Nơi in dấu chiến công Ba Hòn

Những địa danh Hòn Đất, Hòn Sóc, Hòn Me đã diễn ra nhiều trận đánh oanh liệt, trong đó có trận đánh 78 ngày đêm chiến đấu trong hang Hòn loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 tên địch.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và  Mỹ, xã Thổ Sơn là căn cứ cách mạng của huyện Hòn Đất và Tỉnh ủy Kiên Giang. Xã Thổ Sơn được bao bọc bởi 3 ngọn núi nhân dân quen gọi là Ba Hòn gồm Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Sóc. Địa bàn này có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự, là nơi trú quân an toàn, nơi dưỡng quân của lực lượng vận chuyển lương thực, vũ khí trên con đường 1C từ kênh Vĩnh Tế về vùng U Minh Thượng, đồng thời cũng là bàn đạp để quân ta đánh vào đầu não của địch ở tiểu khu Rạch Giá và các căn cứ quân sự khác. Do đó, đế quốc Mỹ đã dựng lên hàng chục đồn bốt, chi khu và rải hàng trăm ngàn tấn bom, đạn; trong đó có cả chất độc hóa học nhằm hủy diệt các chiến sĩ cách mạng và nhân dân nơi đây. Là người nhiều năm làm y tá chăm sóc thương bệnh binh ở hang Quân Y - nơi nuôi dưỡng điều trị thương, bệnh binh, cũng là nơi in dấu của nhiều trận đánh oanh liệt.

Ông Vũ Hoàng Giang nhớ như in trận đánh 178 ngày đêm giải phóng hang Hòn: “Trước khi Mỹ mở các cuộc càn ở đây sử dụng cả phi cơ pháo, xe tăng để phong tỏa cả tháng trời, nhằm cắt đứt liên hệ giữa bộ đội với nhân dân nên lương thực ngày càng cạn kiệt. Quân y luôn phải bám dân để mua gạo về nuôi thương binh khi giặc đánh giáp lá cà thì phải đưa thương binh xuống hang sâu”.

Ngày nay, tại  khu di tích mộ chị Sứ (liệt sỹ Phan Thị Ràng) đã có thêm tượng đài chiến thắng. Công trình này được xây dựng trong 2 năm với kinh phí 3,5 tỷ đồng. Nhà truyền thống trưng bày các hình ảnh và hiện vật về thiên nhiên và con người Hòn Đất trong đấu tranh cùng những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của xã Thổ Sơn cũng vừa được hòan thành. Thời gian qua Trung ương và tỉnh đã đầu tư 14 tỉ đồng tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Ba Hòn.  Thổ  Sơn hôm nay đã thay da đổi thịt. Những hố bom đạn chiến tranh để lại đã được thay thế bằng cánh đồng 5 tấn/ha và những vườn xoài mang lại thu nhập cho mỗi gia đình hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống ở đây nhộn nhịp và sung túc chẳng thua gì phố thị.

Từ một địa phương nghèo nhất vùng, không đường, không điện, cơ sở hạ tầng thấp kém, nhân dân không đủ cơm ăn, áo mặc, đến nay Thổ Sơn đã có 90% hộ dân được sử dụng điện, 65% hộ được sử dụng nước sạch,  thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/năm. Hiện xã chỉ còn gần 180 hộ nghèo, chiếm 5,7% và đã thoát ra khỏi chương trình 135.

Là người tham gia chiến đấu ở hang Hòn, ông Bùi Thanh Đậu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã hiểu hơn ai hết về sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh cùng những khó khăn chồng chất của đảng bộ và nhân dân xã sau ngày Giải phóng.

Ông Bùi Thanh Đậu cho biết: “Hiện nay đường xá đã đầu tư xây dựng, hầu hết bà con đã có điện đến tận nhà. Trước kia bà con phải đi mua từng thùng nước thì nay đã có trạm nước. Trường lớp cũng được xây dựng khang trang, các em không phải đi học xa hàng chục cây số”.

Những kết quả trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân ở xã Thổ Sơn thời gian qua là nhờ Nhà nước đã đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng đường về trung tâm xã. Chương trình 135 của Chính phủ đầu tư 2 tỉ đồng trong 5 năm xây dựng  đường liên ấp, trường học và trạm y tế. Xã còn được Trung ương và tỉnh đầu tư 2 cống thoát lũ, ngăn mặn kinh phí hàng chục tỉ đồng và nhiều công trình kênh mương thủy lợi dẫn nước ngọt, từ đó  nhiều vùng đất hoang hóa được nông dân cải tạo đưa vào làm lúa 2 vụ nâng tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã lên 7.200 ha, tăng hơn 4 lần so với hồi mới giải phóng. Hiện nay xã có hơn 1.800 ha sản xuất theo mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ tôm. Lãnh đạo xã đang đề nghị tỉnh đầu tư thêm một số công trình thủy lợi đảm bảo cho bà con nuôi tôm bền vững. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã luôn phát huy tinh thần tự lực vươn lên xây dựng quê hương phát triển về mọi mặt xứng đáng với truyền thống anh hùng. Chỉ tính trong năm qua và 9  tháng đầu năm nay, xã đã vận động nhà hảo tâm cùng nhân dân đóng góp hơn 300 triệu đồng xây dựng 6 cây cầu kiên cố phục vụ sản xuất và lưu thông.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Thổ Sơn cho biết, đạt được những kết quả ấy là nhờ Đảng bộ xã đoàn kết nhân dân đồng tình ủng hộ. Tất cả những kế hoạch của địa phương đều được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

Thổ Sơn phong cảnh hữu tình, núi non trùng điệp, những cánh đồng lúa chín. Chúng tôi hy vọng Thổ Sơn sẽ còn phát triển hơn nữa với những con người anh dũng kiên cường trong chiến đấu, Cần cù, năng động trong lao động sản xuất sẽ chiến thắng đói nghèo vươn tới ấm no./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.