Cô giáo đưa hàng nghìn học sinh nghèo đến trường

VOV.VN -Cô giáo Nông Thị Loan đã góp phần đưa hàng nghìn học sinh nghèo ở Cao Bằng đến trường học trong điều kiện tốt nhất.

Trong số 64 thầy cô giáo được tuyên dương có nhiều sáng kiến trong giảng dạy vừa được Bộ GD-ĐT khen thưởng, không thể không nhắc đến cô giáo Nông Thị Loan, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng)- người có nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, cô đã có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả mô hình trường bán trú và quy hoạch mạng lưới trường lớp cấp tiểu học tại huyện Bảo Lạc đạt hiệu quả tốt.

Cô Loan cho biết, Bảo Lạc là một trong số 62 huyện nghèo nhất cả nước với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60%, giao thông đi lại khó khăn, phần lớn phụ huynh ít quan tâm đến việc học hành của con cái.

Cô giáo Nông Thị Loan (thứ 2 từ trái sang) tại lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017 diễn ra sáng 18/10

Với đặc điểm dân cư không tập trung dẫn đến quy mô mạng lưới trường lớp phân tán nhỏ lẻ, đặc biệt là ở cấp Tiểu học. Ở địa phương thường có nhiều lớp ghép, từ 2 đến 3 trình độ. Mỗi lớp chỉ có từ 5 đến 9 học sinh nên đã gây ra sự lãng phí trong việc sử dụng biên chế giáo viên.

Mặt khác, chất lượng giảng dạy lớp ghép thường thấp hơn so với dạy lớp đơn. Hàng năm, kinh phí chi trả cho việc giảng dạy lớp ghép khá lớn, lên tới vài tỷ đồng. Ở các điểm trường lẻ, số giáo viên và học sinh rất ít nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục và phong trào thi đua còn hạn chế.

Đối với cấp THCS, đa số học sinh đi học rất xa, không thể trở về nhà trong ngày nên các em hay nghỉ học, một số em phải bỏ học giữa chừng.  

Trước thực trạng trên, cô giáo Nông Thị Loan rất trăn trở và quyết tâm tìm ra giải pháp để tiến hành quy hoạch mạng lưới trường lớp cấp tiểu học nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả số lượng biên chế giáo viên. Đồng thời giảm số lớp ghép; tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS, điểm trường bán trú cấp Tiểu học và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh khi đến trường.

Năm 2012, cô giáo Nông Thị Loan bắt tay vào việc giúp ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng rà soát học sinh ở điểm lẻ, họp phụ huynh để lấy ý kiến về việc dồn ghép học sinh Tiểu học nhằm tổ chức lớp bán trú và chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày. Ngoài ra, cô còn tư vấn với địa phương bố trí  hợp lý giáo viên cũng như huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học được tốt hơn.

Hàng nghìn học sinh được học tập trong môi trường khang trang hơn

Sau 5 năm triển khai giải pháp quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, cô Loan đã góp phần giúp ngành GD-ĐT tỉnh Cao Bằng chuyển đổi 100% trường THCS ở vùng đặc biệt khó khăn thành trường Phổ thông Dân tộc bán trú, giảm 50 điểm trường lẻ, 72 lớp ghép ở cấp Tiểu học.

Trong quá trình chuyển đổi có dư thừa lớp ghép ở cấp Tiểu học được chuyển đổi làm lớp học mầm non, nhà công vụ cho giáo viên, nhà văn hóa xóm...

Cô giáo Nông Thị Loan

Ngoài ra, cô Loan còn bố trí giáo viên trong biên chế ở cấp Tiểu học dôi dư sang giảng dạy ở cấp học Mầm non, THCS. Ước tính sau 5 năm quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, cô Loan đã cùng ngành giáo dục huyện Bảo Lạc tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước khoảng 50 tỷ đồng.

Khi chưa có mô hình trường học bán trú, học sinh đều phải dựng các túp lều xung quanh trường để ở, hàng ngày phải mang thức ăn đến trường và nếu không mang thức ăn thì phải ăn cơm chấm muối. Đến khi xây dựng mô hình trường học bán trú, mỗi ngày học sinh được ăn 3 bữa với đầy đủ chất dinh dưỡng, được học tập, sinh hoạt ngay tại trường với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp hơn.

Từ khi quy hoạch lại mạng lưới trường lớp ghép, cô giáo Nông Thị Loan đã góp phần đưa hàng nghìn học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn đến trường. Cho đến nay, có gần 6.000 học sinh cấp Tiểu học và THCS đã được học tập tại trường học bán trú với điều kiện chăm sóc, giảng dạy tốt.

Không chỉ mong quy hoạch lại mạng lưới trường lớp có hệ thống ở những vùng khó khăn ở tỉnh Cao Bằng, cô Nông Thị Loan còn luôn trăn trở để làm sao nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục ở địa phương.

