“Biểu tượng gợi cảm” Marilyn Monroe và 3 cuộc hôn nhân chóng vánh

VOV.VN -Cùng nhìn lại các bức ảnh kể về những cuộc hôn nhân ghi dấu ấn trong cuộc đời của Marilyn Monroe.
Biểu tượng của vẻ đẹp Mỹ - Marilyn Monroe đã dành cả cuộc đời để sống và yêu đầy khao khát. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Marilyn Monroe, lúc ấy còn giữ tên thật là Norma Jean Baker, là với James Dougherty - một công nhân quốc phòng bình thường tại Los Angeles khi bà mới 16 tuổi. Monroe từng gọi chồng với nickname "Dady" và kết hôn phần nhiều vì mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo túng, cơ cực. Giữa hai người có nhiều tình thương hơn là mối quan hệ luyến ái vợ chồng. Sau này, bà quyết định ly dị James để đi theo giấc mơ làm minh tinh điện ảnh.
Marilyn kết hôn lần 2 với Joe DiMaggio - một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng vào tháng 1/1954 ở San Francisco. 
Tuy nhiên, mệt mỏi với những xung đột trong cuộc sống vợ chồng, đồng thời Joe cũng thường xuyên giận dữ khi Marilyn thân thiết với quá nhiều bạn diễn nam trên phim trường, cả 2 ly hôn chóng vánh chỉ sau 9 tháng chung sống. 
Marilyn kết hôn lần 3 với Arthur Miller vào tháng 6/1956 ở vùng South Salem, NewYork. Mặc dù rất yêu Marilyn nhưng sau này, vào năm 1961 khi 2 người đã chia tay, Arthur đã không ngần ngại chỉ trích cuộc hôn nhân với "biểu tượng tình dục" của nước Mỹ. 
Trong thời gian kết hôn với Arthur Miller, Marilyn Monroe đã ngoại tình với nam diễn viên Yves Montand trên phim trường Let's Make Love. 

Cuộc hôn nhân này kéo dài nhiều năm tháng nhất trong cuộc đời bà song cuối cùng vẫn kết thúc./.