Những nữ cầu thủ ở Tomsk

Các nữ cầu thủ Việt ở ở Tomsk lần đầu tiên tranh tài, nhưng đã có những pha tranh bóng gay cấn, khéo kéo, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho các khán giả nhiệt tình.

Một trận giao hữu bóng đá nữ đã được tổ chức trong giới sinh viên tại TP Tomsk nằm trên sông Tom ở phía tây nam của Vùng liên bang Siberi, Nga nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012).

Hai đội ra quân lần này là “Đội quân nhí nhố” và đội “Hội từ thiện”.

Mặc dù đây là lần đầu tiên bóng đá nữ được tổ chức nhưng với sự ủng hộ của đông đảo anh chị em sinh viên, trận đấu đã diễn ra thành công. Thắng thua không quan trọng với các bạn, mà lớn hơn là 2 đội đã để lại ấn tượng vui vẻ, tốt đẹp.

Mời các bạn xem lại những cảnh thi đấu tưng bưng, sôi động của các nữ cầu thủ Việt TP Tomsk:

Những nữ cầu thủ xinh đẹp rạng rỡ trước giờ bóng lăn

“Hội từ thiện” thể hiện quyết tâm chiến thắng.

Hai đội chào khán giả theo kiểu riêng: người giơ cao tay, người nhìn nhau thân ái, người khác lại cúi đầu...

Có một trái bóng mà bao nhiêu người cùng đuổi

Không kém cạnh các cầu thủ nam, nữ cầu thủ cũng có tốc độ, sức mạnh, lòng quyết tâm

Những cổ động viên nhiệt thành trong áo ấm mặc dù đã sắp sang tháng Năm. Họ không quên chuẩn bị thật nhiều ruy – băng.

Không phải ai cũng đá được những quả “thần sầu” như thế này!

 Một mình đột phá giữa “rừng” áo đỏ

Mệt quá, chạy chậm chậm dưỡng sức tí

Những nụ cười sảng khoải của khán giả.

Niềm vui vỡ òa khi “Đội quân nhí nhố” ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng.

Mặc dù làm dáng là chính nhưng thủ môn cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giữ sạch lưới.

Khán giả cổ vũ cực kỳ nhiệt tình, vui vẻ và cũng được cười thật nhiều.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên