Thăng Long - Hồn thiêng sông núi
Chương trình có sự tham dự của 1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh và mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước về Thủ đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội
Tối 8/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra chương trình “Thăng Long – Hồn thiêng sông núi – Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Tới dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và 1.000 mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của 63 tỉnh thành trong cả nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, Hà Nội.
![]() |
Chương trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, làm phong phú thêm nội dung Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tô đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp mặt mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu bật ý nghĩa việc tổ chức Đại lễ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã có công đóng góp to lớn cho nền độc lập hôm nay.
Đại lễ là niềm tự hào chung của quân dân cả nước và đông đảo Kiều bào ta ở nước ngoài.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, 1.000 mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã có mặt tại Hà Nội hôm nay là biểu tượng cao đẹp cho thế hệ người Việt Nam được sinh ra trong thời đại Hồ Chí Minh, những con người được thể hiện ở tầm cao và chiều sâu mới, bản sắc, tâm hồn, cốt cách văn hoá Việt Nam.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đó chính là phẩm chất, đạo đức mới và là chuẩn mực sống mới của hàng triệu con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh mà tiêu biểu là các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có các Anh hùng, mẹ Việt Nam Anh hùng đang có mặt ở đây”.
Với mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thịnh (93 tuổi) đến từ xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi - mẹ của 4 liệt sỹ thì đây không phải là lần đầu tiên mẹ ra Hà Nội. Tuy nhiên, chuyến đi này mang lại cho mẹ nhiều cảm xúc khó tả khi được chứng kiến Thủ đô tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Mẹ cho biết: “Hà Nội thật đẹp và lung linh. Được chứng kiến Thủ đô đang trên đà phát triển, mẹ thực sự tự hào…”
Còn với Anh hùng lực lượng vũ trang - Thiếu tướng Nguyễn Đăng Kính, nguyên là phi công, đã xuất sắc bắn rơi 6 máy bay Mỹ là tâm trạng phấn khởi khi thấy Hà Nội đổi thay rất nhiều. Không khí của Đại lễ 1.000 năm tưng bừng náo nức. Ông mong muốn đất nước Việt Nam phát triển nhanh hơn, giàu đẹp hơn, con cháu được sống trong hoà bình, ấm no hạnh phúc.
Chương trình do Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCSHCM và Tập đoàn Mai Linh phối hợp tổ chức./.
