Đang tải...
Nên dùng tai nghe
Click để bắt đầu
Nên dùng tai nghe
Phần IV:
SỐNG TIẾP
Cuộn chuột
8 tháng sau...
8 tháng sau khi vợ qua đời, ngày nào đến bữa cơm ông Hai cũng thắp hương cho vợ.
Căn nhà nhỏ ở đầu hẻm đã phải bán để trang trại nợ nần. Ông Hai thuê tạm một phòng trọ.
Ông nhận nuôi gà thuê cho một người họ hàng gần.
Từ chỗ làm đến chỗ ở vẫn nằm gọn trong con hẻm này.
“Nhưng cứ buồn với nhớ mãi thì còn làm ăn được gì nữa, rồi mình cũng sinh bệnh. Thời gian sẽ nguôi ngoai. Mình phải sống tiếp”.
Con chó của ông vừa đẻ thêm một đàn chó con.
Ngày 30/9/2021, TP.HCM chính thức chấm dứt đợt giãn cách xã hội kéo dài suốt 4 tháng. Cuộc sống dần trở về với trạng thái bình thường mới, các hoạt động di chuyển, buôn bán,… được nối lại. Tấm rào sắt chặn đầu hẻm đã được gỡ bỏ.
Tính đến tháng 6/2022, 99,7% dân số Việt Nam đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.
Chị Hậu đi qua trước nhà, cất tiếng chào ông Hai. Chị mới đi chợ mua đồ cho cháu. Trong “dãy nhà chuồng heo” đầy ắp tiếng người nựng trẻ con. Tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, mỗi người nựng một câu.
Gia đình chị Hậu vừa mới có thêm thành viên. Bé Na là cháu ngoại của chị Tiến. Lúc 8 người vào khu điều trị và cách ly tập trung vì COVID-19, con gái chị Tiến đang mang bầu tháng thứ 3.
Ít ai nhớ rằng cả con hẻm đã sợ hãi thế nào khi chị Tiến là ca đầu tiên tử vong vì COVID-19.
8 người đi, 7 người về và 1 người đến.
TP.HCM chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày để kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. “Đợt nghỉ lễ này con muốn về đi Vũng Tàu chơi!” – Quân muốn quay lại bãi biển đã từng đi dạo cùng ba.
Đây là kỳ nghỉ lễ thứ hai Quân ở một mình.
Dịch bệnh qua đi, Quân đi học trở lại. Em chọn học trường nghề thay vì học THPT giống như các bạn cùng trang lứa.
Hôm nay trời mưa, mấy gia đình trong con hẻm quây quần ăn cơm cùng nhau.
8 tháng về trước, một bữa cơm bình dị như thế này là điều không tưởng.
Sau cơn mưa trời lại rạng.
Bụi nhài đầu ngõ đã nở hoa.
Khói bếp lại quấn quýt trong những căn nhà nhỏ.
Trong mùi nhang đã thoảng mùi cơm mới.
Thực hiện:
Phóng viên: Thi Uyên
Họa sĩ: Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Phương An, Mỹ Anh
Lập trình viên: Vũ Đình Đức