Các địa phương tổ chức lễ giỗ Quốc tổ
Truyền thống hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước đã được ôn lại để các thế hệ người dân tự hào
- Dâng hương và tổ chức Lễ Quốc giỗ Hùng Vương
** Tại Kon Tum, lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay được người dân ở nhiều tổ dân phố, khu dân cư của tỉnh Kon Tum đồng loạt tổ chức vào ngày hôm nay với ý nghĩa “vọng tổ”, “Uống nước nhớ nguồn” và báo công.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, người dân địa phương chuẩn bị và thực hiện chu đáo các lễ thức, như dâng hương hoa, phẩm vật bánh chưng, bánh dày và tế lễ dân gian. Tại Đình làng Lương Khế ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, ngôi đình được xem là cổ nhất khu vực Tây nguyên và duy nhất tại Kon Tum có thờ vua Hùng ngay gian chánh điện, người dân đến tham gia tế lễ rất đông.
Cụ Nguyễn Đình Bảo, Ban tế tự Đình làng Lương Khế cho biết: “Dân làng làm theo nghi thức của dân gian. Để nhớ lại công ơn của Vua Hùng, người đã dựng lên nước Việt Nam chúng ta. Năm nay là kết hợp kỷ niệm 100 năm xây Đình Lương Khế, sau là để giáo dục cho con cháu sau này nhớ lại những vị tiền nhân đã thành lập nước”.
Tại Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt, Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương. Lễ giỗ tổ đã thu hút hơn 15.000 người địa phương và du khách dự.
** Tại cụm di tích gồm 3 đền Âu Lạc Thượng, Trung và Hạ của Khu du lịch thác Prenn Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương với quy mô lớn và trang nghiêm. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, phát huy giá trị các di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam đã lần lượt được diễn ra, như: dâng hương hoa, đèn nhang, trầu cau, hương án, bài vị Thánh, bánh chưng, bánh dày. Đồng thời, để khôi phục và giáo dục cho lớp trẻ ý thức nguồn cội, một số trò chơi dân gian cũng được tổ chức tại buổi lễ như du tiên, thổi cơm, kéo co, đẩy gậy, múa sạp, lấy nước bằng trái bầu... tạo cho du khách và người dân địa phương hướng về một ngày Quốc lễ trang nghiêm.
** Cùng với cả nước hướng về ngày giỗ Tổ, sáng 12/4, tỉnh Đắc Lắc tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Vua Hùng. Lễ giỗ được tổ chức trang trọng tại đình Lạc Giao, ngôi đình đầu tiên của người Việt ở cao nguyên Đắc Lắc, với sự tham gia của ông Lữ Ngọc Cư – Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đông đảo người dân trong tỉnh. Quốc lễ có nhiều nghi thức trang trọng như lễ báo công, tế văn, tế võ.
Tại đây, truyền thống hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước đã được ôn lại để các thế hệ người dân tự hào. Đông đảo bà con các dân tộc trong tỉnh Đắc Lắc đã cùng dâng hương, hoa với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.
Tới dự Lễ giỗ Quốc tổ, ông Lê Văn Thông, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc bày tỏ: “Tôi là một người dân của tỉnh Đăc Lắc, nhận thấy Lễ hội là một niềm vinh hạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam để lấy tinh thần động viên và noi theo các thế hệ cha ông đã dựng nước, Bác Hồ đã có câu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
** Sáng 12/4, hàng ngàn người dân tỉnh Khánh Hòa đã đến dâng hương tưởng nhớ công đức các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Chúc văn của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nêu bật công lao xây dựng nhà nước Văn Lang cách đây khoảng 4.000 năm của các đời Vua Hùng và quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử. Đền thờ các vua Hùng, ở thành phố Nha Trang được nhân dân địa phương xây dựng từ năm 1971, nơi đây đã trở thành nơi sinh hoạt truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
** Tại tỉnh Tiền Giang cũng diễn ra tưng bừng lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là dịp để chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Các cụ cao tuổi ở phường 3 thành phố Mỹ Tho ngủ dậy sớm có mặt tại nhà văn hóa phường để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là năm thứ 10 các cụ cao niên cùng nhau làm lễ giỗ thật trang nghiêm, thành kính. Trước đây, giỗ Tổ Hùng Vương được các cụ tổ chức tại Miếu Thành Hoàng, khu phố 7 phường 3. Gần đây, khi địa phương xây dựng nhà văn hóa phường rất khang trang nên lễ giỗ được tổ chức tại địa điểm mới.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở phường 3 được tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Qua sự vận động của các cụ cao tuổi, các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc phường người dân địa phương đóng góp vật chất để tổ chức giỗ Vua Hùng. Năm nào cũng vậy, lễ giỗ diễn ra rất trang trọng, có đủ nghi thức của lễ hội truyền thống như: dâng hương, cúng tế, dâng lễ vật; trong đó không thiếu cặp bánh dày, bánh chưng.
