Di nguyện của Bác là chăm lo hạnh phúc cho nhân dân

Sinh thời, ở bất cứ cương vị nào, ở hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu, Bác Hồ đều luôn luôn nghĩ về nhân dân. Bác nói: “Một ngày đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta trước khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Câu nói rất ngắn gọn, nhưng là lời căn dặn đầy tâm huyết, khái quát rất rõ mục đích cao nhất của sự nghiệp cách mạng là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 40 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã đem hết sức mình thực hiện lời Bác dặn.

Sinh thời, ở bất cứ cương vị nào, ở hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu, Bác Hồ đều luôn luôn nghĩ về nhân dân. Bác nói: “Một ngày đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đảng ta, Nhà nước ta từ nhân dân mà ra, đảng viên, cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ của nhân dân, không có lợi ích nào khác lợi ích của nhân dân.

Vâng lời Bác, xóa đói giảm nghèo trở thành một chính sách chiến lược của Chính phủ ta nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo và phát triển kinh tế đất nước. Ngay đầu năm 1991, vấn đề xóa đói giảm nghèo được đề ra trong các diễn đàn, các nghiên cứu, và triển khai thành phong trào xóa đói giảm nghèo. Tổng Bí thư Đỗ Mười khi đó rất quan tâm đến chương trình này, ông lo lắng thế hệ con cháu mai sau bị ảnh hưởng do đói nghèo hôm nay. Tới năm 2002, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo”. Với chiến lược này, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện các chính sách kinh tế đi đôi với chính sách xã hội. Tiến sĩ Đặng Văn Thái – cán bộ của Học viện Chính phủ hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: “Sự tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm ổn định xã hội, bảo đảm các tầng lớp nhân dân đều được hưởng lợi”.

Chăm lo hạnh phúc cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ đến cả những điều không phải nhà lãnh đạo nào trên thế giới cũng nghĩ được, đó là Đảng và Nhà nước phải có chính sách giúp đỡ những tầng lớp xã hội dễ bị tổn thương nhất. Người chỉ rõ các tầng lớp xã hội dễ bị tổn thương là những người thuộc chế độ cũ, là nạn nhân của chế độ xã hội cũ như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu… thì Nhà nước phải vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện.

Vâng lời Bác, trong các dịp lễ tết, Đảng và Nhà nước ta đã đặc xá cho nhiều phạm nhân cải tạo tốt, đưa họ sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng. Và dịp này cũng có tới hơn 5.000 phạm nhân được đặc xá, cùng đồng bào cả nước hân hoan kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt dành tình cảm cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với nước trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc. 40 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta nhận thấy rằng làm tốt chính sách với người có công, không chỉ là đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống, đạo lý nhân văn của dân tộc mà còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Sau hơn 20 năm đổi mới, chúng ta đã cố gắng thực hiện nhiều chính sách đối với người có công, nhưng cả nước vẫn còn hàng chục nghìn hộ gia đình chính sách đang sống trong những ngôi nhà tạm, đời sống hàng ngày còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần. Theo Tiến sỹ, nhà báo Phạm Văn Khánh, chúng ta phải làm tốt hơn nữa để thực hiện Di chúc của Bác về người có công. Ông Phạm Văn Khánh cho rằng cần đổi mới chính sách đối với người có công để đảm bảo mức sống của họ ngang bằng với các những người dân khác trong xã hội.

Bốn mươi năm qua, thực hiện di nguyện của Người, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta từng bước được cải thiện và không ngừng nâng cao. Mặc dù tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, chúng ta vừa phải thường xuyên đối phó với những thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nước, vừa phải xây dựng cuộc sống mới từ một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, nhưng chúng ta đã và sẽ vượt qua được, nhờ sự chỉ lối, soi đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đặc biệt nhờ tình thương yêu muôn vàn mà Bác Hồ đã để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.