Xúc động lời hứa của người dân trong ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
VOV.VN - Trong ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi nén hương, mỗi bó hoa của người dân không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính, sự tưởng nhớ mà còn là lời hứa noi gương cố Tổng Bí thư để đóng góp hết mình cho sự phát triển của đất nước.
Hôm nay (8/7, tức 14/6 Âm lịch), trong ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất đông người dân trên cả nước đã tới thôn Lại Đà (xã Đông Anh, TP. Hà Nội) và Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) để dâng hương tưởng nhớ ông.
Đến nhà tưởng niệm ở thôn Lại Đà từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Phòng (ở Tây Ninh) xúc động khi thắp nén hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong tâm trí bà Phòng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người giản dị, luôn yêu thương nhân dân. Từ lời ăn, tiếng nói, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm đến đời sống, ấm no hạnh phúc của nhân dân.

Một năm trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bà Phòng không đặt được vé máy bay ra Hà Nội viếng nên ngày giỗ đầu, bà quyết tâm đặt vé ra Hà Nội và tới quê hương ông để dâng hương tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc.
“Với nén tâm hương này, tôi muốn tưởng nhớ công ơn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Di sản của ông để lại sẽ tiếp tục giúp cho đất nước, nhân dân bình an, thịnh vượng. Hôm nay ra Hà Nội thắp được nén hương là tôi đã toại nguyện”, bà Phòng chia sẻ trong nước mắt xúc động.
Sau khi thắp nén hương trước di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Hà, cựu chiến binh binh đoàn 559, đang sinh sống ở tỉnh Hòa Bình (cũ) cũng chia sẻ, bà cùng các đồng đội của mình tới đây từ sáng sớm để tưởng nhớ nhà lãnh đạo giản dị, liêm khiết, hết lòng vì Đảng, vì nước vì dân.
Đón người dân tới thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày giỗ đầu, ông Ngô Duy Dũng, trưởng thôn Lại Đà cho biết nhà tưởng niệm của thôn Lại Đà được xây dựng cách đây gần một năm. Nhà tưởng niệm có diện tích gần 120m2 trong quần thể di tích thôn Lại Đà.
"Từ sáng sớm 8/7, đã có rất nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước đến thắp hương cho cố Tổng Bí thư. Thôn Lại Đà đảm bảo mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đến thắp hương”, ông Dũng cho biết.

Cũng trong sáng 8/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) - nơi an nghỉ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng dòng người dân cũng tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ ông. Mỗi nén hương, mỗi bó hoa đều thể hiện tấm lòng thành kính và cũng là lời hứa theo gương cố Tổng Bí thư để đóng góp hết mình cho sự phát triển của đất nước.
Trò chuyện với phóng viên VOV.VN, cựu chiến binh Phạm Văn Binh (85 tuổi, Hà Nội) đánh giá cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xứng danh là một vị lãnh tụ, với công lao vô cùng lớn. Công cuộc "đốt lò", chống lại “giặc nội xâm”, không vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng của cố Tổng Bí thư đã được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Những di sản về tư tưởng, đạo đức và những dấu ấn lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục soi đường cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

“Tôi hiện 85 tuổi, với 60 năm tuổi đảng, tôi thắp nén hương tưởng nhớ người đồng chí của mình, với niềm tin rằng đất nước Việt Nam sẽ dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là nguyện vọng của toàn dân”, ông Binh nói.
Trong dòng người đến thắp hương hôm nay có không ít bạn trẻ, họ tới đây, thắp nén hương trước anh linh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lòng thành kính, ngưỡng vọng và lời hứa nỗ lực học tập, làm việc, để góp phần xây dựng đất nước.
Hà Đức Hùng, sinh viên cao học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Mỹ Đình, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi tự hào là công dân Việt Nam, là người con đất Việt với lòng yêu nước nồng nàn, tôi đến thắp trong ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của bác với đất nước, với dân tộc và người dân Việt Nam. Sự cống hiến của cố Tổng Bí thư là điều vô cùng thiêng liêng, cao quý. Với tôi đây không chỉ là sự tôn kính, niềm tự hào mà còn là động lực để học tập, cống hiến, góp phần xây dựng đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình”.
Trước anh linh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hùng tin tưởng rằng đất nước sẽ tiếp tục phát triển, phồn thịnh, giàu mạnh, người dân sẽ đoàn kết, đưa Việt Nam sánh bước trên trường quốc tế.

Nhóm bạn trẻ Nguyễn Hà Giang (sinh viên Đại Học nghệ thuật Trung ương) và Nguyễn Phạm Quỳnh Trang (sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng tới thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hà Giang cho biết, trên mạng xã hội những ngày qua nhắc nhiều đến một năm ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nên nhóm bạn cùng đến để thắp hương tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước.
“Trước anh linh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi đã hứa sẽ nỗ lực học tập, luôn hướng theo tấm gương và tinh thần của bác để lại. Khi là sinh viên tôi sẽ học tập thật tốt và khi ra trường, tôi sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến cho đất nước”, Hà Giang nói.
“Di sản cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại là rất quan trọng không chỉ cho thế hệ sinh viên chúng em, mà cho cả dân tộc Việt Nam. Em luôn nhớ đến một nhà lãnh đạo có lý tưởng sống cao cả”, Quỳnh Trang bày tỏ.