Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Tối qua (20/6) tại Hà Nội, báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân và Lao động phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho Lê Quang Nhung (báo Nhân dân) với tác phẩm Người Thương binh nhận giải thưởng Kazuo Itoga, và hai giải nhì cho Nguyễn Anh Tuấn (báo Lao động) và Tiến Phú (báo Nhân Dân) với 2  tác phẩm Đứa con bản Khà và Viết tiếp chuyện cổ tích giữa đời thưòng.

Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm đoạt giải.

Thông qua cuộc thi, hàng trăm tấm gương bình dị, làm nhiều việc tốt và cao quý được bạn đọc cả nước biết đến. Họ là những người thợ cầu đường, nhà tu hành, bộ đội, công nhân, nhà giáo, cán bộ hưu trí, đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm cống hiến, hi sinh thầm lặng vì cộng đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thấy rõ giá trị to lớn của phong trào thi đua ái quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, các nhà báo đã có những phát hiện sâu sắc, đồng thời sử dụng sắc bén ngòi bút của mình, tạo ra ảnh hưởng và sức lan toả mạnh mẽ tới cộng đồng. Dù là những nhà báo chuyên nghiệp hay không chuyên nhưng các tác giả đều thổi hồn vào tác phẩm bằng chính cái tâm và cái đức với nghề.

Tác giả Trần Kim Sơn, trưởng phòng Khoa giáo, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Kon Tum, người đoạt giải ba với tác phẩm Những bóng cây  Kơ-nia ở làng Phong Đăk- kia, nói anh viết bài để dự thi, chứ không nghĩ là nhận được nhận giải thưởng.

“Trong quá trình làm báo thì mình tìm tòi những tấm gương và khi có nhiều chi tiết hay và có nhiều người sống vì người khác thì tụi mình xây dựng nhân vật và viết để dự thi,” tác giả Sơn thổ lộ.

Tại lễ trao giải, khán giả đã được nghe các nhân vật trong tác phẩm kể về công việc của mình trong nhiều năm qua. Mỗi người làm một việc tốt, nhưng đều toát lên vẻ đẹp trong sáng của những tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia và đồng cảm với những người nghèo khó.

Ông Phạm Văn Tỏ trong tác phẩm Ba mươi năm đưa trẻ vượt sông tìm chữ, dù hoàn cảnh gia đình rất nghèo, nhưng gần 30 năm qua, ông tình nguyện là người lái đò không công chở các em học sinh từ ấp cù lao Bà Sang vượt sông Đồng Nai đi học. Ngày nào cũng kết thúc công việc vào lúc 10h đêm, nhưng tình yêu với các em nhỏ đã giúp ông làm được điều phi thường đó.

“Tôi cũng có con, cháu đi học và thấu hiểu được những khó khăn mà chúng phải gặp phải hang ngày. Mình tạo ra con đò đó, trước là để đưa con em mình, rồi các cháu khác đến trường,” ông Tỏ chia sẻ. “Bà con láng giềng cũng ân ý, để con xuống đò để đi cho nó tiện lợi hơn. Khoảng 20 chục năm qua, tôi đã đưa rước các thầy cô giáo qua sông miễn phí.”

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những cây bút đã có những tác phẩm tuyên dương những việc tốt, những người tốt. Chủ tịch khẳng định trong xã hội hiện nay việc biểu dương những tấm gương như thế là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của mọi ngành, mọi người.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói “Các bài viết của chúng ta đã giới thiệu được nhiều gương người tốt việc tốt, điều này thúc giục chúng ta hãy viết nhiều bài như thế hơn nữa. Trong khi xã hội của chúng ta cũng có bộn bề công việc, cũng có những cái khuyết, những cái yếu, nhưng mà đừng có vì thế mà chúng ta quên đi biết bao việc làm cao quý, biết bao nhiêu hình ảnh đẹp. Cho nên chúng ta phải khơi dậy, phải phát huy những việc làm, hình ảnh đẹp để chứng tỏ rằng đất nước ta đang phát triển theo chiều hướng ngày càng đẹp hơn và có nhiều giá trị ngày càng phong phú hơn nữa.”

Đây là lần thứ hai Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” được tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.