Trở lại chiến trường xưa
Những ngày này, Hội Cựu chiến binh nhiều tỉnh, thành tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa. Đây là dịp để những cựu chiến binh gặp gỡ đồng đội từ khắp nơi.
Cụ Lại Xuân Phúc ở phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm nay 90 tuổi. Đây là lần thứ 2 cụ Phúc trở lại Điện Biên, gặp gỡ nhiều đồng đội ở đại đoàn 316 và sống lại những kỷ niệm trong lần tham gia chiến đấu tại đồi A1. Trên nghĩa trang đồi A1, thắp nén hương tưởng nhớ những người ngã xuống, cụ Phúc như được gặp lại các bạn chiến đấu đã hy sinh… “Được trở lại chiến trường xưa, tôi thấy rất mừng, thấy mình may mắn hơn nhiều anh em đồng đội đã nằm xuống tại nghĩa trang này, là còn được sống để chứng kiến đất nước ngày càng giàu mạnh lên và thấy rằng, cuộc sống hiện nay của mình đang rất tốt…” - cụ Phúc bộc bạch.
Quê ở tỉnh Hà Nam và tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu, năm nay, ông Hoàng Duy Quý đã 75 tuổi đời và hơn 50 năm tuổi Đảng. Sau khi Điện Biên giải phóng, ông đã trở lại mảnh đất chiến trường xưa xây dựng nông trường quốc doanh, giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, bảo vệ biên cương và tiếp tục đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhiều đồng đội ở Tiểu đoàn 327, Trung đoàn 176, đại đoàn 316 lại tập trung tại nhà ông, thuộc tổ dân phố số 8, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên cùng nhau ôn lại truyền thống của đơn vị.
Ông Hoàng Duy Quý cho biết: Với ông, kỷ niệm sâu sắc nhất tại Chiến dịch Điện Biên Phủ là trận đánh ngày 14/4/1954 diễn ra dọc bản Mé đến khu vực Cò Mỵ thuộc phía Tây Mường Thanh. Đây là trận đánh ác liệt, một tiểu đoàn bộ đội ta chiến đấu ngoan cường với 4 tiểu đoàn của địch, và cuối cùng giành được thế chủ động, hạ được 1 xe tăng địch, được cấp trên thưởng Huân chương Quân công hạng 2… “Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một cựu chiến binh, nhất là đang sống trên mảnh đất Điện Biên này, luôn xây dựng tư tưởng vững vàng, nuôi dạy con cái trưởng thành, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Hiện nay, tôi vẫn tham gia các hoạt động đoàn thể, động viên con cháu phát huy truyền thống” - ông Hoàng Duy Quý tâm sự.
Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 13 nghìn hội viên cựu chiến binh. Trong đó, 726 người từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tập trung chủ yếu tại thành phố Điện Biên và huyện Điện Biên. Dù tuổi cao, nhiều cựu chiến binh vẫn tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước. Ông Dương Xuân Mịch, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khẳng định: “Các chiến sỹ Điện Biên năm xưa là nòng cốt trong việc xây dựng gia đình văn hoá, gương mẫu trong cuộc sống, giáo dục truyền thống, dạy bảo con cháu. Có những hội viên tích cực với việc xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, hướng dẫn con cháu phát triển kinh tế gia đình…”.
Kỷ niệm lần thứ 55 Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là dịp Điện Biên kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh và 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Nhiều đảng viên lão thành và người cao tuổi, trong đó có những cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang chuẩn bị tham gia cuộc thi “ông, bà kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho con cháu nghe”. Những dẫn chứng sinh động của các cựu chiến binh về Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.