Mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Nam Bộ kháng chiến
Sáng 21/9, tại Nhà hát thành phố, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP HCM tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm lần thứ 65 ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945- 23/9/2010).
Tham dự có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, tôn giáo và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.
Tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP phát biểu ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân Sài Gòn- Gia Định- Chợ Lớn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày 23/9/1945, đã nổ phát súng kháng chiến đầu tiên, mở màn giai đoạn khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Theo lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, tất cả đồng bào, già trẻ, gái trai cầm vũ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược.
Tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng của Nam bộ kháng chiến, 65 năm qua nhất là giai đoạn hiện nay, các tầng lớp nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, tích cực học tập và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2010, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Ông Dương Quan Hà nhấn mạnh: “Tinh thần đại đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, được ngời sáng trong Nam bộ kháng chiến. Truyền thống ấy luôn được tiếp tục giữ gìn và nâng cao trong nhiều năm đấu tranh gian khổ tiếp theo trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả trong thơi bình xây dựng đất nước”.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Xuân Nhã, huyện Đoàn Hóc Môn, TP HCM, đại diện cho tuổi trẻ thành phố bày tỏ lòng trân trọng, tự hào của thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết của cha ông trong Nam bộ Kháng chiến.
Anh Nguyễn Xuân Nhã nói: “Kế thừa khí phách Nam Bộ kháng chiến, tinh thần công hiến hy sinh của các thế hệ cha anh, mỗi thanh niên chúng tôi hôm nay quyết tâm trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh để chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố Xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chúng tôi nguyện sẽ tích cực tham gia các chương trình, công trình phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, góp phần cùng thành phố và cả nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước”./.