Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ “Sinh ra để cô đơn”

VOV.VN - Nhà thơ Nguyễn Phong Việt vừa cho ra mắt độc giả cả nước tập thơ "Sinh ra để cô đơn" với 10.000 bản phát hành trong 3 ngày.

Tập thơ "Sinh ra để cô đơn" phát hành 10.000 bản trong 3 ngày. (Ảnh: Phương Thúy)

“Sinh ra để cô đơn” là một tập thơ mang trong mình sự đồng cảm sâu sắc của tác giả, ẩn chứa trong những câu từ tưởng chừng giản đơn mà lại vô cùng tinh tế. Sau nỗi ám ảnh, đau đớn của những cuộc tình không trọn vẹn trong “Đi qua thương nhớ” là “Từ yêu đến thương”, với hương vị ngọt ngào của sự bao dung và niềm tin mạnh mẽ vào con người vào cuộc sống.

Giờ đây với “Sinh ra để cô đơn”, Nguyễn Phong Việt dường như đã thay độc giả kể lại từng nỗi cô đơn của mỗi người bằng những lời thơ chân thực nhất, hữu hình nhất. Muôn hình vạn trạng của nỗi cô đơn trở nên hữu hình trong thơ của Nguyễn Phong Việt. Đó là nỗi cô đơn của những trái tim đang chờ được lấp đầy, là sự đơn côi của những yêu thương không trọn vẹn, là sự lẻ loi của những tâm hồn khao khát được thấu hiểu.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt giao lưu với độc giả Hà Nội. (Ảnh: Phương Thúy)

Anh Nguyễn Tuấn Anh- một độc giả tại Hà Nội cho biết: “Thông thường anh Việt viết về đời, về những số phận cuộc đời, viết về mọi cảm xúc. Tôi đọc thơ anh rất nhiều, không nhớ rõ lắm nhưng thực sự có những lúc muốn rơi nước mắt. Hầu hết những người yêu thơ Nguyễn Phong Việt thì đều nhìn thấy mình hoặc là nhìn thấy những hoàn cảnh mà họ thấy ngoài đời. Đối với tôi, là người đã trải qua rất nhiều cung bậc tình cảm rồi những mất mát, đau khổ, buồn tủi như anh nên khi đọc thơ Nguyễn Phong Việt cũng nhìn thấy được hình ảnh trong đó.”

Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt được bạn đọc yêu thơ biết đến qua các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook. Ngay khi vừa phát hành, tập thơ “Sinh ra để cô đơn”  đã được tác giả xin giấy phép tái bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nhà thơ nữ hướng về Biển Đông bằng những vần thơ thép
Các nhà thơ nữ hướng về Biển Đông bằng những vần thơ thép

VOV.VN - Nhiều nhà thơ nữ Việt Nam đã cùng hội tụ trong chương trình giao lưu “Phụ nữ chung tay bảo vệ Biển Đông”, thể hiện tình yêu biển đảo.

Các nhà thơ nữ hướng về Biển Đông bằng những vần thơ thép

Các nhà thơ nữ hướng về Biển Đông bằng những vần thơ thép

VOV.VN - Nhiều nhà thơ nữ Việt Nam đã cùng hội tụ trong chương trình giao lưu “Phụ nữ chung tay bảo vệ Biển Đông”, thể hiện tình yêu biển đảo.

Nhà thơ cựu binh Mỹ và nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh
Nhà thơ cựu binh Mỹ và nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh

VOV.VN - Món quà và niềm kính phục mà Kevin Bowen dành cho Việt Nam thông qua văn học, nghệ thuật, thực sự nhân văn và hiếu nghĩa.

Nhà thơ cựu binh Mỹ và nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh

Nhà thơ cựu binh Mỹ và nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh

VOV.VN - Món quà và niềm kính phục mà Kevin Bowen dành cho Việt Nam thông qua văn học, nghệ thuật, thực sự nhân văn và hiếu nghĩa.

Một Việt Nam khác lạ trong mắt nhà thơ Hà Lan
Một Việt Nam khác lạ trong mắt nhà thơ Hà Lan

VOV.VN - Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác mạnh mẽ đối với, nhà thơ người Hà Lan – Dicks Gebuys

Một Việt Nam khác lạ trong mắt nhà thơ Hà Lan

Một Việt Nam khác lạ trong mắt nhà thơ Hà Lan

VOV.VN - Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác mạnh mẽ đối với, nhà thơ người Hà Lan – Dicks Gebuys

Các nhà thơ, nhà báo Việt Nam giao lưu thơ, ca với bà con tại Nga
Các nhà thơ, nhà báo Việt Nam giao lưu thơ, ca với bà con tại Nga

VOV.VN - Những sẻ chia tâm tư, tình cảm của người làm thơ, của người trình diễn thơ đã cho thêm những dòng cảm xúc thật chân thành với quê hương.

Các nhà thơ, nhà báo Việt Nam giao lưu thơ, ca với bà con tại Nga

Các nhà thơ, nhà báo Việt Nam giao lưu thơ, ca với bà con tại Nga

VOV.VN - Những sẻ chia tâm tư, tình cảm của người làm thơ, của người trình diễn thơ đã cho thêm những dòng cảm xúc thật chân thành với quê hương.