Nằm trong chương trình ‘Lễ giỗ Vọng Tổ Hùng Vương”, sáng 12/4, Bảo tàng Tiền Giang tổ chức khai mạc khu trưng bài chuyên đề “Gốm sứ Việt Nam và bộ sưu tập mô hình tàu thuyền”. Trong 170 bộ gốm sứ Việt Nam được trưng bài thì có 100 bộ gốm sứ của nhà sưu tập Trương Vĩnh Thắng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Riêng 40 mô hình tàu thuyền các loại làm bằng cây mít do nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Léo ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho đem đến trưng bài phục vụ du khách đến dự giỗ Tổ. Các sản phẩm này do chính tay ông Nguyễn Văn Léo làm ra rất độc đáo như là các mô hình mẫu của tàu chiến, tàu du lịch, phà... Thời gian qua, nghệ nhân này đã bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu, mày mò làm ra các tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
Tối 12/4, Bảo tàng tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa, lễ vật cúng bái Vua Hùng. Dịp này nhà bảo tàng còn tổ chức chương trình đàn ca tài tử Nam bộ phục vụ cho cán bộ và nhân dân đến dự lễ giỗ.
** Tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, TP HCM diễn ra “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011”. Tham dự có các lãnh đạo Thành phố, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận.
Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại TP HCM năm nay được đồng loạt tổ chức tại 5 địa điểm gồm: Công Viên Lịch sử văn hóa dân tọc, Công viên Tao Đàn, Bảo tàng Lịch sử, Khu du lịch Suối Tiên và công viên văn hóa Đầm Sen. Từ sáng sớm hàng hàng người dân thành phố và các tỉnh lân cận đã tập trung về khu tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sủ văn hóa dân tộc để tham dự ngày giỗ tổ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM đã ngợi ca công đức trời biển của các Vua Hùng, những người đã có công dựng nước, thể hiện tâm tư tình cảm của người dân Phương Nam hướng về cội nguồn. Đồng thời kêu gọi các cấp các ngành và nhân dân thành phố nỗ lực đoàn kết thực hiện các chương trình kinh tế xã hội năm 2011 của thành phố với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước” cùng nhau phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh giàu mạnh xứng đáng với truyền thống con Lạc cháu Hồng. Năm nay, phần lễ được tổ chức theo nghi lễ cung đình Huế với nghi thức dâng các lễ vật, gồm bánh chưng, bánh dày và hoa trái đặc sản Nam Bộ.
Ông Trần Văn Sung, tTưởng ban Quý tế, Khu tưởng niệm Vua Hùng cho biết: “Trong lễ dâng chúng tôi có hoa quả trưng chế trên cây truyền thống của Nam Bộ và nổi bật nhất trong năm nay thực hiện bộ nghi lễ của Cung đình triều Nguyễn trong nghi thức lễ giỗ của Vung Hùng năm nay”.
Sau khi thức dâng lễ và tế lễ, các vị lãnh đạo thành phố cùng đông đảo nhân dân đã thành kính thắp nén hương bày tỏ niềm tôn kính đến những vị vua đã có công dựng nước, biểu thị tấm lòng, ước vọng của những người con Phương Nam thời đại Hồ Chí Minh luôn hướng về đất tổ, tìm về cội nguồn sức mạnh dân tộc.
Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM nói: “Tôi thấy niềm hân hoan của tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ rất tự hào về cọi nguồn của mình điều đó là một tín hiệu vui. Có thể nói từ trước đến nay đã có rồi nhưng năm nay với khí thế mới thì niềm vui đó được nhân lên gấp bội”.
