“Trái tim tôi luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam”
Nhà báo, nhà văn Ai Cập Nabil Zaki từng đến Việt Nam năm 1969, khi cuộc chiến tranh đang ở thời điểm ác liệt. Trở về, ông viết sách, báo ca ngợi sự dũng cảm của nhân dân Việt Nam, kêu gọi đoàn kết ủng hộ Việt Nam
Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đi vào lịch sử, nhưng chiến thắng 30/4 của nhân dân Việt Nam vẫn luôn in đậm trong ký ức bạn bè quốc tế. Trong cuộc chiến này, bạn bè quốc tế đã luôn bên cạnh và ủng hộ Việt Nam cả bằng vật chất lẫn tinh thần.
Trong những năm Việt Nam kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, từ phía bên kia bán cầu, hàng nghìn thanh niên Ai Cập đã xuống đường biểu tình, giương cao khẩu hiệu phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều thanh niên yêu chuộng hoà bình đã sáng tác bài hát, thơ, viết báo phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Những ngày tháng Tư này, phóng viên VOV thường trú tại Ai Cập đã tìm gặp và ghi lại những tâm tư, tình cảm của họ đối với đất nước và con người Việt Nam.
Nhà báo, nhà văn Nabil Zaki: Câu chuyện của tôi về Việt Nam không bao giờ kết thúc...
Những thanh niên của thập kỷ 60-70 thế kỷ 20 giờ đã trở thành ông, bà, nhiều người trong số họ đã mất. Thật may mắn cho chúng tôi khi tìm gặp được nhà báo, nhà văn Nabil Zaki. Dù đang bộn bề công việc nhưng ông Zaki vẫn sẵn sàng tiếp đón phóng viên VOV. Năm nay đã ngoài 75 tuổi, nhưng ông Nabil Zaki vẫn nhớ như in chuyến thăm Việt Nam năm 1969. Ông cho biết rất vui mừng và tự hào vì được tới Việt Nam vào thời điểm đó, được nói lên tiếng nói ủng hộ Việt Nam. Ông Zaki đã làm tôi thực sự bất ngờ, xúc động và cảm phục qua câu chuyện và tình cảm của ông dành cho Việt Nam.
![]() |
|
Nhà báo, nhà văn Nabil Zaki với những tư liệu về Việt Nam |
Ông Nabil nhớ lại: “Tôi có mặt ở miền Bắc Việt Nam khi chiến tranh đang ở giai đoạn ác liệt nhất. Khi đó, tôi đang là phóng viên của tờ Tin tức Ai Cập. Tôi đến để tận mắt thấy những đau thương, mất mát do chiến tranh mà Mỹ gây ra đối với nhân dân Việt Nam; từ đó nói lên sự thật để độc giả Ai Cập, Trung Đông và thế giới thấy được sự phi nghĩa của cuộc chiến này. Trong thời gian một tháng ở đây tôi đã chứng kiến cảnh nhà cửa bị tàn phá, đổ nát, cảnh thương vong và người chết vì bom đạn. Trên đường đi từ Hà Nội tới Hải Phòng tôi tận mắt thấy những ngôi làng, nhà cửa, trường học, bệnh viện đổ nát bởi bom Mỹ… Những cảnh tượng thật đau thương.
![]() |
| Tác phẩm "Bài học từ Việt Nam" của nhà báo Nabil Zaki đăng trên tờ Tin tức Ai Cập |
Một điều nữa thôi thúc tôi tới Việt Nam đó là tình yêu của tôi đối với đất nước các bạn. Tôi đã ngưỡng mộ, khâm phục các bạn. Một đất nước nhỏ bé nhưng anh hùng, kiên cường, từng chống lại thế lực mạnh như thực dân Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ nói lên điều đó. Tôi thật may mắn được gặp Tướng Giáp, được nghe ông nói về chiến tranh, sự đoàn kết và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam. Tôi vừa ngạc nhiên nhưng cũng đầy khâm phục nhân dân Việt Nam. Dáng người họ trông nhỏ bé nhưng có một sức mạnh phi thường, anh dũng dưới mưa bom bão đạn.
