Giữa showbiz đầy chiêu trò, cạm bẫy và lắm thị phi, vẫn có những nghệ sĩ miệt mài chứng minh cho khán giả thấy tình yêu và sự miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Đến với nhau nhờ duyên số, cho đến giờ, Lương Thế Thành và Thuý Diễm luôn là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ đẹp nhất của showbiz Việt. Thuý Diễm ngày càng đẹp hơn, quyến rũ hơn từ khi lấy chồng, sinh con; mới thấy rằng hạnh phúc chính là “trang sức” lấp lánh nhất của người phụ nữ.

PV: 3 lần bị từ chối casting, điều gì khiến chị vượt qua khó khăn để vào vai Nhớ trong “Cát đỏ”?


Thuý Diễm: Lần đầu tiên gặp đạo diễn Lưu Trọng Ninh, lúc đó tôi vừa rời trường quay một bộ phim khác, còn chưa kịp bỏ hoá trang. Tôi đóng vai một cô ca sĩ, tính cách nhí nhảnh, diện váy trẻ trung, tóc mái thưa nhuộm vàng hoe. Nhìn thấy tôi, anh Ninh lắc đầu. Tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội rồi. Nhưng không hiểu sao, mấy ngày sau anh liên hệ lại và gửi kịch bản cho tôi xem.

Nhớ trong “Cát đỏ” là vai diễn lạ nhất, đặc biệt nhất từ trước đến giờ đối với Thuý Diễm. Đọc kịch bản, tôi thích đến nỗi quyết tâm phải thực hiện thật tốt vai diễn. Như nhiều diễn viên trong đoàn phim, tôi phải tự thực hiện các cảnh như phóng dao bằng dao thật, lái xe bán tải lạng lách trên đồi cát… Thông thường, những cảnh quay nguy hiểm sẽ có diễn viên đóng thế, hoặc sử dụng cách quay, đạo cụ để đạt hiệu ứng tương tự. Nhưng phim của Lưu Trọng Ninh thì lại khác. Kịch bản như thế nào thì ra hiện trường gần như vậy, cho nên diễn viên rất căng thẳng, áp lực. Cứ bắt đầu mỗi cảnh quay, tim tôi lại đập thình thịch vì lo lắng.


PV: Cảm nhận của chị về đạo diễn Lưu Trọng Ninh như thế nào?


Thuý Diễm: Ngoài đời, đạo diễn Lưu Trọng Ninh là một người khó tính, nghiêm túc, lạnh lùng, không bao giờ nở nụ cười. Nhưng khi ra hiện trường, anh trở thành một con người khác. Rất hoà đồng, dung dị, bình dân. Tuy anh ngoài 60 tuổi rồi, trải qua nhiều cơn bạo bệnh nhưng ở trường quay, anh phơi nắng phơi sương cùng diễn viên. 6 giờ sáng tới phim trường, tôi đã thấy anh có mặt. Các diễn viên nghỉ ở khách sạn, còn anh Ninh chỉ thích ở nhà dân, coi đó là chất liệu để trải nghiệm cuộc sống dân dã.


Tôi học ở anh cách diễn sao cho thực và đời nhất. Đơn giản như biểu cảm, anh Ninh thích diễn viên phải diễn bằng mắt là chủ yếu, chứ không dùng toàn bộ cơ mặt.

PV: Nhớ trong “Cát đỏ” là người phụ nữ mạnh mẽ, bạo liệt. Có điểm gì giống Thuý Diễm ở ngoài đời hay không?


Thuý Diễm: Hoàn toàn không. Bởi vậy, việc thể hiện một nhân vật khác hoàn toàn với mình ngoài đời là một thử thách rất thú vị. Trong 6 tháng quay “Cát đỏ”, tôi từ chối tới 4 bộ phim, chấp nhận xa chồng con, không nhận bất cứ show nào. Chồng tôi – diễn viên Lương Thế Thành cũng tình nguyện từ chối nhiều phim để ở nhà trông con cho tôi tập trung vào “Cát đỏ”.


Khi nhận vai, tôi nghiên cứu rất kỹ kịch bản, đọc đến 4-5 lần. Một thời gian sau, lại đọc lại. Kịch bản của anh Lưu Trọng Ninh rất hay, ngắn gọn, cô đọng và súc tích. Càng đọc kỹ, tôi thấm dần vào nhân vật, quên mất bản thân, chỉ biết mình là Nhớ. Đến bây giờ, đã rời đoàn phim được 5 tháng rồi nhưng trong tôi vẫn có cảm giác mênh mông, rợn ngợp khi còn ở Bình Thuận. Mình sống hoàn toàn xa thành thị, một bên là biển, một bên là núi, như một người miền biển chính hiệu. Đến nỗi, khi trở về quay những bộ phim bối cảnh đô thị, tôi còn thấy bỡ ngỡ, không quen.


PV: Chồng chị nhận xét thế nào về làn da nâu mới của Thuý?


Thuý Diễm: Không những da nâu mà tôi còn tăng đến 4-5kg, bởi cô Nhớ trong phim là người phụ nữ khoẻ mạnh, xốc vác. Nhìn tôi vừa đen vừa tròn, chồng cứ cười cười rồi lắc đầu. Nhưng tôi quyết định giữ làn da nâu mà không đi tắm trắng hay phục hồi da.

Trích đoạn phim "Cát đỏ"

PV: Thuý Diễm trải qua tuổi thơ gian khó, thiếu vắng tình thương của gia đình. Điều ấy đã tạo nên một Thuý Diễm của ngày hôm nay như thế nào?


