Biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

300 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã họp mặt tại Thừa Thiên - Huế sáng 16/10.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Báo Nhân dân và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng tổ chức Hội nghị biểu dương các chiến sĩ cách mạnh bị địch bắt tù đày (trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ) tiêu biểu toàn quốc năm 2011.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị-Thường trực Ban Bí thư và bà  Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị.

Hơn 300 đại biểu là các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, đại diện cho hơn 100.000 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong cả nước về dự hội nghị. Những con người đã kiên cường đấu tranh trong nhà tù đế quốc năm xưa nay sức đã yếu, tuổi đã già, nhiều người phải đến hội nghị bằng xe lăn, nhưng trong họ vẫn rạng ngời niềm tin và sức sống mãnh liệt của người chiến sĩ cách mạng trung kiên.


Tại hội nghị, các chiến sĩ cách mạng ôn lại những kỷ niệm của một thời đấu tranh bất khuất trong nhà lao của kẻ thù. Hệ thống nhà tù do kẻ thù lập nên đã trở thành chốn địa ngục trần gian, hòng dập tắt ý chí và tinh thần của người chiến sĩ cách mạng. Các nhà tù lớn như Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc đã đọa đày biết bao chiến sĩ, nhưng nơi đó đã biến thành trường học cách mạnh, nơi tỏa sáng lòng dũng cảm và ý chí, đã tôi luyện nên hàng ngàn cán bộ xuất sắc.

Với ông Lê Quang Vịnh, biểu tượng đấu tranh bất khuất một thời của trí thức, học sinh, sinh viên miền Nam chống Mỹ, ngụy, thì việc học tập gương Bác Hồ trong nhà tù là kỷ niệm đáng nhớ nhất: “Năm 1969, tôi được tin Bác Hồ mất. Anh em chuyển cho tôi bài thơ Bác viết, tôi phổ thơ rồi tôi hát cho mình nghe, hát cho bạn tù nghe. Chúng tôi nguyện làm theo lời Bác dạy…”

Trở về quê hương sau chiến tranh, nhiều chiến sĩ bị địch bắt tù đày thân thể không còn lành lặn, nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, xã hội, giúp đỡ đồng đội cũ. Ông Trần Thanh Hải, quê ở tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt giam tại Phú Quốc từ năm 1968 đến năm 1973, nay ông đã thành lập nhà máy gạch tuy-nen tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần xây dựng quê hương. Công ty Đức Long do ông làm chủ tài trợ cả trăm triệu đồng cho địa phương xây dựng các công trình công cộng.

Ông Đinh Văn Lời, nguyên là biệt đồng thành Đà Nẵng, người bị đày trong nhà lao chuồng cọp ở Côn Đảo 8 năm đã khôi phục nghề mộc truyền thống, tạo việc làm cho 200 lao động là con em thương binh liệt sĩ. Ông Đinh Văn Lời xem đó là việc làm tri ân những đồng đội năm xưa.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị-Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong ngục tù của đế quốc. Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ và biết ơn các chiến sĩ bị địch bắt tù đày vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chăm sóc người và gia đình có công với cách mạng là một việc quan trọng, không chỉ là vấn đề đạo lý mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, tình cảm mang tính nhân văn có ý nghĩa lâu dài trong đời sống xã hội người Việt Nam.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước thực hiện nhiều chính sách đối với người có công; các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống người có công, trong đó có các chiến sĩ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc người và gia đình có công trong giai đoạn tới, ông Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị-Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bố sung hoàn thiện chính sách đối với người có công phù hợp với thực tế và điều kiện của đất nước, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống cách  mạng, gương chiến đấu hy sing của các chiến sĩ cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước đối với những người có công với nước.  

Hội nghị biểu dương các chiến sĩ cách mạng tù đày là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, biểu thị tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.