Trong dịp giỗ tổ năm nay, tại TP HCM còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khác như: Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” với sự tham gia của hơn 2000 sinh viên, học sinh đến từ các trường đại học và trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; các chương trình biểu diễn nghệ thuật cùng các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống phong phú ngợi ca công cuộc dựng nước và giữ nước của các vua Hùng. Tại Khu du lịch Suối Tiên hơn 2.000 người thuộc 30 đoàn đại biểu, đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khách mời đã tham gia lễ rước kiệu “Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh”, thưởng thức chương trình lễ hội đặc sắc mang tính truyền thống và những tiết mục tái hiện thời kỳ dựng nước của các triều đại vua Hùng…
** Tại Đền thờ Vua Hùng ở Công viên Đồng Xanh, thành phố Pleiku, Gia Lai nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nô nức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương trong không khí linh thiêng, thành kính.
Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật, hương, hoa dâng lên Vua Hùng, với tấm lòng thành kính, tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”.
Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 10km, Đền thờ Vua Hùng ở Gia Lai được xây dựng trang nghiêm trong Khu văn hóa Tâm linh - Công viên Đồng Xanh. Cùng với đền thờ chính, phía trước có tượng 18 vị Vua hùng uy nghi đứng thành hai hàng, trên lối dẫn vào Đền. Phía trước sân và hai bên Đền còn có các công trình văn hóa như: phiên bản Chùa Một cột, tượng Phật bà quan âm, tượng Thần tài, được xây dựng trong khuôn viên cây xanh cổ thụ.
![]() |
Ông Đỗ Xuân Thu, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai cho biết: “Người Việt Nam tự hào vì có Quốc Tổ Vua Hùng, người Vĩnh Phú lại càng tự hào hơn vì là nơi có Đền Hùng. Vì vậy, dù đi đâu thì chúng tôi vẫn nhớ về cội nguồn. Hàng năm cứ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, đều tổ chức dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên, nhằm giáo dục cho các thế hệ luôn nhớ về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, biết ơn nguồn cội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là thực hiện lời Bác Hồ dạy “Các Vua Hùng có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Cùng với lễ chính cử hàng long trọng tại Đền thờ Vua Hùng ở Công viên Đồng Xanh, các gia đình và nhiều tổ dân phố ở thành phố Pleiku cũng lập bàn thờ vọng, với đầy đủ hương hoa, lễ vật dâng cúng Quốc Tổ Vua Hùng.
** Tất cả 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đều làm lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ giỗ Vua Hùng được chính quyền và nhân dân các địa phương tổ chức tại nhà văn hóa hay Đình Thần với không khí thật trang nghiêm, thành kính, được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Đình Thần, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành được tỉnh Bến Tre chọn làm điểm chính để giỗ Tổ các Vua Hùng.
Ngoài việc dâng hương, dâng lễ vật, bánh dày, bánh chưng, chính quyền và nhân dân địa phương còn dành những giây phút thiêng liêng, bày tỏ lòng biết ơn đến các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ngày 12/4, nhiều địa phương ở 8 huyện và thành phố Bến Tre cũng tổ chức lễ giỗ Vua Hùng để tưởng nhớ đến bậc tiền nhân dựng nước.
** Sáng 12/4, tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, nhân dân tỉnh Cà Mau cũng long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đền thờ vua Hùng được nhân dân tỉnh Cà Mau dựng lên từ hơn 100 năm trước.
Từ sáng sớm, người dân trong tỉnh Cà Mau đã mang nhiều lễ vật đến đền thờ các vị Vua Hùng tạo ra không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sau buổi dâng cúng các sản vật, người dân Cà Mau cùng dùng chung bữa cơm thân mật ngay tại đền thờ.
Bà Ngô Thị Kim Ba ở thành phố Cà Mau đến dự lễ cho biết, buổi lễ đượctổ chức cho thấy nhân dân ta luôn nhớ tới cội nguồn. Không những vậy, nó còn thể hiện tấm lòng thành kính của mỗi người đối với các vị vua Hùng đã có công dựng nước./.
