Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Trong không khí hào hùng, lắng đọng của những ngày tháng 3 lịch sử, kỷ niệm 50 năm giải phóng Tây Nguyên, hôm nay (10/3), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Sáng 10/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Tại đây, Phó Chủ tịch nước chủ trì Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Cột mốc là giao điểm biên giới của ba nước, ở độ cao 1.086m so với mực nước biển, là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị giữa ba quốc gia.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y, ghi nhận nỗ lực của lực lượng biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Phó Chủ tịch nước đến thăm, tặng quà Ban quản lý và Hải quan Cửa khẩu Bờ Y.

Tại Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia ở xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng quà 30 hộ gia đình chính sách, 30 hộ nghèo và 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nói chuyện với cán bộ tỉnh Kon Tum và người dân xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận đóng góp, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kon Tum trong kháng chiến cũng như trong hoà bình xây dựng quê hương đất nước. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, thực hiện nhiều chủ trương lớn với mong muốn tạo ra đột phá để đất nước bước vào Kỷ nguyên mới phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.

“Có 3 công việc các cấp, các ngành của chúng ta phải nỗ lực thực hiện đó là tập trung dồn sức phát triển kinh tế-xã hội để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của nhiệm kỳ. Tập trung để thực hiện Nghị quyết 18 về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Thứ ba đó là vừa tổ chức các sự kiện của năm chẵn năm nay mà vừa tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng vào năm sau”- Phó Chủ tịch nước nói.

Chiều 10/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Trung đoàn bộ binh 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tại huyện Đăk Tô. Trung đoàn có tên truyền thống là Đoàn Trung Dũng thành lập ngày 24/2/1946 tại Trại Cau, Kiến An, Hải Phòng. Với những chiến thắng vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn 2 lần được Bác Hồ tặng lá cờ thêu chữ vàng “Trung Dũng” và “luôn luôn Trung Dũng”.

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Gặp gỡ, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 24, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Trung đoàn 24 đang giữ những trọng trách đáng tự hào mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân giao cho. Hiện nay Đảng, Nhà nước đang đưa ra các chủ trương rất lớn là tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Từng tổ chức, từng đơn vị chúng ta phải xây dựng kế hoạch để chấp hành để triển khai thực hiện hiệu quả. Trung đoàn là đơn vị chủ lực nhưng đều gắn với địa phương do đó chúng ta phải theo dõi chủ trương chung này để cơ chế phối hợp với cấp uỷ, với chính quyền địa phương, với các lực lượng chức năng thông suất, hiệu quả không bị gián đoạn.

Tại huyện Đăk Tô, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đăk Tô và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đăk Tô - Tân Cảnh, nơi ghi dấu những chiến công hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà 2 cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Tây Nguyên là ông Đỗ Đức Mích và ông Nguyễn Đăng Thời, hiện đang sinh sống tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Kon Tum 16/3/1975 và hướng đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30/4/1975.

Hội thảo khoa học 50 năm chiến thắng Tây Nguyên với nhiều góc nhìn mới

VOV.VN - Theo Đại tá, PGS, Tiến sĩ Hoàng Xuân Nhiên, Giảng viên Khoa Chiến lược - Học viện Quốc phòng, Chiến dịch Tây Nguyên giành thắng lợi có dấu ấn đặc biệt từ nghệ thuật đánh nghi binh, kìm kẹp địch ở Bắc Tây Nguyên để đánh địch ở phía Nam, cụ thể là cứ điểm Đức Lập và Buôn Ma Thuột rồi từng bước giành chiến thắng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tròn 50 năm giải phóng Đắk Lắk, từ tỉnh nghèo đến địa phương đứng đầu Tây Nguyên
Tròn 50 năm giải phóng Đắk Lắk, từ tỉnh nghèo đến địa phương đứng đầu Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 10/3/1975, tỉnh Đắk Lắk được giải phóng với Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Nửa thế kỷ  dựng xây, Đắk Lắk đã trở thành trung tâm cây công nghiệp quan trọng nhất cả nước. 

Tròn 50 năm giải phóng Đắk Lắk, từ tỉnh nghèo đến địa phương đứng đầu Tây Nguyên

Tròn 50 năm giải phóng Đắk Lắk, từ tỉnh nghèo đến địa phương đứng đầu Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 10/3/1975, tỉnh Đắk Lắk được giải phóng với Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Nửa thế kỷ  dựng xây, Đắk Lắk đã trở thành trung tâm cây công nghiệp quan trọng nhất cả nước. 

Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng
Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng

VOV.VN - Ngày 10 tháng 3 năm 1975 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ký ức sâu sắc trong lòng bao thế hệ người dân Đắk Lắk. Những câu chuyện về ngày đầu giải phóng không chỉ để nhớ mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về những hy sinh lớn lao để có được một quê hương yên bình.

Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng

Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng

VOV.VN - Ngày 10 tháng 3 năm 1975 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ký ức sâu sắc trong lòng bao thế hệ người dân Đắk Lắk. Những câu chuyện về ngày đầu giải phóng không chỉ để nhớ mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về những hy sinh lớn lao để có được một quê hương yên bình.

Người ghi bút tích trên lá cờ giải phóng trong Chiến dịch Tây Nguyên
Người ghi bút tích trên lá cờ giải phóng trong Chiến dịch Tây Nguyên

VOV.VN - Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về trận đánh Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 quân đội VNCH, đặc biệt là những dòng bút tích ghi trên lá cờ cắm trên nóc Sở Chỉ huy địch vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng.

Người ghi bút tích trên lá cờ giải phóng trong Chiến dịch Tây Nguyên

Người ghi bút tích trên lá cờ giải phóng trong Chiến dịch Tây Nguyên

VOV.VN - Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về trận đánh Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 quân đội VNCH, đặc biệt là những dòng bút tích ghi trên lá cờ cắm trên nóc Sở Chỉ huy địch vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cựu chiến binh Hoàng Phục Hưng.