Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 115

Cụ bà sinh năm 1894 đã được chứng nhận về danh tiếng của mình khi cụ bầu cho tổng thống Barack Obama, trong cuộc bầu cử tổng thống đã qua đời vào ngày thứ 6, hưởng thọ 115 tuổi.

Cụ bà Gertrude Baines đã yên nghỉ trong giấc ngủ của mình vào khoảng 6h-7h sáng giờ địa phương (13h-14h giờ GMT) tại bệnh viện Western Convalescent ở Los Angeles, nơi cụ đã nằm trong suốt mười năm cuối đời mình.

“Quả là một quý bà tốt bụng” - Emma Camanag, người quản lý bệnh viện nói với Reuters. “Thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi được chăm sóc cho cụ trong vòng 10 năm trước đây và chúng tôi sẽ rất nhớ cụ. Chúng tôi có cảm giác như mình đã mất đi một người thân”.

Cụ Baines không còn có người thân thích, Camanag nói, nhưng cụ rất nổi tiếng ở quê nhà cũng như ở nhà thờ nơi bà đi lễ vào ngày Chủ Nhật cho đến khi cụ ốm quá nặng và phải nhập viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên