hiểu, lắng nghe những tâm tư cũng như khó khăn của những gia đình nghèo. Xuất phát từ tấm lòng của một người ông, người cha luôn đau đáu với chuyện ăn học của con em nhà nghèo, không có điều kiện học, ông đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng tỷ đồng để thắp sáng ước mơ đến trường cho hàng nghìn trẻ em người Chăm nghèo hiếu học.

Vào mỗi năm học mới, ông phối hợp với các trường học hỗ trợ xe đạp cho học sinh Chăm nghèo không chỉ ở TP HCM mà còn cho các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Ninh Thuận. Từ năm 2010 đến nay, ông đã tổ chức trao tặng được hơn 600 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá một triệu đồng.

Năm 2008, ông đã vận động bà con Chăm góp gần 200 triệu đồng xây dựng Trường Mầm non dân tộc Chăm tại ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang giúp các cháu có nơi học tập, vui chơi. Đến nay, ông đã trao hơn 2.000 suất học bổng cho trẻ em hiếu học ở những vùng khó khăn có cơ hội được tiếp tục đến trường.

Không chỉ quan tâm chuyện ăn học của các cháu nhà nghèo mà ông còn vận động hơn 6 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà tình thương tặng bà con nghèo. Ông Lý Du Sô, Trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP HCM nói về ông Mohamad Yousof: “Ông Mohamad Yousof luôn được sự tín nhiệm của cộng đồng Chăm. Ông có tấm lòng thương người, nhiệt huyết với việc thiện nguyện, luôn chia sẻ giúp đỡ những người Chăm  nghèo ở khắp mọi vùng miền”.

Ông Mohamad Yousof chia sẻ: “Người hạnh phúc nhất là người mang lại nhiều hạnh phúc cho người khác. Tôi thương nhất là trẻ em nghèo muốn đi học nhưng không có điều kiện…Từ đó thôi thúc tôi làm việc này. Tôi mong sao có sức khỏe để tiếp tục làm việc từ thiện giúp bà con nghèo. Làm việc thiện này không phân biệt Chăm, Kinh, Khmer… khi có điều kiện giúp đỡ là sẵn lòng chia sẻ. Nguyện vọng của tôi là mang lại tình thương, sự chia sẻ của cộng đồng cho những trẻ em nghèo”.

Hơn 15 năm qua, tấm lòng nhân ái của ông Mohamad Yousof đang thắp lên hy vọng cho những gia đình nghèo, học sinh nghèo hiếu học, trẻ em tàn tật, không may mắn trong cộng đồng Chăm có điều kiện vươn lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà giáo già 17 năm “gieo chữ” cho trẻ em nghèo khuyết tật
Bà giáo già 17 năm “gieo chữ” cho trẻ em nghèo khuyết tật

VOV.VN -Bằng tình thương và trách nhiệm, bà giáo không chỉ xem các em là học trò mà còn chăm sóc chúng như những đứa con, đứa cháu của mình.

Bà giáo già 17 năm “gieo chữ” cho trẻ em nghèo khuyết tật

Bà giáo già 17 năm “gieo chữ” cho trẻ em nghèo khuyết tật

VOV.VN -Bằng tình thương và trách nhiệm, bà giáo không chỉ xem các em là học trò mà còn chăm sóc chúng như những đứa con, đứa cháu của mình.

Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo
Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

VOV.VN - Ngày hội “Chạy vì trái tim” đã quyên góp được 2,057 tỷ đồng dành để phẫu thuật cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim.

Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

Chạy bộ quyên góp hơn 2 tỷ đồng gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo

VOV.VN - Ngày hội “Chạy vì trái tim” đã quyên góp được 2,057 tỷ đồng dành để phẫu thuật cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim.