Câu chuyện số 33:

Lận đận vì...lỗi cung thê

VOV.VN - Khi một người đàn ông gặp bất hạnh về đường vợ con, rất có thể anh ta sẽ than phiền: “Lá số của mình lỗi cung thê”.

Năm ngoái, chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của Đài TNVN nhận được một lá thư có lời than phiền đó. Tác giả của bức thư là một người đàn ông mà hai lần kết hôn đều không hề may mắn. Đường thê tử của anh ta quả là tệ. Song, tôi không mấy tin vào tử vi.

Người đàn ông tên K cũng đã ở độ tuổi trung niên nhưng chưa lúc nào anh có được bình yên trong chuyện hôn nhân. Cuộc hôn nhân thứ nhất của anh kết thúc vào năm 1984 với hai bàn tay trắng và hai đứa con thơ. Vợ anh gom hết tài sản và đi theo người đàn ông khác. Hồi đó, được bạn bè giúp đỡ, anh cũng có được một mặt bằng để sản xuất và sửa chữa bàn bi-a, đồng thời kinh doanh hoạt động câu lạc bộ bi-a ở gần nhà văn hoá tỉnh. 7 năm trời làm ăn cần mẫn, lại nhờ vả được người nhà, anh cũng có một gia tài kha khá, dù mang một khoản nợ tới 40 lượng vàng.

Cuộc hôn nhân thứ hai của anh K bắt đầu vào tháng 10 năm 1991. Cô vợ hai này ít hơn anh tới 16 tuổi, nhiều khi tính khí cũng ương ương nhưng anh K cho rằng đó là tính trẻ con, thêm vào đó là tâm lý của một người từng mất vợ, nên thay vì chấn chỉnh, anh K luôn một mực yêu chiều cô vợ ấy.

Đầu năm 1992, anh K mua căn nhà cũ và cất lại để ở. Ba năm sau, anh thuê mặt bằng công viên thị xã để làm khu vui chơi trẻ em và giao cho vợ quản lí toàn bộ thu nhập. Năm 2000, thấy tình hình làm ăn được nên anh định phát triển thêm khu vui chơi này. Ai dè, kí hợp đồng đặt hàng hết rồi nhưng hỏi đến tiền thì vợ không đưa, lại còn cương quyết không cho anh mở rộng làm ăn.

Lỗi cung thê - Ảnh minh họa

Thế là anh rơi vào thế kẹt, chẳng biết làm sao. Đang lúc đầu óc rối bù như thế thì vợ bỏ đi. Sau hai tuần lễ anh mới biết vợ đang ở nhà người chị ruột ngoài Trà Vinh. Cũng vì quá thương nên sau hai tháng anh K lại rước vợ về cùng chung sống, làm lại từ đầu.

Tiền của 10 năm đổ mồ hôi làm ra coi như mất. Anh thế chấp căn nhà đang ở vay tiền ngân hàng mua ngôi nhà kế bên có địa thế thuận lợi hơn và kinh doanh hoạt động bi-a đến tận bây giờ. Việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió, anh khuyên cô vợ chú ý dành dụm tiền để trả nợ ngân hàng. Nhưng cứ nói như thế là vợ anh tỏ ra khó chịu, cằn nhằn cự nự. Vợ anh còn buộc anh phải giao cơ sở kinh doanh như trò chơi thiếu nhi, câu lạc bộ bi-a, cơ sở sản xuất sửa chữa bàn bi-a cho cô quản lí. Vì muốn gia đình được êm ấm nên anh đành chấp nhận.

Anh xây dựng công viên nước mi-ni, vay ngân hàng gần 300 triệu, hoạt động thu nhập rất tốt, vậy mà khi đóng lãi cho ngân hàng thì vợ chẳng bỏ ra cho đồng nào. Mỗi lần đi ngân hàng trả lãi, anh K phải chạy đôn chạy đáo, có lần bán cả tư trang đang đeo để trang trải.

Cô vợ còn có tính ham đánh bài, hôm nào thua nhiều, lại về cự nự chồng con. Đến tháng 6 năm 2004, như thường lệ, anh K đưa vợ sang phường 3 đánh bài rồi chiều lại rước về. Vậy mà chiều hôm đó, anh qua rước, vợ nhất định chẳng về. Hai ngày sau, toà án thị xã mời anh đến kiểm kê, niêm phong tài sản khu vui chơi giải trí và cả nhà đang ở,  rồi bắt anh chia tài sản 2 tỷ đồng tiền mặt và li hôn theo đơn yêu cầu của vợ…

Từ hôm đó, hoạt động kinh doanh của anh K thất thu trầm trọng, khách nợ đến đòi liên miên, còn anh K thì ngã bệnh nằm một chỗ. Toà án thị xã gửi giấy gọi tới tấp, mặc cho anh đã gửi giấy xác nhận của bác sĩ. Sau đó, toà xử: nợ anh phải trả, con anh phải nuôi, còn tài sản cố định thì chia đôi.

Số nợ hiện giờ lên tới hàng tỷ đồng, việc kinh doanh gần như phá sản. Anh đệ đơn chống án, toà án tỉnh xử huỷ án để xử lại; nhưng toà án thị xã không chấp hành, cô vợ vẫn giữ hết tài sản của anh. Anh K cảm thấy mình kiệt sức vì một mình chăm cho 4 đứa con và lo lắng cho món nợ khổng lồ mà toà bắt mình anh phải trả.

Khi đọc lá thư của K, đọc cái điều mà người đàn ông ấy thắc mắc, tôi biết sẽ chẳng thể trả lời anh ta cái câu hỏi về lá số tử vi. Một phần vì tôi không tin chuyện số má, phần vì nếu có thì chính anh ta đã làm lỗi cung thê của mình. Anh ta đáng thương, nhưng cũng đáng trách.

Đáng thương ở chỗ anh ta nghĩ rằng chỉ cần chiều chuộng, chỉ cần làm ra tiền là có thể tìm thấy tình yêu ở những người đàn bà mà anh đã chọn lấy làm vợ. Nhận thức đó đã làm hại cuộc đời anh. Cuộc hôn nhân đầu thì không nói làm gì, bởi tôi không có nhiều chi tiết để mà bàn luận, nhưng đến cuộc hôn nhân thứ hai thì ông đã sai lầm ngay từ đầu.

Một cô gái kém anh tới 16 tuổi, tính khí thì trẻ con, thế mà sẵn sàng về làm vợ một người đàn ông đã có 2 con. Thật khó tin đó là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Đành rằng không nhất thiết một cuộc hôn nhân hạnh phúc buộc phải bắt đầu từ tình yêu. Nhưng ít ra quan hệ vợ chồng phải có sự đồng thuận.

Năm 2000, anh triển khai một dự án lớn mà chỉ đến khi ký hợp đồng xong mới bàn với vợ. Chi tiết đó cho thấy bản thân anh cũng không tôn trọng vợ. Sự chiều chuộng của anh đối với cô ta như chở đi đánh bạc cũng thể hiện anh không coi cô ta như một người vợ thực thụ, một người sẽ cùng anh gánh vác trách nhiệm với gia đình, với con cái.

Như vậy, phần tài sản mà anh đưa cô ta quản lý, có thể cũng coi như cái giá mà anh trả cho việc cô ta sống chung để sinh con đẻ cái cho anh. Có điều, cái giá đó là quá đắt. Việc ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng để có thể giải quyết ly hôn, thì bên cạnh việc phân chia tài sản thì trách nhiệm với các khoản nợ nần của vợ chồng anh cũng phải được phân chia. Luật pháp sẽ giúp anh chuyện đó. Song, tôi nghĩ đó không phải mất mát duy nhất của anh ta. Vấn đề lớn hơn, sau hai cuộc hôn nhân, anh vẫn không có một mái ấm cho đời mình.

