Chùm ảnh: Nghẹn ngào người thân, đồng đội tiễn biệt 2 chiến sỹ hy sinh

VOV.VN -Đến đưa tiễn đồng chí, người thân của mình, nhiều người không cầm được nước mắt trước nỗi đau mất mát quá lớn.
Chiều ngày 4/4, gia đình và đồng đội tổ chức lễ truy điệu, an táng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn- một trong hai cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT- Trật tự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 2/4. Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi) đau đớn trước nỗi đau mất đứa con trai duy nhất của mình.
Tang lễ của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn được tổ chức tại nhà tang lễ TP Đà Nẵng. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của Thượng sĩ Võ Văn Toàn tổ chức tại nhà riêng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến viếng 2 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình.
Trước đó, chiều 3/4, Công an TP Đà Nẵng trao Quyết định của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với Đại úy Đặng Thanh Tuấn. Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng ký Quyết định thăng quân hàm Thượng sĩ đối với Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997), quê Duy Xuyên, Quảng Nam), là hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an quận Sơn Trà.
Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến viếng chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình chiến sỹ hy sinh 50 triệu đồng.
Ông Huỳnh Đức Thơ ghi sổ tang.
Lễ truy điệu Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn chiều ngày 4/4.
Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng Công an quận Sơn Trà đọc điếu văn, ghi nhận thành tích trong suốt 15 năm tại đơn vị của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn.
Tưởng nhớ người đồng đội thân thiết, gắn bó
Đồng đội của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn ở Cơ quan Công an quận Sơn Trà- TP Đà Nẵng
Phút mặc niệm tưởng nhớ Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn
Bà Nguyễn Thị Hảo đọc lời đáp từ tại lễ truy điệu con trai mình
Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn hy sinh để lại mẹ già, vợ và 2 con nhỏ.
Trong ảnh: 3 mẹ con chị Đinh Thị Liên Hồi
.
Bà Nguyễn Thị Hảo ngã quỵ vì nỗi đau tột cùng mất con
Cháu Đặng Công Anh Khoa nức nở bên linh cữu ba Tuấn
Chị Đinh Thị Liên Hồi, vợ Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn nước mắt tuôn trào.
Hai con của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng
 
 
Đội tiêu binh đưa tiễn Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn
Tang lễ và lễ truy điệu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đội Tiêu binh .