47 năm chiến thắng trận đầu (5/8/1964 - 5/8/2011)

Không để Tổ quốc bị bất ngờ

Nhận định thua đau ở miền Nam, đế quốc Mỹ có thể liều lĩnh leo thang chiến tranh ra miền Bắc, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã lên sẵn kế hoạch đánh trả và trừng trị bọn cướp nước

Trưa và chiều ngày 5/8/1964, cách đây 47 năm, đế quốc Mỹ đã cho 64 chiếc máy bay chiến đấu từ hai tàu sân bay đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng, đánh phá nhiều nơi trên miền Bắc nước ta: Vinh, Bến Thuỷ, cửa Sông Gianh, thị xã Hòn Gai và Lạch Trường (Thanh Hoá).

Quân và dân ta đã chuẩn bị sẵn, chiến đấu dũng cảm. Lưới lửa phòng không ba thứ quân đã bắn rơi 8 máy bay chiến đấu hiện đại của địch, bắt sống giặc lái đầu tiên, trung uý E. Alvazej ở Hòn Gai.

Tổ quốc Việt Nam đã không bị bất ngờ. Trung ương Đảng, Bác Hồ từ lâu đã nhận định: thua đau ở miền Nam, với sự thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, hòng cứu vãn chế độ nguỵ Sài Gòn, đế quốc Mỹ có thể liều lĩnh leo thang chiến tranh ra miền Bắc.

Ngày 27/3/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Chính trị đặc biệt. 325 đại biểu chính thức của các đảng phái, các đoàn thể, các dân tộc, các tôn giáo, đại biểu đồng bào miền Nam tập kết và người Việt Nam ở nước ngoài về dự. Ngoài ra, còn có trên 500 đại biểu dự thính thuộc các tầng lớp nhân dân rộng rãi ở Thủ đô.

Tại hội nghị, Người đã tỏ rõ thái độ của nhân dân ta đối với âm mưu xâm phạm miền Bắc của kẻ thù: “Nếu chúng liều lĩnh động đến miền Bắc thì chúng nhất định sẽ bị thất bại thảm hại. Vì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đánh bại chúng; vì nhân dân các nước XHCN và nhân dân tiến bộ toàn thế giới sẽ hết lòng ủng hộ chúng ta; vì nhân dân Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cũng sẽ phản đối chúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng kêu gọi: “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”.

Hội nghị Chính trị đặc biệt đã biểu thị ý chí sắt đá đoàn kết chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lớp lớp thanh niên ở hai miền Nam - Bắc tòng quân diệt giặc. Tin vui chiến thắng từ khắp các chiến trường dội về Thủ đô.

Giữa năm 1964, trước những thất bại ngày càng nặng nề ở miền Nam, âm mưu của đế quốc Mỹ dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc đã trắng trợn hơn. Các hoạt động trinh sát trên không, tung biệt kích vào phá hoại nhiều hơn trước.

Tháng 3/1964, Tổng thống Mỹ Johnson phê chuẩn kế hoạch Desoto dùng tàu khu trục Mỹ tuần tiễu ở Vịnh Bắc bộ để ngăn chặn tiếp tế đường biển vào Nam của ta. Trung tuần tháng 4/1964, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ vạch kế hoạch ném bom miền Bắc Việt Nam, thông qua danh sách 94 mục tiêu sẽ bị đánh phá.

Từ 30/7/1964, tàu chiến đế quốc Mỹ xâm phạm ven biển của ta, bắn phá các đảo Hòn Ngư (Nghệ An) cách bờ biển 4km, Hòn Mê (Thanh Hoá) cách bờ biển 12km.

Ngày 31/7, tàu khu trục Maddox vào khu vực phía Nam đảo Cồn Cỏ, do thám và uy hiếp dọc bờ biển của ta.

Ngày 31/7 và 1/8, máy bay địch bắn phá đồn biên phòng Nậm Cắn và làng Nọng Dẻ (Nghệ Tĩnh) nằm sâu trong lãnh thổ ta, cách biên giới Việt Lào 7 - 20km.

Trước tình hình đó, lực lượng hải quân ta chủ trương đánh trả và trừng trị bọn cướp biển.

Tàu khu trục Maddox của Mỹ phải tháo chạy trong ngay ở trận hải chiến đầu tiên (ảnh tư liệu)

Trưa chủ nhật 2/8/1964, một phân đội 3 tàu phóng lôi của ta tiến công tàu khu trục Maddox lúc đó đang vào sâu hải phận nước ta ở vùng biển giữa đảo Hòn Mê và Lạch Trường (Thanh Hoá). Tàu Maddox đã phải tháo chạy khỏi vùng biển nước ta.

Đến đêm 4/8/1964, đế quốc Mỹ dựng lên câu chuyện “tàu chiến Mỹ bị hải quân Việt Nam tiến công ở hải phận quốc tế”, lừa dối Quốc hội và nhân dân Mỹ, cho ra đời cái gọi là “Nghị quyết Vịnh Bắc bộ” cho phép Tổng thống Mỹ leo thang chiến tranh ở Việt Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam, dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, những bước leo thang chiến tranh của kẻ thù đã lần lượt bị trừng trị đích đáng. Ngày 5/8/1964, ngày quân và dân miền Bắc đánh thắng trận đầu đã trở thành ngày truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tổ quốc Việt Nam đã không bị bất ngờ trong ngày 5/8/1964 cũng như những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt sau đó. Mà đỉnh cao là kế hoạch tuyệt vọng của Tổng thống Mỹ Nixon, dùng pháo đài bay B.52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc trung tuần tháng 12/1972. Quân và dân ta đã làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” buộc đối phương phải ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Pari công nhận nền độc lập tự do của Việt Nam, chấm dứt bắn phá miền Bắc, rút quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Trước đó nhiều năm, Bác Hồ đã tiên đoán: Mỹ nếu có thua, thì sẽ thua trên bầu trời Hà Nội. Người đã căn dặn quân đội ta nghiên cứu cách đánh B.52 ngay từ khi cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của máy bay Mỹ mới nhen nhóm. Tập tài liệu đánh B.52 ra đời là kết tinh trí tuệ và bản lĩnh chiến đấu hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ không quân, tên lửa, radaz, pháo phòng không.

Tổ quốc ta đã không bị bất ngờ. Đó còn là nhờ những chiến công thầm lặng của mạng lưới tình báo, của sự hợp đồng chiến đấu tuyệt vời của ba thứ quân, của đường lối chiến tranh nhân dân Việt Nam do Đảng ta thực hiện.

Bốn mươi bảy năm đã trôi qua. Thế và Lực của Việt Nam đã khác. Tình hình quốc tế cũng đã có nhiều đổi thay. Nhưng bài học “không để Tổ quốc bị bất ngờ” vẫn còn nguyên giá trị.

Và lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu “Mỗi người làm việc bằng hai” vẫn ngày đêm nhắc nhở chúng ta, sống, chiến đấu, lao động và học tập vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không để Tổ quốc ta bị bất ngờ. Đó phải là lẽ sống của chúng ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.