Bắc Giang chờ bỏ phiếu

Cả TP. Bắc Giang  rực rỡ sắc màu cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu... Cử tri Bắc Giang đang nóng lòng chờ đến giờ bỏ phiếu.  

Đã cận đến ngày bầu cử, cử tri Nguyễn Tùng Lâm, năm nay 69 tuổi ở ngõ 14, phường Trần phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang mới hoàn tất việc tìm kiếm thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Gặp ở điểm bầu cử phường Trần Phú, ông Lâm cho biết, đã nhiều lần đến đây, xem đi xem lại lý lịch của từng ứng viên để không bỏ sót thông tin.

Ông Lâm kể, vượt qua cả thương tật tái phát khi trái gió trở trời, hậu quả do chiến tranh để lại, ông đã đội mưa, có mặt đầu tiên ở hội trường UBND TP. Bắc Giang để có thể tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ông đến sớm là muốn trao đổi trực tiếp với các ứng cử viên để tìm hiểu thêm những vấn đề quan tâm.

Cẩn thận hơn, ông còn xin lại các văn bản chương trình hành động của mỗi ứng viên để nghiên cứu thêm. Ngoài đọc báo Bắc Giang, ông còn nghe và xem Đài Phát thanh truyền hình tỉnh nhà để có được những thông tin đầy đủ nhất về mỗi ứng viên. Bởi vậy, cử tri Nguyễn Tùng Lâm đã chọn đại biểu theo tiêu chí rất rõ ràng: “Chúng tôi không  chọn theo tính chất cảm tính, tôi chọn theo giá trị công tác, thời gian công tác và nhu cầu tại địa phương. Còn trên Trung ương thì tôi căn cứ vào trách nhiệm và vị trí công tác”.

Bước sang tuổi 85, cảm xúc của cử tri Lê Văn Đường, ở phường Trần Phú, TP. Bắc Giang vẫn còn vẹn nguyên như lần bầu cử đầu tiên vào năm 1946. Nhưng ông cho biết, lần bầu cử này, ông còn vui hơn vì trình độ văn hóa của cử tri giờ đã khác hẳn so với hồi đó, khi mà 95% cử tri phải nhờ viết hộ phiếu bầu.  

Ông Đường kỳ vọng sẽ tìm được người đủ tài, vẹn đức để đưa nước ta vượt lên, ngang tầm với các nước phát triển như Hàn Quốc, Singapore… Tuy nhiên, có một vấn đề mà ông và nhiều cử tri khác rất quan tâm. Đó là làm thế nào để tỉnh Bắc Giang với lợi thế của mình có thể vươn lên tỉnh giàu: “Vừa rồi, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói tôi mới biết, Bắc Giang vẫn phải xin trợ cấp của Trung ương đến 3/4 kinh phí để chi tiêu. Nếu ứng viên nghe được nguyện vọng của cử tri, tâm huyết sẽ giúp được Bắc Giang thoát khỏi cảnh đi xin này” - Ông Đường trăn trở.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII Nguyễn Đăng Tiến, Phó Trưởng Ban thường trực Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, bộc bạch: đòi hỏi của cử tri rất cao, nhưng thực sự chính đáng, cần thiết. Phải cố gắng hết mình để không làm cử tri thất vọng. “Tôi nghĩ phải hướng về cơ sở, hướng về người dân nhiều hơn. Đó vừa là mục tiêu vừa là phương châm hành động của người ĐBQH. Mình phải học trong thực tiễn, học trong nhân dân mới lớn lên được. Mọi lý luận đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống và từ người dân.”-Ông Tiến chia sẻ.

Sau những cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, không chỉ ông Nguyễn Đăng Tiến, mà các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khác Bắc Giang đều rút được nhiều bài học bổ ích, sâu sắc, có tác dụng thiết thực đến công tác của họ về sau này.

Còn những cử tri như ông Nguyễn Tùng Lâm, hay ông Lê Văn Đường…với thái độ nghiêm túc và nhiệt huyết, họ đã chọn được đại biểu mà mình tin tưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.