Đắk Lắk lan tỏa nghĩa tình “lá lành đùm lá rách” mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Giữa khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, những hình ảnh đẹp về tình người đang ngày ngày diễn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Không khó để bắt gặp hình ảnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hay một số nhà dân để những phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, gạo, nước, bánh mì… trước nhà với dòng chữ: “Nếu khó khăn cứ lấy một phần - Nếu bạn ổn xin nhường người khác”.
 Gạo phát tận tay những người bán vé số, thu mua ve chai, chạy xe thồ.
UBND phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột đã cùng với nhà hảo tâm chở 4 tấn gạo đi dọc các tuyến đường để phát cho người nghèo.
Hàng chục ngàn khẩu trang miễn phí được chị em tự tay làm để phát cho người nghèo.
Hàng nghìn mũ ngăn giọt bắn cũng được đoàn thanh niên trao tặng cho những người làm nhiệm vụ chống dịch.
Hàng ngàn chai nước sát khuẩn được các sinh viên ngành y của trường Đại học Buôn Ma Thuột sản xuất để trao tặng.
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao gửi những phần quà như bánh mì, lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, các chiến sỹ tại các điểm chốt chặn.
Đó không chỉ là ổ bánh mì, bao gạo, cái khẩu trang,.. mà còn là tấm lòng nhân ái giữa người với người trong cơn đại dịch, thắp lên những ngọn lửa làm ấm lòng những người còn đang phải chật vật mưu sinh, tiếp thêm nghị lực để họ nỗ lực phấn đấu.
 
Những hình ảnh giúp đỡ, san sẻ khó khăn trong mùa dịch được nhiều người chia sẻ góp phần lan tỏa yêu thương, nhân rộng lòng tốt trong cộng đồng./.