Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và những thương, bệnh binh đã không tiếc máu xương, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.  

Sáng 27/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ truy điệu 114 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Campuchia và đi thăm một số gia đình thương binh, liệt sỹ tại tỉnh Bình Phước.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm 63 năm ngày thương binh liệt sỹ, sáng 27/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách là mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nhỏ tại phường Xuân Tân, thị xã Đồng Xoài, cha liệt sỹ Vũ Ngọc Phổ và gia đình thương binh Phạm Công Hải tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thăm hỏi, động viên mẹ Dương Thị Nhỏ và mong mẹ giữ gìn sức khỏe để an hưởng tuổi già.

Đến thăm gia đình thương binh hạng 4/4 Phạm Công Hải tại ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần vượt lên số phận, vượt lên những nỗi đau về thể xác để vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình, xứng đáng với truyền thống anh dũng, kiên cường của người chiến sỹ bộ đội cụ Hồ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: “Về Bình Phước để tri ân những thương binh, liệt sỹ và đón hài cốt liệt sỹ từ Campuchia về, tôi rất xúc động. Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hoà bình là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ đi trước đã hy sinh. Tôi muốn nhắn nhủ với các cấp ủy đảng, chính quyền và thế hệ trẻ hôm nay phải giữ lấy đất nước thân yêu của chúng ta, phát huy truyền thống của cha anh để làm giàu cho đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.