Một phán xét không đúng thực tế ở Việt Nam
Trong bản phúc trình thường niên năm 2009 vừa công bố, Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào diện quốc gia “cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo”. Lý do mà họ đưa ra vẫn là “Việt Nam ngăn cấm, kiểm tra, phân biệt đối xử các hoạt động của tôn giáo, đặc biệt là Thiên chúa giáo”. Đây là một nhận định không đúng với tình hình thực tế ở Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ có cách phán xét kẻ cả như vậy. Kể từ khi được thành lập vào năm 1998 đến nay, nhất là khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia “cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo” vào năm 2006, năm nào, Ủy ban này cũng đưa ra những thông tin xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, gây áp lực để Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách này.
Năm nay, những luận điệu xuyên tạc này của họ trắng trợn hơn, khi cho rằng “đang có sự tranh chấp giữa giáo hội Thiên chúa giáo với chính quyền liên quan đến tài sản đất đai của nhà thờ, điển hình là vụ Thái Hà…”. Đó chính là thông tin từ một số linh mục ở Dòng chúa Cứu thế Việt Nam, nhà thờ Thái Hà như Lê Quang Huy, Nguyễn Văn Khải, những người tự cho mình là hành động vì Đức Chúa, vì dân tộc, nhưng thực chất là đi ngược lại những lời răn dạy của Chúa, phá hoại lợi ích của đất nước, nhằm chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Chính những vị linh mục này đã lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước kêu gọi “Hiệp thông” tạo diễn đàn vu cáo, đả kích chế độ, kích động bà con giáo dân, có những hành vi quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội.
Hiến pháp của Nhà nước đã quy định, đất đai là công thổ của quốc gia, cho nên, không có chuyện tranh chấp đất đai giữa chính quyền với bất cứ tổ chức nào hay với bất cứ tôn giáo nào, như mô tả của Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ. Điều đó chứng tỏ, Ủy ban này không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.
Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 20 triệu người theo các tôn giáo khác nhau và 80% người dân có đời sống tín ngưỡng. Nhà nước Việt Nam nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu chính đáng của con người và không ngừng phấn đấu đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Với 12 tôn giáo, trong đó có một số tôn giáo có đông tín đồ như Phật giáo, Công giáo, Tin lành… các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt các ngày lễ lớn hàng năm của nhiều tôn giáo được tổ chức trọng thể với hàng trăm nghìn tín đồ tham gia.
Dư luận vẫn còn nhớ, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2008 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 4000 tăng ni, Phật tử trong đó có khoảng 2000 chức sắc, tín đồ đến từ 74 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Và trong lễ Phật đản ngày 8/4 âm lịch, tức ngày 2/5 vừa qua, đông đảo tín đồ, tăng ni Phật tử ở khắp mọi miền của đất nước, đã có ngày lễ trọng của mình trang nghiêm và sôi nổi. Đồng thời, các cơ sở thờ tự liên tục được cải tạo hoặc xây mới. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành được duy trì và mở rộng. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chủ động tham gia nhiều hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo… đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng đất nước. Nếu, không có tự do tôn giáo, hay có sự ngăn cấm, hay phân biệt đối xử, như mô tả của Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ, làm sao đời sống tôn giáo và hoạt động của các tôn giáo lại phong phú và sôi động như vậy?
Dư luận rộng rãi quốc tế đều nhìn nhận và đánh giá tích cực thực tế đó của Việt Nam. Ngay Đại sứ tôn giáo Hoa Kỳ, ông John Hanford đã khẳng định: “Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, tôi đã thấy tôn giáo ở Việt Nam được tự do phát triển”. Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, ông Michael Cromartie, tháng 10/2007 đã đến Việt Nam, cũng thấy rõ thực tế này. Hai năm qua, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam còn có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, thế nhưng, Ủy ban này, vẫn bất chấp thực tế sống động đó, tiếp tục xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam. Do đó, người ta có quyền khẳng định rằng, họ đã và đang phục vụ cho những âm mưu chống phá Việt Nam và phá hoại sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
Mặc dù là một cơ quan độc lập, nhưng Ủy ban này vẫn trực thuộc Chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm và quốc hội phê chuẩn. Tổng thống Mỹ Barack Obama đầu tháng tư vừa qua, khi tham dự Hội nghị cấp cao các nước châu Mỹ Latinh đã nói rằng: “Để đến với thế giới và quan hệ tốt đẹp với các nước, nước Mỹ cần biết lắng nghe”. Đúng như vậy. Và càng xác đáng, khi ngay trong từng những vấn đề cụ thể, như nhân quyền, tự do tôn giáo, Mỹ cũng cần lắng nghe những ý kiến khách quan đúng đắn và bác bỏ các phán xét sai trái, như những luận điệu vu cáo của Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Có như vậy, Chính phủ Mỹ mới có quyết định đúng đắn, phù hợp với những nguyên tắc trong quan hệ giữa hai nước, trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, không để ảnh hưởng đến lợi ích rộng lớn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ./.