VOV.VN - Bao năm nay tôi nhẫn nhịn mọi chuyện vì con cái, mặc cho chồng thường xuyên ra ngoài 'bóc bánh trả tiền" thậm chí có bồ bịch, miễn đừng để lại "hậu quả". Tôi tự nhủ cố chịu thêm chút nữa vì con gái sắp lấy chồng, không muốn tai tiếng nhưng thực sự quá mệt mỏi.
VOV.VN - Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, làm công ăn lương, chưa từng quan tâm đến chuyện đầu tư. Tôi thật không ngờ cô ấy dám vay hơn 1 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, đến khi mất trắng số tiền bỏ ra mới nói thật mọi chuyện.
VOV.VN - Tôi là con trai một, bố mẹ lúc nào cũng lo tôi vất vả, nên muốn tôi nghỉ công việc hiện tại để về quê làm nhân viên văn phòng bình thường, mức lương có lẽ chỉ bằng 1 nửa hiện tại, nhưng đổi lại được gần nhà, gần bố mẹ.
VOV.VN - Bạn thân của chồng tôi đã 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Tôi thấy khó chịu khi cứ cuối tuần được ngày nghỉ bên vợ con, thì cô bạn thân lại rủ chồng tôi đi nhậu nhẹt hết hội ngày hội kia, có hôm 12h đêm mới về.
VOV.VN - Chồng tôi lương tháng chỉ 3-4 triệu, tôi lại đang nuôi con nhỏ nên công việc cũng không được như xưa. Kinh tế gia đình phải dựa vào bố mẹ chồng, bởi vậy mà tôi phải "nhịn đắng nuốt cay" dù gia đình chồng đối xử tệ bạc.
VOV.VN - Lắp camera an ninh để bảo đảm an toàn trong nhà, lại vô tình phát hiện vợ ngoại tình. Tôi tha thứ cho vợ nhưng không quên nổi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Mẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
VOV.VN - Mẹ chồng ấm ức vì cả chồng lẫn con trai bênh con dâu, nhất là khi có cháu mâu thuẫn càng nhiều. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Cưới nhau 10 năm, đã có 2 con, nhưng chồng tôi lúc nào cũng như thời thanh niên chưa vợ, chỉ mải mê với những thú vui riêng, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn kinh tế, đã thế mẹ chồng lại bênh con trai bằng mọi giá. Mỗi khi oằn lưng đi làm kiếm tiền tôi lại muốn bỏ chồng.
VOV.VN - Đã là "chiến tranh" thì nóng hay lạnh cũng đều gây "sát thương". Cái không khí im lặng mà vợ tạo ra thực ra không hề yên ả, nó là cả một bầu trời giông bão, đầy áp lực...