Tự hào trận đánh mở màn

Pháo binh của bộ đội ta giáng đòn sấm sét, khiến quân Pháp choáng váng. Đến nay, nhiều nhà nghiên cứu quân sự vẫn đánh giá, bất ngờ lớn nhất đối với quân Pháp ở Điện Biên Phủ là sự xuất hiện của lực lượng pháo binh Việt Minh.

''Khí thế hừng hực của những chiến sĩ Điện Biên phá tan bầu không khí ngột ngạt trong các hầm ếch. Các khẩu đội pháo dùng phấn viết lên lá chắn khẩu hiệu: Đã chiến thắng Hòa Bình, nhất định chiến thắng Trần Đình (mật danh chiến dịch Điện Biên Phủ) và đồng thanh đọc lệnh nổ súng với quyết tâm đánh thắng. Lúc đó là gần 5 giờ chiều ngày 13/3/1954…”.

Người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, Đại tá Bạch Ngọc Giáp tự hào kể lại thời khắc khó quên cách đây 55 năm. Khi đó, ông Bạch Ngọc Giáp là trung đội trưởng quan thông (phụ trách việc quan trắc, trinh sát, thông tin liên lạc) của Đại đội 806, Đại đoàn pháo binh 351, được giao nhiệm vụ đánh cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Sinh ra trong một gia đình tiểu thương, có điều kiện học hành, nhưng từ nhỏ, ông đã sớm giác ngộ cách mạng, xung phong đi nấu cháo để phát chẩn cho những người bị đói.

Ông lén xem báo của người anh trai hoạt động Việt Minh để tìm hiểu tình hình chiến sự. 12 tuổi ông đã tham gia đoàn Hướng đạo sinh với những hoạt động khích lệ tinh thần yêu nước của thiếu niên. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chàng thanh niên Bạch Ngọc Giáp xung phong đi bộ đội bất chấp sự ngăn cản của gia đình và được tổ chức phân công tiếp tế vũ khí, quân nhu từ Hà Đông vào Pháo đài Láng. Đến năm 1947, ông được điều về An toàn khu Việt Bắc làm liên lạc. Cuối năm 1953, sau khi tham gia giải phóng Hòa Bình, đơn vị ông được lệnh lên Tây Bắc, hành quân suốt 10 ngày đêm liên tục, đến nơi lại chuẩn bị ngay cho đánh trận mở màn. Là trung đội trưởng quan thông, ông cùng anh em trinh sát gấp rút đo đạc cả ngày lẫn đêm, tìm vị trí đặt đài quan sát. Trong mưa dầm và cái rét cắt da, cắt thịt của núi rừng Tây Bắc, anh em chỉ trải lá cây để ngủ. Dứt cơn sốt rét, ông lại cùng anh em đào hào, đo đạc, quan sát...

Ông kể: "Đêm đến, mỗi chiến sĩ nhận phần đất để đào hào. Người nọ tiếp người kia, đơn vị nối đơn vị, cứ thế hệ thống hào vươn dài theo hướng đã định. Đêm nào nhận được phần đất dễ đào thì khoảng 10 giờ đêm là xong, gặp phải đất đá ong, đá sỏi, có khi phải 3 giờ sáng; đào đến đâu, ngụy trang ngay đến đó để tuyệt đối giữ bí mật, trong khi địch liên tục bắn pháo sáng ngay trên đầu; càng gần căn cứ địch, công việc càng khó khăn, nguy hiểm...". Công việc hoàn tất, đại đội trưởng cử ông lên đài quan sát tiền duyên để chuẩn bị khai hỏa. Chưa kịp ăn xong bữa trưa, ông nhanh chóng nhận lệnh, chiếm lĩnh một vị trí gần đồn Him Lam để quan sát. Phát đạn đầu tiên không trúng mục tiêu, bằng kinh nghiệm và tài phán đoán, ông báo ngay về cho đại đội trưởng điều chỉnh. Phát đạn thứ 2 trúng mục tiêu, pháo binh ta bắn cấp tập 18 phát đạn nữa để bộ binh xuất kích, áp sát đồi Him Lam. Trận mở màn, tên tiểu đoàn trưởng Pháp chỉ huy cứ điểm Him Lam cùng 3 sĩ quan khác chết tại chỗ. Pi-ốt, chỉ huy phó Tập đoàn cứ điểm phụ trách pháo binh được Đờ Cát giao nhiệm vụ “khóa miệng” các khẩu pháo của Việt Minh cũng đành bó tay.

55 năm đã qua, ký ức về trận mở màn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ của pháo binh Việt Nam vẫn sống động trong tâm trí Đại tá Bạch Ngọc Giáp. Trò chuyện với ông, tại nhà riêng ở Hà Nội, dù tuổi đã cao, nhưng trong ông vẫn toát lên phong thái điềm tĩnh, quyết đoán của một nhà quân sự. Ông không muốn nói nhiều về mình, mà luôn nhấn mạnh: Pháo binh là sức mạnh tập thể và trên chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt, khó có thể nói hết những mất mát, hy sinh. Hiện nay, ông vẫn tham gia nhiệt tình các hoạt động của chính quyền, của hội cựu chiến binh địa phương; không nề hà bất cứ việc gì, từ tham gia tổ hòa giải, hội khuyến học đến công việc của phường, của khu phố. Việc gì ông cũng làm chu đáo, tận tụy; bà con khu phố ai cũng quý mến, kính trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.