Miền núi Quảng Nam tiếp tục gửi "quà quê” tặng người dân Đà Nẵng

VOV.VN -  Gần 20 ngày qua, hàng chục chuyến xe từ các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục lăn bánh hướng về thành phố Đà Nẵng.

Những ngày cuối tháng 8, hàng ngàn hộ nông dân huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam tất bật thu hoạch vụ mùa. Ông Nguyễn Thế Phong, thôn 2, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn cho biết, ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát, gia đình ông đã bắt tay thu hoạch 5 sào lúa.

Ông Phong cùng vài thanh niên trong xóm tranh thủ tát 3 ao cá trong vườn. Sau 2 ngày đêm khẩn trương chế biến và phơi sấy khô, ông đã kịp mang hơn 50 kg cá lóc khô đến điểm tập kết tại trụ sở Ủy ban Mặt trận huyện Phước Sơn gửi ra tặng bà con Đà Nẵng.

“Tôi nghĩ người dân Đà Nẵng với tôi giống như anh em ruột thịt, như người một nhà. Tôi cầu mong sao họ luôn khỏe mạnh, Đà Nẵng nhanh chóng hết Covid-19 để mọi thứ trở lại như xưa”, ông Phong nói.

Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận huyện miền núi cao Phước Sơn huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ tham gia sắp xếp nông sản, nhu yếu phẩm lên xe tải chở về xuôi. Từng bó rau lủi xanh tươi được chị em cẩn thận gói ghém trong những tàu lá chuối. Những búp măng rừng, buồng chuối, quả bí, quả bầu được cho vào từng bao riêng, bên ngoài dán dòng chữ “mong Đà Nẵng sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19". Mỗi món quà quê là lời động viên, tiếp sức mà người dân miền núi Quảng Nam muốn gửi đến người anh em Đà Nẵng. 

Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn cho biết, đầu tháng 8, người dân huyện Phước Sơn đã đóng góp hơn 13 tấn nông sản gửi vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngay khi MTTQ huyện tiếp tục phát động đợt đóng góp nông sản cho Đà Nẵng thì người dân Phước Sơn tiếp tục hưởng ứng nhiệt tình.

“Sau 2 ngày kêu gọi vận động, dù nhân dân còn khó khăn nhưng với tinh thần tương thân tương ái, mọi người chung tay hỗ trợ thành phố Đà Nẵng. Đợt đóng góp lần này được gần 8 tấn hàng”, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Không chỉ riêng huyện miền núi cao Phước Sơn, những ngày qua, đồng bào các dân tộc Mơ Nông, Ca Dong, Xê Đăng huyện miền núi cao Nam Trà My cũng đóng góp gần 12 tấn nông sản hỗ trợ người dân vùng phong tỏa Đà Nẵng.

Người dân Cơ Tu huyện miền núi cao biên giới Tây Giang hỗ trợ hơn 12 tấn nông sản cùng hàng trăm ký thịt và 700 ống cơm lam. Hàng chục chuyến xe chở hơn 100 tấn nông sản của miền núi Quảng Nam đã lăn bánh về thành phố Đà Nẵng trong gần 20 ngày qua.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 24 năm, Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách thành hai đơn vị hành chính nhưng sợi dây nghĩa tình luôn bền chặt. Bất cứ khi nào người dân Quảng Nam gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh thì Đà Nẵng luôn là địa phương đầu tiên sát cánh, sẻ chia.

Ông Võ Xuân Ca cho biết, đến đầu tháng 8 vừa qua, dù vừa hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh hơn 430 tấn nông sản, nhu yếu phẩm nhưng người dân Quảng Nam vẫn tích cực đóng góp, hỗ trợ cho Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách "ai ở đâu thì ở đó".

“Qua đợt phát động vừa rồi thì đã có những hình ảnh hết sức cảm động. Những nơi bị thiệt hai nặng nề năm 2020, nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi thiên tai vẫn còn. Bà con mới bắt đầu khắc phục hậu quả, mới dựng lại nhà cửa nhưng vẫn góp sức hỗ trợ cho Đà Nẵng. Dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn phát huy nghĩa tình đó”, ông Ca nói./.

Một số hình ảnh gửi quà cho Đà Nẵng: