35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột:

Rạo rực tinh thần chiến thắng

Sáng 10/3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2010).

Vóc dáng tương lai

Diễn văn khai mạc của ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ôn lại những trang sử hào hùng, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của trận đánh Buôn Ma Thuột. Chiến thắng này tô thắm thêm cho trang sử vẻ vang oanh liệt của quân và dân ta, tạo bước ngoặt quan trọng, đẩy nhanh quá trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định giá trị của chiến thắng 10/3. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng mà của toàn Đảng và toàn nhân dân ta. Chiến thắng Buôn Ma Thuột 10/3/1975 là chiến thắng vĩ đại, tạo bước ngoặt quan trọng cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng mà cụ thể là đường lối chiến tranh nhân dân. Đó không chỉ là bài học quý giá trong cuộc kháng chiến cứu nước mà còn là bài học cho hôm nay, mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập cho đất nước, xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ lòng tri ân tới những đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, Đắk Lắk nói chung trong quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị. 35 năm sau giải phóng, đồng bào các dân tộc Đắk Lắk đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, cần cù lao động, vượt qua khó khăn và đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, văn hoá tinh thần. Huân chương Hồ Chí Minh chính là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước trước những đóng góp to lớn của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Diễu binh kỷ niệm ngày chiến thắng

Chủ tịch nước kêu gọi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk tiếp tục nêu cao, phát huy tinh thần chiến thắng 10/3, xây dựng tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột giàu đẹp, văn minh. Chủ tịch nước lưu ý, năm 2010 là năm có nhiều ngày lễ lớn; thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung cần chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; xây dựng thế trận lòng dân, đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tổ quốc; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống về mọi mặt cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Chủ tịch nước cũng mong rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk không thoả mãn với những kết quả đạt được mà tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân Chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho những cống hiến và đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau 35 năm xây dựng và phát triển, Buôn Ma Thuột từ một thị xã bé nhỏ, hoang tàn bởi chiến tranh, hôm nay đã là 1 trong 10 thành phố sạch đẹp nhất cả nước, với hơn 260 con đường được trải nhựa, đặt tên; cùng hệ thống đèn chiếu sáng và cây xanh hoàn chỉnh. Năm 2009, dù bị tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng tốc độ tăng trưởng thành phố Buôn Ma Thuột vẫn đạt hơn 20%; thu nhập bình quân đầu người vào khoảng hơn 24,6 triệu đồng, gấp đôi mức bình quân chung của tỉnh; thu ngân sách toàn thành phố chiếm gần 1/3 thu ngân sách toàn tỉnh, đạt hơn 710 tỷ đồng.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Buổi lễ kỷ niệm mang đậm tinh thần chiến thắng với màn diễu binh, diễu hành của các đơn vị quân đội, các lực lượng vũ trang địa phương trong đó có những đơn vị anh hùng đã từng tham gia trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột như Đoàn đặc công 198, Trung đoàn 584, Trung đoàn 25 (Sư đoàn 2) và đại diện các huyện trong tỉnh; các khối học sinh, công nhân, viên chức... Cùng tham gia đoàn diễu hành còn có 15 chú voi- con vật đã gắn bó với người dân Tây Nguyên và góp công tải đạn, chuyển gạo phục vụ cho cho chiến dịch Tây Nguyên./.

Ngày này năm xưa

Ngày 10/3/1975: Giải phóng Đức Lập, quân ta tiến công thị xã Buôn Ma Thuột

 Sáng 10/3/1975, Sư đoàn 10 bộ binh tổ chức lại lực lượng, tiến công lần thứ hai và dứt điểm chi khu Đức Lập. Quận lỵ Đức Lập được hoàn toàn giải phóng. Bộ Tư lệnh Chiến dịch lập tức điều động một bộ phận lực lượng và phương tiện của Sư đoàn 10 bộ binh nhanh chóng chuyển về phía đông thị xã Buôn Ma Thuột.

Tại thị xã Buôn Ma Thuột, từ 2 giờ sáng, Trung đoàn 198 đặc công đã nổ súng tiến công sân bay thị xã, sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đế, mở màn cuộc tiến công Buôn Ma Thuột. Cùng lúc đó, pháo chiến dịch chế áp mãnh liệt các mục tiêu: Sư đoàn bộ Sư đoàn 23, sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk, trại pháo binh, thiết giáp… của địch. Cuộc pháo kích kéo dài đến 6 giờ sáng, làm rối loạn và tê liệt cơ quan chỉ huy, tiêu hao một bộ phận lực lượng địch trong thị xã.

Trên hướng đông bắc, Trung đoàn 95B tràn lên đánh chiếm khu Ngã Sáu gần trung tâm thị xã.

Trên hướng Tây Bắc, theo phương án tác chiến, Trung đoàn 148 (SƯ đoàn 316) bắt đầu đánh chiếm khu pháo binh và khu thiết giáp, lúc 6 giờ sáng. Đến 15 giờ 30 phút, ta đánh chiếm được mục tiêu trên. Một bộ phận của Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) tiến theo đường Phan Bội Châu, đập tan cụm phòng ngự của địch ở Trường Trung học Bồ Đề, phát triển sang Ngã Sáu, bắt liên lạc với Trung đoàn 95B.

Trên hướng tây – tây nam, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) đánh chiến khu kho Mai Hắc Đế. Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 24, Sư đoàn 10) được tăng cường một đại đội xe tăng và một đại đội xe bọc thép nhanh chóng vượt qua các ổ đề kháng của địch ở vòng ngoài, tiến công khu truyền tin và khu vận tải, áp sát căn cứ Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 ngụy.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 10/3/1975, bộ đội ta đã chiếm được hầu hết các mục tiêu trong thị xã. Tổng thống Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu và Tư lệnh quân đoàn 2 ngụy Phạm Văn Phú lệnh cho binh lính còn lại trong thị xã “Tử thủ Buôn Ma Thuột bằng mọi giá” để chờ quân ứng cứu./.

Theo Tin tức

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.