Một tháng ở Việt Nam tôi hiểu thêm nhiều về đất nước và con người nơi đây. Tôi viết hàng trăm bài báo về chiến tranh Việt Nam trên báo Tin tức. Tôi không chỉ viết ca ngợi đất nước, ca ngợi sự dũng cảm của nhân dân Việt Nam, kêu gọi sự đoàn kết ủng hộ Việt Nam, ca ngợi chiến thắng của Việt Nam, bài học từ Việt Nam cho các nước A-rập… tôi còn lên án tội ác mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Ngoài viết báo, tôi còn dịch sách “Anh hùng Việt Nam Nguyễn Văn Trỗi”, viết sách như “Tội ác và sự trừng phạt”, “Tội ác của Mỹ ở Việt Nam”… Sách của tôi đã phát hành tại Ai Cập và Trung Đông.
Tôi cũng nghe và đọc nhiều sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vợ tôi đã bất ngờ và ngạc nhiên vì tôi có nhiều sách và ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế. Tôi kể với vợ tôi về Người- vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Tôi đã được xem phim tư liệu về Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên phủ… Ông thật giản dị. Tôi chưa thấy vị lãnh đạo nào trên thế giới giản dị và tài giỏi như ông.
![]() |
| Bức ký họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong loạt chuyện về Bác Hồ của nhà báo Nabil Zaki |
Sau khi từ Việt Nam trở về tôi đã tới nhiều trường đại học để giảng bài cho sinh viên. Tôi đã nói cho họ về Việt Nam, về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cách mà Việt Nam chống lại kẻ thù xâm lược, giảng thơ về Hồ Chí Minh. Quân đội Việt Nam đã đánh thắng một lực lượng quân sự mạnh trên thế giới như đế quốc Mỹ... Chiến thắng lịch sử của Việt Nam là bài học cho các nước bị xâm lược trên thế giới.
Câu chuyện của tôi về Việt Nam không bao giờ, không bao giờ kết thúc. Ký ức sâu đậm nhất của tôi về Việt Nam đó là người Việt Nam không sợ chiến tranh. Họ có tinh thần thép, không bị lung lay. Tôi vẫn cất giữ rất nhiều ảnh, bài viết và kỷ vật về Việt Nam, đặc biệt là chiếc nhẫn làm từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi.
Tôi chưa có cơ hội thăm lại Việt Nam nhưng tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại thăm đất nước các bạn. Bởi trong sâu thẳm trái tim tôi luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam. Tôi là người bạn của Việt Nam”.
Fakhry Labib: Nhân dân Việt Nam đã cho thế giới thấy họ có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
Trong số thanh niên xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam tại Ai Cập, phóng viên VOV còn may mắn gặp ông Fakhry Labib, giờ đã ngoài 82 tuổi. Ở cái tuổi mà phần lớn mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn say mê làm việc và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước Châu Á và Châu Phi tại Phòng thông tin Uỷ ban đoàn kết nhân dân Á-Phi.
Ông Labib là người dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và là một trong số hàng nghìn thanh niên xuống đường phố Cairo những năm 60-70 của thế kỷ trước để biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ. Nói tới Việt Nam, ông nhớ ngay tới chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuộc chiến chống Mỹ.
![]() |
|
Ông Fakhry Labib |
Ông Labib tâm sự: “Khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì tại thủ đô Cairo, đông đảo thanh niên và những người yêu hoà bình đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến phi nghĩa này. Tôi là một trong số đó. Chúng tôi tổ chức hội nghị, loan tin, biểu tình, sáng tác bài hát và thơ phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã cho thế giới thấy họ có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Một đất nước nhỏ bé nhưng có thể chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ - những đối thủ hùng mạnh có vũ khí hiện đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng đế quốc Mỹ của Việt Nam là ngọn cờ, biểu tượng cho các dân tộc, đất nước bị áp bức, xâm lược trên thế giới, trong đó có Ai Cập, các nước Châu Phi…”./.



