Toàn cảnh: Phố Hiến gục ngã phút cuối trước Thanh Hoá FC trên sân nhà

VOV.VN - Siêu phẩm trên chấm phạt góc phút 90 của Lâm Thuận không đủ giúp Phố Hiến thoát thua khi Thanh Hoá FC có Đình Tùng lập công ở phút 90'+6.
1.png

Các CĐV Thanh Hoá FC có mặt khá đông ở sân PVF để cổ vũ cho đội nhà trong chuyến làm khách tới sân của Phố Hiến ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020.

2.png

Trợ lý Lee Young-jin cũng có mặt trên khán đài PVF trong khi HLV Park Hang Seo có mặt ở sân 19/8 để theo dõi trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Khánh Hoà - Viettel.

3.png

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Phố Hiến với lợi thế sân nhà đã dồn lên áp đảo đối phương nhưng các cơ hội của các học trò HLV Hứa Hiền Vinh không được chuyển hoá thành bàn thắng.

4.png

Pha cản phá quyết liệt của đội trưởng Đình Tùng.

6.png

Bước sang hiệp hai, Phố Hiến vẫn là đội cầm được nhiều bóng hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng không thể tận dụng.

5.png

Trong khi đó, thể lực giúp Thanh Hoá FC bắt đầu có những cơ hội rõ rệt để ghi bàn từ các pha phản công.

7.png

 

8.png

Điều gì đến đã phải đến. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Phố Hiến đã phải nhận kết cục nghiệt ngã thường thấy trong bóng đá.

9.png

Phút 57, Hoàng Vũ Samson có mặt đúng lúc để đón pha tạt bóng như đặt của Đình Tùng, đánh đầu tung lưới Phố Hiến, mở tỷ số cho Thanh Hoá FC.

10.png

Tưởng chừng Thanh Hoá FC sẽ giành vé đi tiếp thì phút 90, Lâm Thuận thực hiện siêu phẩm ghi bàn trực tiếp với pha đá phạt góc thẳng vào khung thành thủ môn Thanh Diệp của đội khách đầy bất ngờ, quân bình tỷ số 1-1 cho Phố Hiến.

11.png

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Phố Hiến không kéo dài lâu khi Đình Tùng thoát xuống đá bồi tinh tế, ấn định thắng lợi 2-1 kịch tính cho Thanh Hoá FC ở phút 90'+6. Kết quả này giúp Thanh Hoá FC ghi tên mình vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 và gặp đối thủ tiếp theo là Bình Dương. Trong khi đó, Phố Hiến ngậm ngùi dừng bước ngay trận đấu đầu tiên của Cúp Quốc gia năm nay dù đã có 96 phút đầy quả cảm trên sân nhà trước đội bóng xứ Thanh./.