Trong một tâm trạng chán nản tột cùng, ngồi viết thư cho chương trình, người đàn ông này nhiều lần đặt câu hỏi: Liệu người ta có thể thay đổi cung thê trong lá số của mình, nhất là sau 2 lần đò?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi
Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi

VOV.VN - Hơn 26 năm đã trôi qua nhưng người đàn ông ấy vẫn đau buồn mỗi khi nghĩ về gia đình của mình.

Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi

Nỗi buồn của người đàn ông bị cha mẹ bỏ rơi

VOV.VN - Hơn 26 năm đã trôi qua nhưng người đàn ông ấy vẫn đau buồn mỗi khi nghĩ về gia đình của mình.

Lấy chồng “tập 3”
Lấy chồng “tập 3”

VOV.VN - Có nhà văn nói: “Mỗi cuộc hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà đôi khi người ta phải viết đến hơi thở cuối cùng mới biết được hồi kết".

Lấy chồng “tập 3”

Lấy chồng “tập 3”

VOV.VN - Có nhà văn nói: “Mỗi cuộc hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà đôi khi người ta phải viết đến hơi thở cuối cùng mới biết được hồi kết".

Cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng vũ phu
Cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng vũ phu

VOV.VN - Người đàn bà ấy thường xuyên phải chịu những trận đòn, ngủ trên cây hay ra bãi tha ma để khóc cho vơi đi những đau đớn trong lòng.

Cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng vũ phu

Cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng vũ phu

VOV.VN - Người đàn bà ấy thường xuyên phải chịu những trận đòn, ngủ trên cây hay ra bãi tha ma để khóc cho vơi đi những đau đớn trong lòng.

Chữ “hiếu” hay chữ “tình”?
Chữ “hiếu” hay chữ “tình”?

VOV.VN - Người yêu chỉ đồng ý cưới nếu anh ở lại thành phố, trong khi anh lại muốn về quê sống để báo hiếu với cha mẹ.

Chữ “hiếu” hay chữ “tình”?

Chữ “hiếu” hay chữ “tình”?

VOV.VN - Người yêu chỉ đồng ý cưới nếu anh ở lại thành phố, trong khi anh lại muốn về quê sống để báo hiếu với cha mẹ.

Chuyện tình xưa
Chuyện tình xưa

VOV.VN -Bạn là một gã trai đa tình, thích bông đùa, nói những lời yêu đương với các cô gái trên các nẻo đường bạn đi qua dù chẳng để làm gì.

Chuyện tình xưa

Chuyện tình xưa

VOV.VN -Bạn là một gã trai đa tình, thích bông đùa, nói những lời yêu đương với các cô gái trên các nẻo đường bạn đi qua dù chẳng để làm gì.

Kẻ trốn tình
Kẻ trốn tình

VOV.VN - Một người đàn bà vì tôn thờ tình yêu mà để cho 40 năm của cuộc đời mình trôi qua cùng với nỗi cô đơn.

Kẻ trốn tình

Kẻ trốn tình

VOV.VN - Một người đàn bà vì tôn thờ tình yêu mà để cho 40 năm của cuộc đời mình trôi qua cùng với nỗi cô đơn.

Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con
Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con

VOV.VN - Dù đã van xin hết lời nhưng ông nhất quyết không đồng ý cho con gái cưới người thợ hàn.

Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con

Bố gia trưởng, cản trở hạnh phúc của con

VOV.VN - Dù đã van xin hết lời nhưng ông nhất quyết không đồng ý cho con gái cưới người thợ hàn.

Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo
Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo

VOV.VN - Lần nào vợ đi, anh Phan cũng khuyên giải đủ kiểu nhưng không thể nào mà ngăn được chị.

Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo

Khốn khổ vì vợ mù quáng theo tà đạo

VOV.VN - Lần nào vợ đi, anh Phan cũng khuyên giải đủ kiểu nhưng không thể nào mà ngăn được chị.