Thuý Diễm: Ba mẹ ly dị từ bé, tôi lớn lên với tình thương của bà, của mẹ. Cho nên tôi rất thấm thía sự cực khổ, cô đơn, gồng gánh của bà để nuôi tôi khôn lớn. Và tôi cũng luôn thèm khát tình cảm của cha.


Bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi không bao giờ tiêu xài hoang phí mà rất quý đồng tiền mình làm ra, biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Khi lấy chồng, tôi suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Trước đây, có rất nhiều người đàn ông muốn tìm hiểu, nhưng tôi cho rằng người đàn ông của mình phải là người ấm áp, đáng tin cậy, có thể xây dựng cho con mình một mái ấm. May mắn là sự lựa chọn của tôi đến giờ phút này là đúng.

PV: Thuý Diễm và Lương Thế Thành quen nhau như thế nào?


Thuý Diễm: Tôi có quan niệm là không bao giờ yêu người trong nghề, huống hồ là cưới. Nhưng với anh Thành thì đúng là định mệnh. Tôi và anh ấy đóng chung một bộ phim và anh lỡ làm tôi ngã xe. Sự chăm sóc của anh khiến tôi cảm nhận anh là người đàn ông tử tế, ấm áp, hiền lành. Rồi mọi thứ cứ thế rất tự nhiên, chúng tôi gắn kết với nhau.


PV: Chị có thể chia sẻ khoảnh khắc khi nhận lời cầu hôn của chồng?


Thuý Diễm: Hai vợ chồng tôi giống nhau ở điểm đơn giản, thẳng thắn. Không có màn cầu hôn lãng mạn, xa hoa, màu mè nào hết. Hai đứa quay ra bảo nhau: Mình cưới nhau đi, thế là về nói chuyện với ba mẹ rồi đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi chỉ cần tin tưởng, yêu thương nhau là đủ. Sống đơn giản lại có nhiều niềm vui hơn.


PV: Vậy giữa hai vợ chồng có điểm gì khác biệt?


Thuý Diễm: Nhiều lắm, nhất là về suy nghĩ. Tuy nhiên, chúng tôi thống nhất phải thông cảm khuyết điểm của nhau, thế nên rất dễ sống.


PV: Khi xảy ra cãi nhau, ai là người làm lành trước?


Thuý Diễm: Là anh Thành (cười). Vì anh ấy không bao giờ muốn gia đình nặng nề. Tôi mà xị mặt ra là ngay ngày hôm sau, anh lại kiếm cớ làm lành. Được cái tính tôi hay quên, khi giận dỗi thì cũng mau quên.


PV: Áp lực lớn nhất khi hai vợ chồng đều là nghệ sĩ nổi tiếng là gì?


Thuý Diễm: Có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ có hôn nhân không hạnh phúc. Khi chúng tôi cưới nhau, nhiều người nói: Chả biết được bao lâu. Khi tôi sinh con xong, nhiều người lại bàn tán: Chả chóng thì chày… Những câu nói ấy vô tình khiến mình bị buồn lòng. Cho nên cả tôi và anh Thành quyết tâm phải khác đi, để chứng minh rằng nhiều nghệ sĩ có hôn nhân hạnh phúc, họ rất trân trọng mái ấm và người bạn đời của mình.


PV: Đôi khi trong cuộc sống, không phải những điều lớn lao mà chính những điều nhỏ nhặt có thể khiến người ta xa nhau. Vợ chồng Lương Thế Thành và Thuý Diễm luôn bận rộn với lịch quay, làm thế nào để dành cho nhau những điều nhỏ nhặt ấy?

Thuý Diễm: Nếu hai người gặp nhau 24/24 giờ thì không còn gì mới mẻ đâu. Tôi và anh Thành đều bận rộn với lịch phim, nên mỗi khi có thời gian gặp nhau đều cảm thấy rất hồi hộp, nôn nao. Sau những đợt theo phim dài, chúng tôi đều đi du lịch xa. Cho nên sự thiếu thốn thời gian đôi khi lại thành cục nam châm thu hút nhau. Còn sự quan tâm thì không thiếu thốn bao giờ. Nếu phải ở xa, trước khi đi ngủ, hai vợ chồng gọi điện hàng tiếng đồng hồ, chia sẻ mọi chuyện vui buồn.


PV: Sau khi kết hôn, Thuý Diễm ngày càng đẹp hơn, sự nghiệp cũng thăng hoa hơn?


Thuý Diễm: Có lẽ là nhờ điểm tựa tinh thần. Trước đây, tôi chỉ có mình mẹ thôi, mà mẹ phải lo toan nhiều thứ nên ít khi quan tâm đến công việc của tôi. Còn bây giờ, ngoài mẹ, tôi còn có ba mẹ chồng. Hai ông bà luôn theo dõi những bộ phim chúng tôi đóng, rồi góp ý chia sẻ rất nhiệt tình. Khi tôi có em bé, ba mẹ cũng đỡ đần, giúp đỡ cho hết. Tôi nghĩ chính chất liệu hạnh phúc mang lại sự thăng hoa trong sự nghiệp.


PV: Chị sợ nhất điều gì trong cuộc sống?


Thuý Diễm: Đó là sự cô đơn. Khi lớn lên, tôi chứng kiến nỗi buồn và sự cô độc của mẹ. Cho nên bây giờ, sau một ngày dài vất vả, trở về nhà nghe thấy tiếng cười của những người thân, đối với tôi không hạnh phúc nào bằng.

PV: Xin cảm ơn chị./.


Thứ Sáu, 14:52, 11/09/2020