Tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Các thế hệ người Việt đã liên tục xác lập quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chiều 11/5, tại khu vực Đảo Cô lin- Len Đao- Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam- nơi cách đây 27 năm vào ngày 14/3/1988 diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng của cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống vì sự toàn vẹn chủ quyển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh hải Quân và các bộ ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ tại quần Đảo Trường Sa. 

Trong giờ phút thiêng liêng xúc động, đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời. Các thế hệ người Việt Nam đã liên tục xác lập quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Song bất chấp công lý và lẽ phải, ngày 14/3/1988 Trung Quốc đã bất ngờ tấn công quân sự đánh chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và chiếm giữ một số đảo Đá Ngầm của Việt Nam. 

Trong cuộc chiến đấu không cân sức giữa một bên là cán bộ, chiến sĩ của ta với cuốc xẻng xà beng và một bên là lực lượng tàu chiến hùng hậu của Trung Quốc trang bị vũ khí hiện đại, các chiến sĩ ta đã xếp thành một vòng tròn bất tử lấy thân mình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, quyết tâm giữ và cắm lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam, các cán bộ, chiến sỹ đã vĩnh viễn ra đi trong trận chiến khốc liệt này. 

Giữa mênh mông biển đảo đất trời Trường Sa, các thành viên của đoàn công tác thành kính dâng hương hoa cùng tấm lòng đến các anh linh, anh hùng liệt sĩ. Đồng thời nguyện sẽ tiếp bước chiến đấu đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tại lễ tưởng niệm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định: "Với lòng thành kính biết ơn và tiếc thương vô hạn, từ trong sâu thẳm của lòng mình, toàn thể đoàn công tác chúng tôi xin nguyện mãi mãi tiếp bước xứng đáng niềm tin và lý tưởng của thế hệ đi trước, nguyện đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa
Hải quân Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa

VOV.VN - Truyền thống tốt đẹp của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, phát triển lên một tầm cao mới trong điều kiện hiện nay.

Hải quân Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa

Hải quân Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa

VOV.VN - Truyền thống tốt đẹp của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, phát triển lên một tầm cao mới trong điều kiện hiện nay.

Giải phóng Trường Sa - Mốc son chói lọi của Hải quân Việt Nam
Giải phóng Trường Sa - Mốc son chói lọi của Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Những người lính Hải quân đã và đang giữ gìn những thành quả bằng cả trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc

Giải phóng Trường Sa - Mốc son chói lọi của Hải quân Việt Nam

Giải phóng Trường Sa - Mốc son chói lọi của Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Những người lính Hải quân đã và đang giữ gìn những thành quả bằng cả trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc

Người lính tàu không số kể huyền thoại Phương Đông 1
Người lính tàu không số kể huyền thoại Phương Đông 1

VOV.VN- Việc tàu chở 30 tấn vũ khí từ Hải Phòng vào Cà Mau chỉ trong 9 ngày được Đại tướng Võ Nguyên Giáp so sánh bằng 1.500 người đi đường bộ trong 5 tháng.

Người lính tàu không số kể huyền thoại Phương Đông 1

Người lính tàu không số kể huyền thoại Phương Đông 1

VOV.VN- Việc tàu chở 30 tấn vũ khí từ Hải Phòng vào Cà Mau chỉ trong 9 ngày được Đại tướng Võ Nguyên Giáp so sánh bằng 1.500 người đi đường bộ trong 5 tháng.

Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây
Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Tiếng nổ rền vang, ánh lửa chớp loáng giữa biển khơi khi lực lượng giải phóng đổ bộ lên đảo…hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong ký ức người lính Hải quân.

Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây

Người lính đặc công kể chuyện thần tốc giải phóng đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Tiếng nổ rền vang, ánh lửa chớp loáng giữa biển khơi khi lực lượng giải phóng đổ bộ lên đảo…hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong ký ức người lính Hải quân.