Nóng 24h: Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn

VOV.VN - Bà Hồ Thị Kim Thoa, người trực tiếp ký 2 văn bản chỉ đạo khiến Tổng công ty Sabeco bán rẻ "đất vàng" cho tư nhân hiện đang bỏ trốn.

1. Truy nã cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa: Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước. Trước đó,ngày 11/7, khi Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố thì bà Hồ Thị Kim Thoa được xác định đang ở Pháp. Ảnh: Bà Thoa khi còn đương chức.

Trong bản kết luận điều tra vừa hoàn tất, Cơ quan CSĐT chỉ ra: Tháng 5/2010, bị can Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, được phân công phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp) và Tống công ty Sabeco; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng vê thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác (trong đó có Tổng Công ty Sabeco).

Biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) đã được sắp xếp, giao cho Bộ Công thương, Sabeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao… không được thành lập pháp nhân mới nhưng bà Thoa vẫn báo cáo ông Vũ Huy Hoàng ký, phê duyệt 3 văn bản chấp thuận chủ trương cho Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl. Bằng các thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội nêu trên của bị can Hồ Thị Kim Thoa, quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Hậu quả, thiệt hại, thất thoát và lãng phí cho ngân sách Nhà nước là đặc biệt lớn. Ảnh: Vietnamplus

2. Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em đã “đánh hội đồng” phụ xe như thế nào?: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra bản kết luận điều tra số 33, liên quan vụ việc Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (vợ của Đường) và đàn em cố ý gây thương tích cho một phụ xe là anh Trịnh Ngọc Anh nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình. Ảnh: Nguyễn Xuân Đường bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam. 

Theo kết luận điều tra, ngày 30/3/2020, phụ xe Trịnh Ngọc Anh và vợ chồng anh T. và chị V. có tranh cãi qua điện thoại về việc anh này không giao túi tài liệu của anh T. cho chị V.  do địa điểm nhận túi tài liệu có biển cấm dừng đỗ xe và có camera giám sát. Khi đó, anh T. đang ngồi ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường ở TP Thái Bình và Nguyễn Xuân Đường đã lấy máy gọi anh Ngọc Anh yêu cầu anh đến tận nhà xin lỗi. Ảnh: Nguyễn Xuân Đường

Khi anh Anh Ngọc đến nhà, Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em thân tín đã ngồi đợi sẵn. Đường yêu cầu Ngọc Anh đi lên tầng 2. Đàn em của Đường là Đào Văn Bằng (SN 1986, TP Thái Bình) khóa chốt cửa tầng 1 để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.  Ảnh: Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương 

Lên tầng 2, Nguyễn Thị Dương bắt đầu đánh, chửi Ngọc Anh. Hai bị can Phạm Xuân Hòa và Nguyễn Đức Mạnh dùng chân đá vào mặt Ngọc Anh. Nguyễn Xuân Đường nói: “Mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao, mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không?” Nguyễn Thị Dương cầm một vòng dây vụt vào mặt anh Ngọc Anh. Sau đó, anh Ngọc Anh tiếp tục bị Phạm Ngọc Quý, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa đánh đập. Ảnh: Ảnh: Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương 

3. Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa đầm lầy: Khoảng 17h15 chiều 12/7, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chống TNXH và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích, triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc... Ảnh: Đường vào xới bạc chằng chịt kênh rạch và dừa nước. Ảnh: GT&ĐT

Giữa lúc sự ăn thua của các con bạc đang cao trào, hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào 3 lá tại căn chòi được che bằng bạt giữa một đầm lầy hoang vắng thuộc ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Ảnh: Cảnh sát hình sự tiếp cận xới bạc từ một con rạch. Ảnh: Công an nhân dân
Phát hiện Công an, con bạc bỏ chạy tán loạn giữa đầm lầy. Tuy nhiên, với sự áp sát kịp thời, toàn bộ 22 đối tượng tham gia xới bạc này đã bị khống chế. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 80 triệu đồng, 19 bộ bài tây và hàng chục phương tiện xe máy các đối tượng sử dụng đi tới đầm lầy này để tham gia đánh bạc. Ảnh: Những người tham gia sới bạc bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân
4. Khởi tố, tạm giam 2 cựu công an vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng: Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TPHCM-Long Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)- Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án. Bộ Công an đồng thời cũng tiến khởi tố 9 người khác về hành vi “cướp tài sản” của ông Lê Đức Nguyên. Ảnh: Nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản
Hai nguyên cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, trước đó công tác tại Công an TPHCM. Hiện hai người này đã nộp lại số tiền hàng trăm triệu đồng được chia chác để khắc phục hậu quả. Trước đó, hai người này tham gia đầu tư tiền ảo cùng ông Lê Đức Nguyên, rồi tìm cách hướng dẫn cho nhóm người khác dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc TPHCM-Long Thành bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng. Ảnh: Nhóm nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ
5. Gia hạn thời gian xử lý vụ CSGT bị tố cưỡng đoạt tiền người vi phạm: Công an TPHCM vừa có quyết định gia hạn thời gian giải quyết tố cáo đối với Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ Đội này thêm 30 ngày, kể từ ngày 8/7. Cụ thể, ngày 12/5, Thượng úy Huỳnh Tấn Minh, cán bộ đội CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính với anh Thái Đặng Phú, do lỗi vi phạm điều khiển môtô không gắn biển số với xe có quy định gắn biển số và tạm giữ một Giấy phép lái xe. Ảnh: Quyết định của Công an TPHCM
Sau đó xảy ra sự việc Thượng úy Huỳnh Tấn Minh bị tố vòi 6,2 triệu đồng cho lỗi quy định phạt 400.000 đồng. Anh Thái Đăng Phú (tạm trú Dĩ An, Bình Dương) cho biết, hiện giấy phép lái xe và số tiền 2 triệu đồng mà Thượng úy Huỳnh Tấn Minh cưỡng đoạt tại phòng làm việc ở Đội CSGT Tân Sơn Nhất vẫn chưa được trả lại. Ảnh minh hoạ./.