Trong hỏa có gì?

Trăm vụ cháy thì trăm lẻ một vụ là do bất cẩn.

- Năm nay năm hỏa nên sắp hết năm rồi chưa hết cháy. Lại vừa cháy mất cái nhà rông của bà con ở Kon Tum. Các cụ bảo là trong họa có phúc, nhưng cháy như thế thì… trong hỏa có gì nhỉ?

- Ôi dào, trăm vụ cháy thì trăm lẻ một vụ là do bất cẩn. Cháy thành tro còn hỏi trong hỏa có gì, đố ai trả lời được!

- Ông vừa trả lời đó thôi, rằng trong hỏa có bất cẩn. Cái nhà rông ấy sắp làm lại rồi nhưng cháy vẫn tiếc, mà do bất cẩn mới cháy.

- Ừ tiếc. Thế vụ cháy ô-tô trên cao tốc có tiếc không? Và có gì trong đó?

- Bất cẩn quá còn gì nữa? Tôi là tôi không mua xe cũ, bởi chạy nội đô thì bất tiện, chạy đường dài thì… dễ cháy.

- Bất tiện sao người ta đua nhau mua ô-tô?

- À, vì bất tiện không phải là bất cẩn. Người nào bất cẩn thì không nên lái ô-tô, chưa cháy cũng dễ sinh họa.

- Vâng, thảo nào thằng lớn nhà tôi sắp phải đóng cửa quán ăn vì ngày càng thưa khách, không chịu nổi giá thuê cửa hàng nữa.

- Chả liên quan!

- Sao không? Quán nội đô không có chỗ gửi ô-tô, mà ngày càng nhiều người mua ô-tô. Cháu nó trả tiền thuê cả năm nên cố, chứ lẽ ra đóng cửa từ giữa năm.

- Vậy thôi, tìm chỗ khác. Dù sao thì… hỏa sinh thổ, trong hỏa có đất. Nhà đất đang trở về đúng giá của nó, không thổi vống mãi lên được.

- Mong được như vậy, mà năm sau cũng là năm hỏa ông à./.

Mic

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.