Về dự định sắp tới, cô Loan chia sẻ sẽ cố gắng cùng với ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn giỏi, tận tâm với học trò và tiếp cận với công nghệ hiện đại vào trong giảng dạy./.

Cô giáo gieo chữ ở Trường Sa

VOV.VN - Không chỉ gieo chữ nơi biển xa, các thầy cô còn truyền cho các em học sinh niềm tự hào về quê hương, biển trời Tổ quốc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu
Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

VOV.VN -Gạt đi những mong ước đời thường, nhiều cô giáo ở biên giới Lai Châu đã vượt qua những khó khăn để ở lại ăn tết cùng đồng bào vùng cao.

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

Xúc động về những cái Tết của các cô giáo nơi biên giới Lai Châu

VOV.VN -Gạt đi những mong ước đời thường, nhiều cô giáo ở biên giới Lai Châu đã vượt qua những khó khăn để ở lại ăn tết cùng đồng bào vùng cao.

Hàng trăm học sinh thương tiếc tiễn đưa 3 cô giáo tử nạn
Hàng trăm học sinh thương tiếc tiễn đưa 3 cô giáo tử nạn

VOV.VN -Hàng trăm học sinh đã chia sẻ nỗi đau quá lớn đối với gia đình các cô, cũng như ngôi trường THPT Phan Bội Châu – TP Phan Thiết.

Hàng trăm học sinh thương tiếc tiễn đưa 3 cô giáo tử nạn

Hàng trăm học sinh thương tiếc tiễn đưa 3 cô giáo tử nạn

VOV.VN -Hàng trăm học sinh đã chia sẻ nỗi đau quá lớn đối với gia đình các cô, cũng như ngôi trường THPT Phan Bội Châu – TP Phan Thiết.

Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa
Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa

VOV.VN - Cô giáo Nguyễn Thị Hợi, trường PTCS Bản Sen, người đã dành 29 năm "cắm đảo", không ngừng nỗ lực sáng tạo trong công tác giảng dạy học trò.

Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa

Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa

VOV.VN - Cô giáo Nguyễn Thị Hợi, trường PTCS Bản Sen, người đã dành 29 năm "cắm đảo", không ngừng nỗ lực sáng tạo trong công tác giảng dạy học trò.

Bộ GD-ĐT khen thưởng các thầy, cô giáo cứu học sinh trong lũ
Bộ GD-ĐT khen thưởng các thầy, cô giáo cứu học sinh trong lũ

VOV.VN -Các thầy, cô giáo được khen thưởng vì đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả, bảo vệ học sinh an toàn qua cơn lũ dữ.

Bộ GD-ĐT khen thưởng các thầy, cô giáo cứu học sinh trong lũ

Bộ GD-ĐT khen thưởng các thầy, cô giáo cứu học sinh trong lũ

VOV.VN -Các thầy, cô giáo được khen thưởng vì đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả, bảo vệ học sinh an toàn qua cơn lũ dữ.

Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường
Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Cô giáo Lò Thị Hòa, trường Mầm non Huổi Mí, tỉnh Điện Biên mong muốn có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.

Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường

Tâm sự của cô giáo Điện Biên lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Cô giáo Lò Thị Hòa, trường Mầm non Huổi Mí, tỉnh Điện Biên mong muốn có một con đường đến trường để các giáo viên đỡ vất vả hơn.

Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường
Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Những hình ảnh về các thầy cô giáo ở Điện Biên, Quảng Nam vất vả, lấm lem bùn đất trên đường đến trường đã gây xúc động cộng đồng mạng.

Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

Hình ảnh: Xúc động về các thầy cô giáo lấm lem bùn đất khi đến trường

VOV.VN -Những hình ảnh về các thầy cô giáo ở Điện Biên, Quảng Nam vất vả, lấm lem bùn đất trên đường đến trường đã gây xúc động cộng đồng mạng.

Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa
Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa

VOV.VN - Đối với cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy những tháng ngày miệt mài bên từng trang giáo án với sự nghiệp trồng người ở xã đảo xa xôi luôn là kỷ niệm đẹp.

Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa

Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa

VOV.VN - Đối với cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy những tháng ngày miệt mài bên từng trang giáo án với sự nghiệp trồng người ở xã đảo xa xôi luôn là kỷ niệm đẹp.

Xúc động đọc bài thơ “Nỗi niềm cô giáo hợp đồng” của một thầy giáo
Xúc động đọc bài thơ “Nỗi niềm cô giáo hợp đồng” của một thầy giáo

Bài thơ nói về tiếng lòng sâu thẳm của một cô giáo trẻ ở vùng cao mới ra trường và được nhận vào làm giáo viên hợp đồng. 

Xúc động đọc bài thơ “Nỗi niềm cô giáo hợp đồng” của một thầy giáo

Xúc động đọc bài thơ “Nỗi niềm cô giáo hợp đồng” của một thầy giáo

Bài thơ nói về tiếng lòng sâu thẳm của một cô giáo trẻ ở vùng cao mới ra trường và được nhận vào làm giáo viên hợp đồng.