Sao lại ăn bớt Tết của người nghèo

Chỉ vì sự vô trách nhiệm, ham lợi của một số cán bộ đã khiến cho truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc bị huỷ hoại.

Cả nước vừa bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Sửu lại xuất hiện những thông tin đáng buồn. Một trong những thông tin gây sốc và khiến nhiều người phẫn nộ là chuyện một số cán bộ đã ăn bớt phần quà Tết mà Chính phủ dành tặng cho những người nghèo.

Niềm vui của các gia đình nghèo được nhận quà Tết của Chính phủ vẫn còn đang tươi mới thì thông tin về chuyện quà tết đã bị một số cá nhân ở một số địa phương (ví dụ ở 2 thôn của xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) ăn bớt, khiến nhiều người sững sờ. Sững sờ rồi chuyển sang bất bình, căm phẫn.

Chúng ta ai cũng biết rằng với người Việt Nam xưa nay, cho dù trong năm có khó khăn đến đâu đi nữa, thì đến ngày Tết cổ truyền dân tộc, bất cứ gia đình nào cũng đều cần phải có mâm cơm - trước là cúng tổ tiên ông bà, sau là sum họp đầm ấm ở mỗi gia đình. Chính vì thế, Tết năm nay, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Thủ tướng Chính phủ vẫn quyết định hỗ trợ Tết cho mỗi người nghèo, mỗi gia đình nghèo trong cả nước với mức 200.000 đồng/người, và mỗi gia đình nhiều nhất là 1 triệu đồng. Lẽ ra với sự quan tâm kịp thời của Chính phủ như thế, các gia đình nghèo đã được đón một cái Tết cổ truyền vui hơn, ấm áp hơn trong sự thương yêu, cảm thông và chia sẻ của tất cả cộng đồng. Dẫu rằng 200.000 hay 1 triệu đồng cho Tết chưa phải là lớn, chưa thể giải quyết được tất cả những nhu cầu của các gia đình nghèo, song món quà tết kịp thời này mang một ý nghĩa rất lớn về sự quan tâm của Chính phủ với người dân khi Xuân về Tết đến.

Thế mà món quà ấy lại bị ăn bớt, lại bị chuyển sang cấp phát cho những người không hề nghèo, thậm chí cho cả những gia đình có xe hơi, nhà tầng chỉ vì những người ấy là họ hàng hay thân quen của cán bộ thôn, xã được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách của Chính phủ. Có đau lòng không khi gói quà tết trị giá vài trăm nghìn đồng mà Liên đoàn lao động tặng cho các gia đình công nhân nghèo cũng  bị những người được giao nhiệm vụ thực hiện ăn bớt đi vài chục nghìn đồng. Sao lại có những kẻ nhẫn tâm đến vậy.

Thật đau lòng khi biết rằng đây không phải là chuyện bây giờ mới xảy ra. Cách đây chưa lâu, hàng tấn gạo, mỳ và các loại lương thực thực phẩm khác cứu trợ cho đồng bào vùng bị bão lụt đã được phát hiện bị mốc xanh ở trong kho mà không hề đến được tay người gặp nạn. Rồi rất nhiều chuyện đau lòng khác đã xảy ra. Những tấm lòng, những tình cảm “lá lành đùm lá rách” của nhân dân cả nước đối với những người gặp nạn đã bị một số cán bộ vô trách nhiệm huỷ hoại.

Vì số cán bộ vô trách nhiệm này, bao nhiêu người dân khó khăn đã không nhận được giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và những tấm lòng hảo tâm trong cả nước, bao nhiêu người dân gặp khó vẫn phải bươn chải trong những khó khăn lẽ ra là đã được chia sẻ, bao nhiêu trẻ nhỏ vẫn thiếu đói trong những ngày Tết lẽ ra là rất ấm lòng kia. Nếu chúng ta không thẳng tay xử lý nghiêm minh những cán bộ vô trách nhiệm và nhẫn tâm kia, thì những chuyện đau lòng ấy sẽ còn xảy ra, thì những cố gắng trong các chương trình của Chính phủ xoá đói giảm nghèo sẽ còn nhiều gian nan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên